Cặp đôi du khách người Việt bị đâm chết trong phòng khách sạn ở Los Angeles

VOV.VN - Thi thể của họ được phát hiện trong phòng khách sạn Circus Circus ở Los Angeles, Mỹ, với nhiều vết đâm trên người. Nhà chức trách Mỹ đang điều tra.

Ngày 1/6, cặp đôi khách du lịch người Việt Nam trong đoàn du khách tại Los Angeles, Mỹ đã bị đâm chết trong phòng tại khách sạn Circus Circus.

Hình ảnh khách sạn Circus Circus tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh internet)

Nhà chức trách Mỹ cho biết, cặp đôi này dự định tập hợp cùng đoàn du khách để đi tham quan Grand Canyon (Hẻm núi lớn), ở tiểu bang Arizona, nhưng đã không xuất hiện.

Thi thể của họ sau đó được phát hiện trong phòng khách sạn với nhiều vết đâm trên người.

Theo các nhân chứng tại khách sạn Circus Circus, họ đã nghe thấy tiếng động lớn giống như một cuộc cãi vã từ phòng của cặp đôi này vào khoảng 2h sáng (giờ địa phương). Nhà chức trách Mỹ đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra.

Hiện chưa có bất cứ thông tin nghi vấn nào liên quan tới vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẵn sàng giúp Pháp điều tra vụ tấn công bằng dao ở Paris
Mỹ sẵn sàng giúp Pháp điều tra vụ tấn công bằng dao ở Paris

VOV.VN - Mỹ kịch liệt lên án vụ tấn công bằng dao ở thủ đô Paris đêm 12/5 và sẵn sàng giúp Pháp trong quá trình điều tra.

Mỹ sẵn sàng giúp Pháp điều tra vụ tấn công bằng dao ở Paris

Mỹ sẵn sàng giúp Pháp điều tra vụ tấn công bằng dao ở Paris

VOV.VN - Mỹ kịch liệt lên án vụ tấn công bằng dao ở thủ đô Paris đêm 12/5 và sẵn sàng giúp Pháp trong quá trình điều tra.

NBC Los Angeles viết về nhiếp ảnh gia Nick Út
NBC Los Angeles viết về nhiếp ảnh gia Nick Út

VOV.VN - NBC Los Angeles mới đây đã đăng bài về nhiếp ảnh gia Nick Út, cho biết ông luôn là một phóng viên ảnh tài năng, không chỉ nổi tiếng vì "Cô gái Napalm"

NBC Los Angeles viết về nhiếp ảnh gia Nick Út

NBC Los Angeles viết về nhiếp ảnh gia Nick Út

VOV.VN - NBC Los Angeles mới đây đã đăng bài về nhiếp ảnh gia Nick Út, cho biết ông luôn là một phóng viên ảnh tài năng, không chỉ nổi tiếng vì "Cô gái Napalm"