Cụ bà lưng còng 78 tuổi vất vả bán bánh tráng mưu sinh bên vỉa hè

VOV.VN - Cụ bà Nguyễn Thị Điền, 78 tuổi, hiện đang mưu sinh bên mâm bánh tráng trộn trước khu vực Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.

Có lẽ người dân ở khu vực Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức đã khá quen thuộc với hình ảnh bà cụ lưng còng, tóc bạc phơ vất vả mưu sinh bên mâm bánh tráng trộn nhỏ xíu. Đó là cụ bà Nguyễn Thị Điền, năm nay 78 tuổi, hiện đang mưu sinh bằng nghề bán bánh tráng trộn trước Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.

Ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, cụ Điền vẫn phải mang trên vai gánh nặng cuộc sống bởi ngoài việc kiếm tiền lo cho bản thân thì cụ còn phải lo cho hai đứa cháu nội mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Cụ chia sẻ, ngày trước cụ thường đẩy xe đi bán hàng rong ở Bình Thạnh nhưng sau này do sức khỏe yếu đi và con trai dời về Thủ Đức làm bảo vệ nên cụ cũng đi theo. Cứ như thế đều đặn từ 16h đến 20h mỗi ngày, cụ lại mang đồ ra bán bất kể nắng mưa. Tính đến nay, cụ đã bán được hơn 3 năm.

Vất vả mưu sinh là thế, cụ còn mang trong mình căn bệnh về cột sống cùng chứng mắt kém tuổi già. Khó khăn chồng chất khó khăn, trên khuôn mặt cụ in đậm những nếp nhăn khắc khổ cùng ánh mắt luôn đượm buồn.

Biết đến hoàn cảnh khó khăn của cụ thông qua khán giả, chương trình "Tiếng rao 4.0" cùng ekip đã lặn lội tìm đến để giúp đỡ. Với mục tiêu bán hết 100 bịch bánh tráng, ekip đã phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”, di chuyển qua nhiều địa điểm, kêu gọi và rao bán từng bịch bánh tráng.

Kết quả, sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, từng bịch bánh tráng vơi dần đi và chỉ còn lại 5 bịch cuối cùng. Ekip quyết định mua luôn 5 bịch cuối để kết thúc sớm ghi hình cho cụ bà về nghỉ ngơi đồng thời ủng hộ thêm cho cụ. Nhưng khi dọn hàng thì lại có thêm người tìm đến mua ủng hộ.

Có một vị khách tuy không thể nói được nhưng vẫn sẵn sàng mua giúp cụ bà 5 bịch bánh tráng với giá 500.000 đồng. Có một anh thanh niên trẻ tuổi hiện đang làm tài xế xe ôm công nghệ biết được hoàn cảnh của cụ đã tranh thủ chạy qua biếu cụ 200.000 đồng. 

Sau một buổi tối vất vả, ekip đã giúp cụ Điền bán được hơn 8 triệu đồng. Đồng thời, còn kêu gọi được các mạnh thường quân ủng hộ cụ thêm 3 triệu đồng. Nhận về số tiền vượt mong đợi, cụ Điền không tránh khỏi xúc động. Số tiền này có thể không nhiều với những người khác nhưng đối với cụ Điền và một số ông bà cụ đã lớn tuổi phải mưu sinh trên hè phố thì số tiền này gần như là “tiền lương” mấy tháng liền.

Cụ Điền rưng rưng: “Bà thay mặt gia đình cảm ơn con. Bà khó khăn mà con giúp đỡ cho bà như vậy là bà quá mừng, quá mang ơn con”.

Sau cụ Điền, chương trình sẽ còn tiếp tục tìm kiếm và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữa muôn vàn áp lực, người trẻ làm gì để tìm chốn bình yên?
Giữa muôn vàn áp lực, người trẻ làm gì để tìm chốn bình yên?

VOV.VN - Ai cũng có những áp lực của mình, nhất là những người trẻ “chân ướt, chân ráo” bước vào đời, trong quá trình chập chững rời xa vòng tay bao bọc của cha mẹ. Đây là chủ đề trò chuyện giữa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và MC Lê Thu Thủy (Yo Le).

Giữa muôn vàn áp lực, người trẻ làm gì để tìm chốn bình yên?

Giữa muôn vàn áp lực, người trẻ làm gì để tìm chốn bình yên?

VOV.VN - Ai cũng có những áp lực của mình, nhất là những người trẻ “chân ướt, chân ráo” bước vào đời, trong quá trình chập chững rời xa vòng tay bao bọc của cha mẹ. Đây là chủ đề trò chuyện giữa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và MC Lê Thu Thủy (Yo Le).

Cơm, áo không đùa với nữ nhi
Cơm, áo không đùa với nữ nhi

VOV.VN - Là phận nữ nhưng lại phải trở thành người duy nhất gánh vác kinh tế trong nhà, vừa phải lo chi tiêu, sinh hoạt vừa phải lo trả nợ ngân hàng cho chồng khiến cuộc sống trở nên căng thẳng, mệt mỏi.

Cơm, áo không đùa với nữ nhi

Cơm, áo không đùa với nữ nhi

VOV.VN - Là phận nữ nhưng lại phải trở thành người duy nhất gánh vác kinh tế trong nhà, vừa phải lo chi tiêu, sinh hoạt vừa phải lo trả nợ ngân hàng cho chồng khiến cuộc sống trở nên căng thẳng, mệt mỏi.