Góc bình yên trong phố

Bước chân vào Thư quán ở số 53 - Thuỵ Khuê- Hà Nội, những người yêu thích đọc sách sẽ có một thế giới riêng: một chút bình lặng đủ để suy tư, để thưởng thức chè thơm ngon, sự thoải mái để đọc những cuốn sách yêu thích…

Niềm mơ ước về sách

Phải sau nhiều lần hẹn gặp và cũng phải sau 20h, tôi mới có thể gặp được Vũ Thị Minh Hoà - một trong hai chủ nhân Thư quán. Hiện đang làm cho Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân - một trong những đơn vị nổi tiếng về phần mềm thư viện, công việc của Hoà khá bận rộn và thời gian dành cho niềm say mê của mình cũng khá eo hẹp.

Cô gái vốn là sinh viên Khoa Thông tin Thư viện (trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn - Đại học quốc gia) tâm sự: "Đến với ngành là một ước mơ thuở bé của em. Từ bé nhà em ở gần thư viện Hà Nội. Em rất hay đến Thư viện Hà Nội mượn sách và lúc đó thấy những cô thủ thư sao mà thích thế, được quản lý biết bao nhiêu là sách. Hồi đó mỗi lần mượn chỉ được mượn hai cuốn sách nên lúc nào em cũng ước ao mình có một kho sách to như thế này để có thể được đọc một cách thoải mái".

Cứ ấp ủ như vậy, cho đến khi học xong cấp 3, Hoà thi vào Khoa thông tin thư viện, tin chắc là sau này mình sẽ làm một cô thủ thư để được đọc nhiều sách, rồi có thể giới thiệu sách hay cho mọi người. Tiếc là giờ đây lại không được làm đúng nghề. Vì thế, Hoà cùng Huyền (một cô bạn thân) mở thư quán là để thực hiện ước mơ được chủ một kho sách và giới thiệu cho mọi người những cuốn sách hay hoặc chiêm nghiệm cuộc sống qua những cuốn sách.

Sách ở Thư quán

"Mở thư quán vì sở thích hay vì lợi nhuận?"- Hoá ra câu hỏi này cũng đã nhiều người hỏi Hoà. Hoà bảo: "Thực lòng mở thư quán là vì sở thích của em nhiều hơn. Dĩ nhiên không thể nào mở thư quán mà lại không có lợi nhuận. Tuy nhiên, mở thư quán trước tiên là để thoả những gì mình mơ ước, những gì đã được học. Cũng nhiều người hỏi em: đã thành công ở thư quán này rồi sao không nhân rộng nó ra, mở thêm quán thứ hai, thứ ba, thứ tư… Dù có thể nhân rộng, nhưng thời điểm hiện nay thì em chưa muốn vì nếu mở thêm quán nữa thì chất lượng dịch vụ không thể nào bằng được, cũng giống như mình có nhiều con thì mình không thể nào chăm sóc nó tốt như chỉ có một đứa"…

Và một không gian riêng dành cho sách

Ở Thư quán thì mọi người ngồi bệt trên ghế gỗ, được ôm gối, dựa gối, duỗi chân một cách thoải mái để đọc sách. Nhạc của quán được chọn lọc với nhạc không lời, nhạc Trịnh hoặc nhạc Phú Quang.

Không gian êm đềm chan hoà ánh nắng

Cách bài trí Thư Quán được lấy cảm hứng chủ đạo từ nét đẹp của một Hà Nội xưa. Căn phòng trắng với rất nhiều ô cửa kính nhỏ chan hòa ánh nắng, những bức ảnh đen trắng về cuộc sống và con người Hà Nội, những chiếc bình gốm, những chiếc gối ôm thêu tay với họa tiết hoa lá nhẹ nhàng, những chú chuồn chuồn sơn mài thả lượn theo gió… tất cả tạo nên một không gian giàu tính văn học. Nhân viên mặc đồng phục quần áo bà ba, phong cách phục vụ và lời nói nhẹ nhàng…, tạo cho người đọc một không gian thoải mái nhất.

Sau 4 năm toạ lạc ở 254 Lạc Trung, giờ đây Thư quán chuyển về 53 Thuỵ Khê, con đường ven Hồ Tây.

Thư Quán như một thư viện thu nhỏ với nhiều loại sách - từ những cuốn giấy đã ngả vàng, gáy đã sờn… đến những tác phẩm mới nhất hiện nay; từ những câu chuyện thuộc “Café chiều thứ bẩy” đến những cuốn sách hay về Hà Nội, cũ hay mới, nội hay ngoại… đều có – dù không nhiều nhưng cũng phần nào thoả mãn thú yêu sách của nhiều người.

Khách tới đọc sách vừa có thể đàn hát, nhâm nhi ly trà thơm phức

"Ở đây chúng em tập trung vào những thể loại sách văn học vì những cuốn sách đó rất dễ đọc và dễ tiếp thu. Ngoài ra còn có rất nhiều chuyện giới trẻ nữa. Những mẩu chuyện cóp nhặt nho nhỏ làm thế nào để thành công, làm thế nào có tình thương trong gia đình… Sách thì thường tập trung cho giới trẻ và sách văn học. Nhưng cũng có người thuộc thế hệ U70- 80 tới quán và tìm được những cuốn sách xuất bản cách đây từ hồi họ nhỏ tí xíu để sống lại tuổi thơ của mình". - Hoà cho biết.

Nguồn sách chủ yếu là sách sưu tầm từ những người thân. Ngoài ra sách mua là phục vụ các bạn trẻ bây giờ. Rất nhiều người đã đem sách đến tặng cho Thư quán để nhân thêm rộng thêm tình yêu với sách.

Say sưa

Đến Thư quán, mọi người không cần uống nước gì, miễn là thích không gian này ngồi ở đây đọc sách thì đều được hoan nghênh. Thậm chí trong mùa ôn thi Đại học, Cao đẳng, Thư quán là địa điểm nhiều sĩ tử chọn để học từ sáng đến chiều, mà vẫn nhận được sự đón tiếp vui vẻ của các nhân viên ở đây.

Trà của Thư quán cũng có nét độc đáo riêng. Hoà khoe, đó là được bố giúp. Ở đây có các loại trà Việt, cà phê hoặc một số thức uống khác. Người chịu trách nhiệm tẩm ướp, pha chế là bố của Hoà - một trong những người cách đây hơn 20 năm đã mở quán cà phê đầu tiên của Hà Nội ở phố Lê Đại Hành. Trà ở Thư quán có nhiều loại: trà ướp hương hoa hoặc trà mộc như: trà tuyết, trà Thái Nguyên… Bố Hoà cũng giúp cô quản lý Thư quán vào ban ngày, khi con gái phải đi làm.

Tối khuya mới là lúc cô chủ kết thúc công việc một ngày

Bước chân vào Thư Quán, khi cánh cửa kính khép lại sau lưng, những ồn ào, náo nhiệt của đường phố dường như đã "xa thật xa". Và bạn đã tìm được khoảng tĩnh lặng, thả hồn mình cùng những trang sách, hoặc nhâm nhi chén trà thơm, tự thưởng cho mình những phút bình yên…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên