Hà Lan 0 - 1 Đan Mạch: Lính chì gây bất ngờ đầu tiên

Bàn thắng duy nhất của Krohn-Dehli ở phút 24 đã đem lại bất ngờ đầu tiên của Euro 2012 khi giúp Đan Mạch vượt qua Hà Lan với tỷ số 1 - 0.

Pha qua người dứt điểm đầy tự tin của Krohn-Dehli  (Ảnh: Getty Images)

Chỉ còn ít phút nữa sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của bảng B, bảng đấu được coi là khó dự đoán nhất tại VCK 2012. Một chiến thắng là rất quan trọng đối với hai nhà cầm quân của Đan Mạch và Hà Lan. Vì thế cả hai đội đều thể hiện tinh thần quyết đấu không khoan nhượng để giành chọn 3 điểm.

Phát biểu trước trận đấu HLV Bert van Marwijk ám chỉ cơn lốc da cam sẽ giành chiến thắng trước các chú lính chì nhưng mọi chuyện không dễ dàng như 2 năm trước đây (Hà Lan đánh bại Đan Mạch 2-0 tại World Cup 2010). Hai năm qua, các  cầu thủ da cam đã cho thấy sự trưởng thành và sự kinh nghiệm ở một giải đấu lớn, nhưng chúng tôi không tự mãn về điều đó. Tôi đồng ý với nhận định chúng tôi mạnh hơn Đan Mạch, nhưng chúng tôi và Đan Mạch đều cùng chơi tiến công, ngoài ra chúng tôi cũng không có bất kỳ một bí mật nào khác.

Còn HLV Morten Olsen: Mọi thứ trước trận đấu này đã được nói và viết nhiều. Chúng tôi chỉ có thể nói chúng tôi có một chút ghen tỵ với Hà Lan bởi tất cả các vị trí của họ kể cả dự bị đều là những cầu thủ chất lượng tuyệt vời.

The referee blows for half-time.Hiệp 1 bắt đầu

Trận đấu diễn ra được 5 phút, Hà Lan nhập cuộc với tốc độ trung bình. Afellay (Hà Lan) bỏ lỡ một cơ hội sau khi nhận cú nhả bóng bằng đầu từ Robin Van Persie nhưng cú cú vô lê vọt xà.

Hà Lan bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Phút 11 Hà Lan được hưởng một quả đá phạt góc sút thuận lợi.Robin Van Persie là người thực hiện quả phạt rất tiếc cú sút của anh đập hàng rào Đan Mạch.

Phút 21 Hà Lan được hưởng 1 quả phạt góc, Sneijder thực hiện cú đá của  anh bị thủ thành Stephan Andersen bắt gọn.

Willems (Netherlands) concedes a free-kick for a foul on Rommedahl (Denmark). 
 Krohn-Dehli ghi bàn thắng mở tỷ số cho Đan Mạch (Ảnh: Getty Images).
Willems (Netherlands) concedes a free-kick for a foul on Rommedahl (Denmark).Phút 24, Vào! vào...! bất ngờ đã xảy ra Đan Mạch đã chớp thời cơ vượt lên dẫn trước. Tỷ số là 0-1 cho Đan Mạch. Người ghi bàn là cầu thủ chạy cánh Krohn-Dehli một kết thúc tuyệt vời sau đường chuyền Maarten Stekelenburg.
 
Sau bàn thắng này Đan Mạch tiếp tục thi đấu chậm rãi. Thỉnh thoảng họ vẫn cho thấy những pha phản công nguy hiểm khi có khoảng trống.
 
Phút 36, sai lầm của thủ môn Stephan Andersen phá bóng đến chân của  Arjen Robben. Cầu thủ chạy cánh này bình tĩnh đi bóng thêm một nhịp rồi sút bóng bằng trân chái nhưng rất tiếc cú sút của anh đập cột.
 
Sức ép của cơn lốc da cam mỗi lúc một tăng về phía Đan Mạch. Tuy nhiên, từ đầu trận đến giờ các cầu thủ Đan Mạch cũng cho thấy họ có thể tạo ra những cơn sóng gió. Hàng thủ của Hà Lan trong trận đấu này thi đấu mắc lỗi rất nguy hiểm, đó chính là điểm yếu được hàng công của Đan Mạch khai thác triệt để.
Hiệp 1 có thêm 1 phút bù giờ.
 
The referee blows for half-time.Trọng tài đã thổi còi tạm dừng hiệp đấu thứ nhất. Bất ngờ đã xảy ra Đan Mạch tạm dẫn Hà Lan 1-0.
Hiệp 2 bắt đầu
 
Ngay ở những phút đầu Hà Lan dồn lên tấn công hòng san bằng tỷ số. Phút 47 Robben có cú sút chân trái trong khu vực 16m50 nhưng bóng đi vọt xà của thủ thành Andersen.
 
Phút 50, Robin van Persie có một nỗ lực tuyệt vời nhưng pha dứt điểm của anh bị thủ thành Andersen (Đan Mạch) từ chối. Có rất nhiều cơ hôi nhưng van Persie chưa cụ thể hóa được bằng 1 bàn thắng.
 
Rấ nhiều cơ hội được các cầu thủ Hà Lan tạo ra trong những phút đầu hiệp 2, nhưng dường như lối đá của Hà Lan bị Đan Mạch bắt bài. Các cầu thủ Hà Lan vẫn tăng cường  tấn công nhưng vấp phải tuyến phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của Đan Mạch. 
 
Các cầu thủ Hà Lan dù chơi ép sân nhưng không thể tìm kiếm đuợc mành lưới đối phương (Ảnh: Getty Images).
 
Phút 63 lại là Robben bỏ lỡ cơ hội khi chạy chỗ thông minh đánh đầu bóng đi vọt xà. 
 
 Phút 67, Van Bommel nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
 
Phút 70 Michael Krohn-Dehli lần thứ ba trong trận đấu này có cơ hội nguy hiểm nhưng cú sút chân phải của cầu thủ này  bị thủ thành Maarten Stekelenburg  bắt gọn.
 
Van der Vaart (in) - N. de Jong (out) (Netherlands).Phút 71, bên phía Hà Lan có sự thay đổi người  Van der Vaart vào san thay N. de Jong  và Afellay rời sân vào thay anh là gã thợ săn Huntelaar. Dường như HLV Bert van Marwijk muốn thay máu hàng công của cơn lốc da cam.
Hà Lan liên tiếp được hưởng phạt góc nhưng các quả phạt góc của Hà Lan dường như bị Đan Mạch hiểu rất rõ để vô hiệu hóa.
Phút 74, Đan Mạch thay cầu thủ đầu tiên Schøne vào thay Eriksen.
 
  Phút 78 Đan Mạch nhận thẻ vàng đầu tiên cho Simon Busk Poulsen.
 
 Phút 81 đến lượt William Kvist Jörgensen nhận thẻ vàng
 
Phút 83 'Sneijder rót bóng vào khu vực 16m50 cho Van der Vaart, nhưng cầu thủ của Spurs không có mặt. Một thay đổi đang đến với một Hà, Lan Kuyt có vẻ đã sẵn sàng để đi vào trận đấu.
 
Van der Vaart (in) - N. de Jong (out) (Netherlands).Phút 84,85 cả Đan Mạch và Hà Lan đều có sự thay đổi người Dennis Rommedahl ra sân thay vào sân là Tobias Pilegaard Mikkelsen. 
 
Van der Vaart (in) - N. de Jong (out) (Netherlands). Dirk Kuyt thay thế van der Wiel. HLV đã tung vào sân tất cả những gì mạnh nhất của hàng công để tìm kiếm một bàn gỡ.
 
Hiệp 2 đã đi vào những phút cuối các cầu thủ Hà Lan tấn công trong tuyệt vọng. Có thêm 3 phút bù giờ.
 
Phút 90 + 1, Hà Lan tiếp tục phung phí cơ hội,  Sneijder chuyền bóng Heitinga, ở một góc sút rộng nhưng bóng đi ra góc xa khung thành.
 
90 '+2 Van Persie lại tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội.
 
The referee blows for half-time.Phút 90+3 trận đấu kết thúc, một tỷ số bất ngờ ít ai nghĩ tới trước giờ bóng lăn, Hà Lan - Đan Mạch 0-1.
 
Thua trận đấu này cơ hội đi tiếp vào vòng loại trực tiếp  của Hà Lan chưa phải là hết. Trước mắt họ còn 2 trận đấu đầy khó khăn với Đức và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, HLV Bert van Marwijk còn rất nhiều việc phải làm, nhất là với hàng phòng thủ ở trận này thi đấu rất tệ hại. Đan Mạch đang viết tiếp câu chuyện cổ tích 20 năm về trước khi họ đăng quang ở Euro1992 trong tư thế là đội bóng không được đánh giá cao trước giải./.
 
 
 
Đội hình ra sân:

Hà Lan: Stekelenburg - Van der Wiel, Heitinga, Bouma, Willems - De Jong, Van Bommel, Robben, Sneijder, Afellay - Van Persie.

Đan Mạch: Andersen - Jacobsen, Kjaer, Agger, S Poulsen  - Zimling, Kvist, Rommedahl, Eriksen, Krohn-Dehli  - Bendtner

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên