Phố Hàng Mã trước ngày ông Táo về trời

(VOV) -Trong những ngày này, ai đi qua phố hàng Mã (Hà Nội) cũng đều nhận thấy sự  rực rỡ, tấp nập đang bao trùm lấy cả con phố

Đến phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này thì ai cũng nhận thấy sự tấp nập và sôi động đang bao trùm lên cả tuyến phố.

Đâu đâu cũng chỉ toàn là mặt hàng phục vụ cho lễ ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) và trang trí Tết. Ngay cả tấn biển đề tên phố cũng được che lấp bới hàng hóa.

Mọi góc phố, cửa hàng ở phố Hàng Mã đều toát lên một màu sắc rực rỡ, ấm áp của mùa Xuân; Ở đây mọi người có thể tìm cho mình được rất nhiều mặt hàng trang trí đẹp mắt.

Không chỉ có người bán vội vã bày hàng 


Mà người mua cũng vội vã không kém

Tuy nhiên, nhiều và được quan tâm nhất vẫn là những bộ đồ mã phục vụ cho ông Công, ông Táo về chầu trời. Giá của  chúng cũng khá nhiều loại, những bộ nhỏ có thể chỉ vài chục đến trăm nghìn đồng còn với các bộ đẹp có thể lên tới vài trăm nghìn đồng.

Các bộ đồ mã này được treo khắp nơi trên các cửa hàng

Thậm chí được bày la liệt trên vỉa hè...

... treo trên cây...

... hay bán rong khắp phố.

Bên cạnh đó, đến với Hàng Mã dịp này mọi người còn có thể chọn mua nhiều đó trang trí đẹp mắt như: Hình tượng cá Chép...

... những bức hình chú rắn biểu tượng cho năm Quý Tỵ 2013 với đủ các kiểu dáng.

... dây trang trí với đủ kiểu và lời chúc may mắn. Giá cũng đủ mức để khách lựa chọn, dây nhỏ thì chỉ 10.000 - 20.000 đồng. Còn dây lớn có thể 100.000 - 200.000 đồng.

Để đảm bảo cho tuyến phố được an toàn và thông suốt thì không thể thiểu sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát .

Một mùa Xuân nữa đang đến gần, nhà nhà đều đang khẩn trương chuẩn bị để có một cái Tết đầy đủ và ấm áp. Tuy nhiên, việc mua sắm cũng cần sự hợp lý để tráng lãng phí cho những điều không cần thiết.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên