Ảnh hiếm về cuộc sống thường ngày ở Triều Tiên

Triều Tiên cho đến nay vẫn được cho là một trong những đất nước bí ẩn nhất thế giới, vì vậy nhiều người tò mò về những gì đang diễn ra hàng ngày ở quốc gia Đông Á này.

 Một nhân viên của Mirim Air Club sải bước trên đường bay. Trước đây, để ngắm toàn cảnh Bình Nhưỡng phải lên tòa nhà cao 150m ở đây. Tuy nhiên, giờ đây du khách tới Bình Nhưỡng có thể trải nghiệm dịch vụ ngắm cảnh đẹp Bình Nhưỡng với chuyến bay kéo dài 25 phút bằng máy bay hạng nhẹ do câu lạc bộ bay Mirim Air Club vận hành và điều khiển. Dịch vụ này bắt đầu đưa vào hoạt động từ 16/10.
 Chuyến bay sẽ đưa du khách dạo qua các khu vực ấn tượng ở Bình Nhưỡng như quảng trường Kim Nhật Thành, tháp Juche, sân vận động 1/5 Bình Nhưỡng.
 Một nhân viên đứng bên ngoài Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở Bình Nhưỡng
 Du khách chụp hình với mô hình khủng long ở Bảo tàng Lịch sử tự nhiên
 Hai nữ cảnh sát giao thông của Triều Tiên
 Người dân tham gia vào một lễ hội được tổ chức tại công viên Moran Hill 
  Người dân Triều Tiên xem chiếu phim trên màn hình khổng lồ tại một quảng trường công cộng gần nhà ga xe lửa Bình Nhưỡng
 Một nữ sinh Triều Tiên
 Chiếc xe phân phối lớn của cảnh sát giao thông
 Người đàn ông đi bộ dọc bờ sông Taedong. Phía bên kia là Quảng trường Kim Il Sung và Thư viện trung ương Triều Tiên
 Người dân chen nhau lên chiếc xe buýt vào giờ cao điểm buổi sáng 
 Học sinh của trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng tham gia vào một buổi tập. Ngôi trường này bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2013. Hiện có 200 học sinh đang theo học tại đây và mỗi năm nơi này chỉ nhận thêm 12 học sinh mới. 
 Trẻ em nô đùa bên dòng nước mát trong chiều hè nóng bức
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên