Ông già 62 năm làm nghề cắt tóc
(VOV) -Đó là câu chuyện về ông Ngô Trường Thọ sinh năm 1932 ở Lê Văn Hưu, Hà Nội. Ông Thọ đã cắt tóc từ năm 1950.
Hình ảnh ông già nhỏ bé cắt tóc cho khách với chiếc ghế bạc màu thời gian trong căn phòng nhỏ ở phố Lê Văn Hưu đã rất quen thuộc với nhiều người Hà Nội. Đó là ông Ngô Trường Thọ sinh năm 1932, ông đã cắt tóc từ năm 1950. Ban đầu ông căt tóc ở vỉa hè phố Nguyễn Du. Năm 1961 ông chuyển về cắt tóc tại 94 Lê Văn Hưu (Hà Nội).
Đến giờ hàng ngày ông vẫn cắt tóc, khách hàng của ông chủ yếu là khách quen, có gia đình từ ông tới chắt 4 thế hệ đều cắt tóc của ông. Ông Thọ làm cả tuần không nghỉ. Trung bình một ngày ông cắt cho 8-10 khách.
Ông kể: "Thời xưa tôi cắt tóc nuôi được 6 con. Con đầu tôi sinh năm 1950 con út tôi sinh năm 1973. Tất cả đều đã trưởng thành". Ông Thọ khoe: "Hàng sáng tôi dậy từ 4h30’ rồi chạy bộ từ dốc Thọ Lão ra hồ Bẩy Mẫu xong về Triệu Việt Vương ăn sáng và đi làm. Chiều 6h thì nghỉ. Cứ như vậy, tôi đã làm thợ cắt tóc suốt 62 năm”./.
Bộ đồ nghề của ông Thọ được ông dùng hàng ngày để cắt tóc cho khách |
Tuy đơn giản nhưng nó đã giúp ông nuôi được 6 con |
Đây là những chiếc ghế đã theo ông suốt 62 năm làm nghề cắt tóc |
Cứ đều đặn hàng sáng ông dậy từ 4h30’ rồi chạy bộ từ dốc Thọ Lão ra hồ Bẩy Mẫu xong về Triệu Việt Vương ăn sáng và đi làm |
Ban đầu ông căt tóc ở vỉa hè phố Nguyễn Du từ năm 1950 |
Năm 1961 ông chuyển về cắt tóc tại 94 Lê Văn Hưu (Hà Nội). |
Đến giờ hàng ngày ông vẫn cắt tóc, khách hàng của ông chủ yếu là khách quen |
Cứ như vậy, Trung bình một ngày ông cắt cho 8-10 khách |
Đúng 18h ông bắt đầu ra về kết thúc ngày làm việc của mình. |