Trụ sở tiền tỉ bỏ hoang

Trụ sở Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng) được xây dựng mới, hoàn thành từ hơn 3 năm qua nhưng hiện bị bỏ hoang.

Xây xong không có lối vào
Ông Sơn Ngọc Thạch, Phó chủ tịch UBND TX.Vĩnh Châu, cho biết trụ sở làm việc của Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế TX.Vĩnh Châu quá chật hẹp, lại xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm qua nên không đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cán bộ, công nhân viên làm việc.
Hai trụ sở Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế bị bỏ hoang phí hơn 3 năm qua
Thực hiện theo quy hoạch của UBND tỉnh Sóc Trăng, khoảng tháng 8.2012, UBND TX.Vĩnh Châu tiến hành khởi công xây dựng trụ sở 2 đơn vị trên tại đường 30.4, (khóm 3, P.1, TX.Vĩnh Châu). Cả hai công trình do UBND TX.Vĩnh Châu làm chủ đầu tư, quy mô xây dựng 1 trệt, 1 lầu; tổng vốn đầu tư mỗi công trình trên 10 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách T.Ư.

Mặc dù cả hai trụ sở trên đã được xây dựng hoàn thành từ tháng 8.2013, được đầu tư đầy đủ trang thiết bị, nhưng không thể đưa vào hoạt động do không có lối ra vào. “Ngay trước mặt tiền hai trụ sở này là phần đất của một hộ dân, chưa thể giải tỏa thu hồi được, nên hơn 3 năm qua đành phải đóng cửa, chờ làm đường ra vào”, ông Thạch giải thích.
Theo quan sát của PV, do hai trụ sở Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế TX.Vĩnh Châu bị bỏ phế một thời gian khá dài không người trông coi, bảo quản, quét dọn nên phần nước sơn có nhiều chỗ bị bong tróc, xuống cấp; các cánh cửa, khung cửa đã gỉ sét; nền nhà và các lối đi ngoài hành lang có nhiều chỗ bị rạn nứt. Một số vật dụng, trang thiết bị bên trong như bóng đèn, quạt gió bị hư hỏng.
“Bốn bề cây cỏ hoang dại mọc um tùm và chúng bắt đầu tấn công vào bên trong, thậm chí vượt lên đến tận nóc. Hơn nữa, do bị bỏ hoang, ít người tới lui nên nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để các đối tượng nghiện ma túy tụ tập, hút chích gây mất an ninh xã hội ở địa phương”, ông Nguyễn Văn Tuấn, một người dân ở P.1, TX.Vĩnh Châu, bức xúc.
Tranh chấp với nhà dân
Theo ông Thạch, nguyên nhân dẫn đến hai trụ sở cơ quan trên không đưa vào hoạt động, bỏ không từ năm 2013 đến nay là do phần đất phía trước còn thuộc quyền sở hữu của ông Phan Văn Quyền. Ngày 26.7.2014, Chủ tịch UBND TX.Vĩnh Châu ra Quyết định số 138 thu hồi 1.434 m2 đất của hộ ông Quyền để làm đường ra vào, xây dựng hàng rào, sân... phục vụ cho hai công trình trên nhưng chưa được sự thống nhất của chủ đất.
Sau đó ông Quyền qua đời, con trai ông là ông Phan Kỳ Nam được gia đình ủy quyền đã kiên quyết không đồng ý giao đất mà tiến hành khởi kiện ra tòa vì cho rằng Quyết định 138 thu hồi đất của gia đình là không đúng quy định.
Theo ông Phan Kỳ Nam, năm 2013, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 177 về việc công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất TX.Vĩnh Châu đến năm 2020. Theo đó, phần đất xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế TX.Vĩnh Châu không nằm tại vị trí đã xây dựng như hiện nay, mà được quy hoạch ở khóm 6, P.1. Chính vì xây dựng sai quy hoạch nên hai trụ sở trên được khởi công xây dựng từ tháng 8.2012 mãi đến tháng 7.2014, UBND TX.Vĩnh Châu mới ra quyết định thu hồi đất của gia đình ông là hoàn toàn trái quy hoạch và bất hợp lý.
“Chính UBND TX.Vĩnh Châu làm sai quy hoạch nên nhiều năm nay Phòng TN-MT TX.Vĩnh Châu ém nhẹm, không công khai bản đồ quy hoạch. Khi tôi tìm được bản đồ quy hoạch thì mới biết UBND TX.Vĩnh Châu cho xây dựng hai trụ sở Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế tại phần đất của gia đình mình là hoàn toàn trái quy hoạch được tỉnh công bố”, ông Nam bức xúc.
Ông Nam nói nếu UBND TX.Vĩnh Châu chấp nhận phương án phải đổi phần đất khác có giá trị tương xứng hoặc bồi thường đất theo giá thực tế trên thị trường thì ông chấp nhận, bằng không sẽ kiên quyết không bàn giao đất mà tiếp tục theo đuổi vụ kiện này.
Trong khi đó, ông Thạch khẳng định việc xây dựng hai trụ sở trên là đúng quy hoạch. Địa phương sẽ chờ sau khi tòa xét xử, bản án có hiệu lực mới có hướng giải quyết tiếp theo. Ông Thạch cũng cho biết chưa thể xác định đến khi nào mới có thể đưa hai trụ sở trên vào hoạt động được.

Khu nhà hơn 81 tỉ, chỉ có 2 sinh viên vào ở
Năm 2013, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định khởi công xây dựng khu nhà ở sinh viên tập trung có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu đô thị Hoàng Phát (P.1, TP.Bạc Liêu). Dự án ban đầu được phê duyệt có tổng vốn đầu tư 260 tỉ đồng, chia làm 2 giai đoạn xây dựng; trong đó giai đoạn 1 xây dựng 2 tòa nhà, mỗi tòa cao 5 tầng, với 150 phòng, có sức chứa 1.200 sinh viên, tổng vốn đầu tư trên 81 tỉ, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, nguồn vốn xây dựng từ ngân sách nhà nước.
Cuối tháng 7.2015 hoàn thành, UBND tỉnh Bạc Liêu giao cho Trung tâm phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu khai thác, đưa vào hoạt động. Từ đó đến nay, khu nhà này vắng vẻ, đìu hiu do không có sinh viên đến thuê trọ. Người dân cho rằng việc tỉnh Bạc Liêu quy hoạch xây dựng khu nhà ở sinh viên cả trăm tỉ đồng mà không nghiên cứu kỹ nên không hiệu quả, gây lãng phí lớn.
Theo Trung tâm phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu, trước đây khi mới đưa vào hoạt động có khoảng chục sinh viên thuê trọ. Sau một thời gian vào đây ở, các em đã trả lại phòng do có quá nhiều điều bất tiện. Gần đây, chỉ có 2 học sinh cấp 3, do nhà nghèo lại ở quê rất xa trường học, đến đây thuê trọ.
Mới đây Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Bạc Liêu đến thuê 8 phòng trọ cho 60 vận động viên vào ở tạm. Dù khu nhà được đầu tư, trang bị vật dụng tiện nghi, như: giường, bàn học, tủ đựng quần áo, quạt gió, đèn thắp sáng, nhà vệ sinh sạch sẽ... và giá cho thuê chỉ 100.000 đồng/người/tháng (thấp hơn nhiều so với giá phòng trọ bên ngoài), nhưng vẫn không thu hút được sinh viên vào ở./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những dự án bỏ hoang tạo nên nét vẽ xấu xí cho Đà Nẵng
Những dự án bỏ hoang tạo nên nét vẽ xấu xí cho Đà Nẵng

VOV.VN - Nhiều dự án thuộc loại "đất vàng" nằm ngay trung tâm Đà Nẵng hay những vị trí đắc địa ở ven biển đang bị bỏ hoang từ nhiều năm.

Những dự án bỏ hoang tạo nên nét vẽ xấu xí cho Đà Nẵng

Những dự án bỏ hoang tạo nên nét vẽ xấu xí cho Đà Nẵng

VOV.VN - Nhiều dự án thuộc loại "đất vàng" nằm ngay trung tâm Đà Nẵng hay những vị trí đắc địa ở ven biển đang bị bỏ hoang từ nhiều năm.

Khung cảnh hoang tàn trong công viên khủng long bị bỏ hoang ở Anh
Khung cảnh hoang tàn trong công viên khủng long bị bỏ hoang ở Anh

VOV.VN -Jason Kirkham tìm đến Công viên khủng long Dinosaur Land bị bỏ hoang ở Tamworth, Staffordshire, Anh để khám phá những gì còn sót lại bên trong nó.

Khung cảnh hoang tàn trong công viên khủng long bị bỏ hoang ở Anh

Khung cảnh hoang tàn trong công viên khủng long bị bỏ hoang ở Anh

VOV.VN -Jason Kirkham tìm đến Công viên khủng long Dinosaur Land bị bỏ hoang ở Tamworth, Staffordshire, Anh để khám phá những gì còn sót lại bên trong nó.

Nhà máy đầu tư tiền tỷ bỏ hoang gần 8 năm
Nhà máy đầu tư tiền tỷ bỏ hoang gần 8 năm

VOV.VN - Do đầu ra trái khóm VietGap khó khăn, nên gần 8 năm qua, nhà sơ chế đóng gói khóm Tân Lập tại Tiền Giang gần như đóng cửa.

Nhà máy đầu tư tiền tỷ bỏ hoang gần 8 năm

Nhà máy đầu tư tiền tỷ bỏ hoang gần 8 năm

VOV.VN - Do đầu ra trái khóm VietGap khó khăn, nên gần 8 năm qua, nhà sơ chế đóng gói khóm Tân Lập tại Tiền Giang gần như đóng cửa.

Khám phá con tàu bị bỏ hoang từng là phương tiện xa hoa bậc nhất
Khám phá con tàu bị bỏ hoang từng là phương tiện xa hoa bậc nhất

VOV.VN - Con tàu quý tộc Grand Orient Express ra đời vào năm 1883 đã từng là phương tiện để chở "giới lắm tiền" đi du lịch qua các thành phố ở châu Âu.  

Khám phá con tàu bị bỏ hoang từng là phương tiện xa hoa bậc nhất

Khám phá con tàu bị bỏ hoang từng là phương tiện xa hoa bậc nhất

VOV.VN - Con tàu quý tộc Grand Orient Express ra đời vào năm 1883 đã từng là phương tiện để chở "giới lắm tiền" đi du lịch qua các thành phố ở châu Âu.  

Ám ảnh công viên bị bỏ hoang với hàng trăm bức tượng ở Nhật
Ám ảnh công viên bị bỏ hoang với hàng trăm bức tượng ở Nhật

VOV.VN -Khách du lịch sẽ có cảm giác rợn người trước ánh mắt vô thần của hàng trăm bức tượng cũ kỹ trong công viên bị bỏ hoang gần thị trấn Osawano ở Nhật.

Ám ảnh công viên bị bỏ hoang với hàng trăm bức tượng ở Nhật

Ám ảnh công viên bị bỏ hoang với hàng trăm bức tượng ở Nhật

VOV.VN -Khách du lịch sẽ có cảm giác rợn người trước ánh mắt vô thần của hàng trăm bức tượng cũ kỹ trong công viên bị bỏ hoang gần thị trấn Osawano ở Nhật.

Vẻ đẹp ma mị của những công viên giải trí bị bỏ hoang trên thế giới
Vẻ đẹp ma mị của những công viên giải trí bị bỏ hoang trên thế giới

VOV.VN -Từng là nơi vui chơi giải trí tràn ngập tiếng cười của trẻ em, nhưng khi bị bỏ hoang, những công viên này lại mang nhiều nỗi ám ảnh.

Vẻ đẹp ma mị của những công viên giải trí bị bỏ hoang trên thế giới

Vẻ đẹp ma mị của những công viên giải trí bị bỏ hoang trên thế giới

VOV.VN -Từng là nơi vui chơi giải trí tràn ngập tiếng cười của trẻ em, nhưng khi bị bỏ hoang, những công viên này lại mang nhiều nỗi ám ảnh.