Hiện trạng lô đất vàng 8.300 m2 bên hồ Con Rùa ở Sài Gòn

Nằm ở vùng lõi trung tâm Sài Gòn, lô đất này đang được quây rào kín để xây dựng, nhưng thực tế bên trong dự án vẫn chưa có dấu hiệu thi công.

 
Lô đất nằm bên hồ Con Rùa thuộc khu vực bao quanh bởi đường Võ Văn Tần - Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch và Công trường Quốc tế, quận 1, TP.HCM, kế bên trụ sở của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco).
Với diện tích lên đến 8.300 m2, lô đất này thuộc diện lớn hiếm hoi ở vùng lõi trung tâm TP.HCM. Quỹ đất thuộc sở hữu của Công ty cổ phần TM DV Quảng trường Quốc tế (ISC), nhưng thực tế, việc sở hữu còn một liên minh nhiều doanh nghiệp lớn khác dưới nhiều hình thức khác nhau.
Thời gian gần đây, mặt tiền lô đất phía đối diện hồ Con Rùa và đường Nguyễn Thị Minh Khai được quây rào bên ngoài.
Thông tin từ Sawaco vừa cho biết sẽ bán đấu giá toàn bộ số cổ phần, tương đương 30% vốn tại ISC, từ thông tin này, nhiều doanh nghiệp khác đang nắm trong tay cổ phần của lô đất trên lộ diện. 
Thực chất, khu “đất vàng” số 1 Công trường Quốc tế này có nguồn gốc là đất công. Năm 2013, UBND TP.HCM giao gần 8.300 m2 đất phía sau trụ sở Sawaco hiện nay và thuỷ đài 130 tuổi nằm trong khuôn viên Sawaco cho ISC thực hiện dự án trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn.
Tuy nhiên tới tháng 4/2014, thành phố quyết định giữ lại thuỷ đài, đồng thời xếp hạng Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp thành phố. Đây là lý do khiến dự án chưa thành hình sau nhiều năm khởi động.
Đến nay, với việc Sawaco thoái vốn, ISC muốn tìm một đối tác có thực lực hơn để triển khai dự án. Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu chồng chéo và manh múm của lô đất này sẽ rất khó cho ISC kêu gọi được nhà đầu tư.
Phần mặt tiền bên đường Nguyễn Thị Minh Khai hiện là bãi giữ xe máy và ôtô.
Khu vực dọc tuyến đường này trở nên nhếch nhác, bốc mùi hôi bên hàng rào tôn sau khi thu hồi các quán xá kinh doanh tại đây.
Phần đất bên trong sau khi quây rào phần lớn dùng để giữ xe và trụ sở công ty.
Nhà hàng, quán cà phê bên đường Công trường Quốc tế đã di dời, trả mặt bằng nhưng bên trong im ắng.
Vị trí lô đất vàng ở Hồ Con Rùa. Đồ hoạ: Mai Trí
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Đất vàng' của các sở, ngành Hà Nội sắp di dời đáng giá bao nhiêu?
'Đất vàng' của các sở, ngành Hà Nội sắp di dời đáng giá bao nhiêu?

Theo một số doanh nghiệp bất động sản, giá bán trên thị trường của một số lô đất là trụ sở các sở, ngành sắp di dời có thể lên tới tiền tỷ mỗi mét vuông.

'Đất vàng' của các sở, ngành Hà Nội sắp di dời đáng giá bao nhiêu?

'Đất vàng' của các sở, ngành Hà Nội sắp di dời đáng giá bao nhiêu?

Theo một số doanh nghiệp bất động sản, giá bán trên thị trường của một số lô đất là trụ sở các sở, ngành sắp di dời có thể lên tới tiền tỷ mỗi mét vuông.

Có nên bán đấu giá ‘đất vàng’ của sở, ngành Hà Nội?
Có nên bán đấu giá ‘đất vàng’ của sở, ngành Hà Nội?

Chuyên gia cho rằng Hà Nội cần cân nhắc kỹ chuyện bán đấu giá các sở ngành ở khu vực nội đô, tránh mật độ dân số tăng cao như hiện nay.

Có nên bán đấu giá ‘đất vàng’ của sở, ngành Hà Nội?

Có nên bán đấu giá ‘đất vàng’ của sở, ngành Hà Nội?

Chuyên gia cho rằng Hà Nội cần cân nhắc kỹ chuyện bán đấu giá các sở ngành ở khu vực nội đô, tránh mật độ dân số tăng cao như hiện nay.

Những trụ sở nằm trên đất vàng Hà Nội sắp phải di dời
Những trụ sở nằm trên đất vàng Hà Nội sắp phải di dời

Kế hoạch di dời sẽ thực hiện vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018. Đến giữa 2018, tám sở, ngành di dời này sẽ về tập trung tại khu liên cơ đường Võ Chí Công.

Những trụ sở nằm trên đất vàng Hà Nội sắp phải di dời

Những trụ sở nằm trên đất vàng Hà Nội sắp phải di dời

Kế hoạch di dời sẽ thực hiện vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018. Đến giữa 2018, tám sở, ngành di dời này sẽ về tập trung tại khu liên cơ đường Võ Chí Công.

Đất “vàng” bỏ hoang giữa trung tâm thành phố Hội An
Đất “vàng” bỏ hoang giữa trung tâm thành phố Hội An

VOV.VN - Chính quyền và doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung nên khu đất “vàng” cỏ dại mọc um tùm.

Đất “vàng” bỏ hoang giữa trung tâm thành phố Hội An

Đất “vàng” bỏ hoang giữa trung tâm thành phố Hội An

VOV.VN - Chính quyền và doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung nên khu đất “vàng” cỏ dại mọc um tùm.