Vẻ đẹp ma mị của công viên bỏ hoang nổi tiếng nhất thế giới

Nhiếp ảnh gia người Pháp Romain Veillon ghi lại vẻ đẹp ma mị nhưng lãng mạn của Nara Dreamland, một trong những công viên bị bỏ hoang nổi tiếng nhất thế giới.

Nara Dreamland được xây dựng ở Nara (Nhật Bản) năm 1961.
Công viên này được xây dựng phỏng theo Disneyland ở California, Mỹ. Đến giờ, Nara Dreamland vẫn giống như một khu nghỉ dưỡng của Disney, với lâu đài màu hồng tương tự lâu đài Cinderella nổi tiếng

Nara Dreamland từng là “một thành công lớn”, tuy nhiên đã đóng cửa năm 2006. Công viên giải trí này được mua lại vào năm 2015 với kế hoạch dỡ bỏ, nhưng đến nay vẫn còn nguyên.

Veillon dễ dàng vào trong công viên. Anh cho biết: “Tôi đi vào bằng cửa chính như khách tham quan trước kia”, dù anh nghĩ nơi này bị cấm vào.

Do đã bị bỏ hoang cả thập kỷ, một số khu vực khá nguy hiểm cho người khám phá, đặc biệt là chỗ tàu lượn siêu tốc.

Toàn bộ công viên đã rơi vào tình trạng xuống cấp, hư hại.

Khu chén trà xoay có màu sắc trang nhã, bị cây cối xâm lấn dần. Vẻ ngoài cũ kỹ và cỏ dại mọc tràn lan biến công viên thành một nơi khác biệt.

Theo Veillon, không khí trong công viên rất lạ, đìu hiu mà bình yên.

Anh kể: “Khi nghĩ tới những ký ức tốt đẹp đã hình thành ở đây, bạn sẽ mường tượng lại khi công viên tràn ngập niềm vui và khách tham quan. Bạn muốn nghe thấy những đứa trẻ la hét và chơi đùa. Tuy nhiên, việc tưởng tượng quá khứ và những câu chuyện của công viên này khi còn hoạt động cũng đem lại cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời”.

Đây là bức ảnh Veillon ưng ý nhất. Trong đó, cây cối như đang “nuốt dần” đường ray dạng xoắn ốc tuyệt đẹp.

Nhiếp ảnh gia đã có “một ngày bình yên” ở Nara. Anh cho biết không thấy có nhân viên bảo vệ nào ở khu vực này.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên