Cựu sinh viên Việt Nam tại Đức hội ngộ đầy xúc động sau 45 năm

Các cựu sinh viên Việt Nam du học ở Đông Đức thập niên 1970 vừa có buổi hội ngộ đầy xúc động tại trung tâm Berlin (Đức).

Ngày 8/8/2015 tại một nhà hàng ở ngay trung tâm Berlin, gần 100 người, trong đó có 45 người từ Việt Nam sang và một số người ở các nước châu Âu khác như Áo… đã tham dự một cuộc gặp gỡ đầy xúc động của những cựu sinh viên Việt Nam để kỷ niệm 45 năm ngày sang Đức học tập, niên khóa 1970-1971.

TS Nguyễn Phúc Hiền, Bí thư thứ Nhất ĐSQ tại Đức chúc mừng cuộc gặp gỡ

Anh Nguyễn Thiện Bình, Tham tán Thương mại Đại sứ quán, cũng là một cựu sinh viên cùng thời, tuy không cùng năm, đã phát biểu, bày tỏ xúc động được tham dự cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này. Anh cũng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh.

Những bạn học ngày xưa, phần lớn vừa rời ghế nhà trường, có thể cùng học tiếng Đức ở trường Đại học Ngoại ngữ, ở học viện Herder, Leipzig, cùng đi một chuyến tàu hỏa sang Đức, cùng ngỡ ngàng trước cuộc sống khác lạ ở CHDC Đức khi đó, sau đó học những ngành nghề khác nhau, công việc và cuộc sống mỗi người mỗi ngả, có người thành đạt, giữ trọng trách trong chính quyền, trở thành giáo sư, tiến sĩ, doanh nhân, nhưng cũng có người vất vả, khó khăn, giờ đây gặp lại nhau như trở về cuộc đời sinh viên của 45 năm trước.

Cuộc gặp gỡ nhân dịp 40 năm, ngày 7/8/2010 bên Hồ Werbelinsee
Cuộc gặp gỡ năm nay

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng là sinh viên khóa này, nhưng vì bận công việc không thể sang tham dự cuộc gặp gỡ.

Bao ký ức tuổi trẻ bỗng chốc ùa về, khi những cựu sinh viên, giờ đây tóc đã hoa râm, gặp lại nhau, tay bắt, mặt mừng. Có những người sau vài chục năm giờ đây mới gặp lại, phải nhắc lại những kỷ niệm xưa nào đó mới nhận ra nhau. Khi đã nhận ra nhau, ký ức này gợi lại những ký ức khác, mọi người râm ran trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm xưa, ôn lại cuộc đời sinh viên thời đó khó khăn, vất vả, phải đi làm thêm để kiếm tiền gửi về giúp đỡ gia đình, nhưng vui vẻ, chân tình.

Nhiều người nhắc lại sự quản lý chặt chẽ của Đại sứ quán, của các đoàn lưu học sinh khi đó với những quy chế mà giờ đây khó hình dung nổi như “Cấm yêu”, “Cấm nhảy”, “Cấm xem phim tư bản” với những nhận xét nhẹ nhàng, hài hước về một thời…

Tham tán Thương mại Nguyễn Thiện Bình hát lại những bài "thời của chúng tôi"

Thật xúc động, khi những người đã đến tuổi nghỉ hưu, lên chức ông, chức bà, giờ đây lại xưng hô với nhau: “Cậu, cậu, tớ, tớ, mày, mày, tao tao”.  Có người gặp lại nhau, bâng khuâng nhớ lại những tình cảm mơ hồ ngày xưa chưa dám ngỏ.

Mọi người cũng hỏi chuyện nhau về gia đình, con cái, về sức khỏe, hỏi thăm người này, người khác mà dịp này không sang được.

Có lẽ phải sống cùng đời sinh viên thời đó mới có cảm nhận xúc động đến “gai người” khi nghe anh Nguyễn Thiện Bình vừa chơi đàn guitar, vừa hát lại những bài hát quen thuộc “thời của chúng tôi” như bài “Wie ein Stern” của nam ca sĩ nổi tiếng CHDC Đức khi đó Frank Schöbel, hoặc bài “Good Bye My Love, Good Bye”…

Chương trình văn nghệ kéo dài, khi nhiều người lên hát Karaoke, khiêu vũ, thể hiện những tình cảm xúc động của mình.

Sau buổi gặp gỡ chính thức này, nhiều cựu sinh viên cũng sẽ tham dự các chuyến tham quan Berlin, thăm lại Leipzig, nơi học tiếng Đức buổi ban đầu và tham dự chuyến du lịch Tây Âu./.

>> Xem thêm: Xúc động cựu sinh viên Việt Nam tại Azerbaijan thời Xô viết

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Hồng Anh thăm cộng đồng người Việt tại Azerbaijan
Ông Lê Hồng Anh thăm cộng đồng người Việt tại Azerbaijan

VOV.VN - Cuộc gặp mặt của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam với cộng đồng Việt Nam tại Azerbaijan đã diễn ra một cách xúc động.

Ông Lê Hồng Anh thăm cộng đồng người Việt tại Azerbaijan

Ông Lê Hồng Anh thăm cộng đồng người Việt tại Azerbaijan

VOV.VN - Cuộc gặp mặt của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam với cộng đồng Việt Nam tại Azerbaijan đã diễn ra một cách xúc động.

Người Việt tại Đức tặng xuồng cao tốc cho quân, dân Trường Sa
Người Việt tại Đức tặng xuồng cao tốc cho quân, dân Trường Sa

VOV.VN -Sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu gắng gỏi, chúng ta cũng chạm tay được đến ước mơ.

Người Việt tại Đức tặng xuồng cao tốc cho quân, dân Trường Sa

Người Việt tại Đức tặng xuồng cao tốc cho quân, dân Trường Sa

VOV.VN -Sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu gắng gỏi, chúng ta cũng chạm tay được đến ước mơ.

Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam
Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam

VOV.VN - Lớp sinh viên thuở nào hiện đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan - quốc gia nằm ở vị trí chiến lược của vùng Kavkaz.

Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam

Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam

VOV.VN - Lớp sinh viên thuở nào hiện đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan - quốc gia nằm ở vị trí chiến lược của vùng Kavkaz.

Hơn 3.000 người Việt tại Đức biểu tình phản đối Trung Quốc
Hơn 3.000 người Việt tại Đức biểu tình phản đối Trung Quốc

Chiều 14/6,  hơn 3.000 bà con Việt kiều đang sinh sống tại Đức đã tổ chức cuộc míttinh phản đối các hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Hơn 3.000 người Việt tại Đức biểu tình phản đối Trung Quốc

Hơn 3.000 người Việt tại Đức biểu tình phản đối Trung Quốc

Chiều 14/6,  hơn 3.000 bà con Việt kiều đang sinh sống tại Đức đã tổ chức cuộc míttinh phản đối các hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Người Việt đã hội nhập tới mức độ nào vào xã hội Đức?
Người Việt đã hội nhập tới mức độ nào vào xã hội Đức?

Chúng ta hãy cùng phân tích mức độ “hội nhập” của người Việt vào xã hội Đức, văn hóa Đức, tinh thần Đức.

Người Việt đã hội nhập tới mức độ nào vào xã hội Đức?

Người Việt đã hội nhập tới mức độ nào vào xã hội Đức?

Chúng ta hãy cùng phân tích mức độ “hội nhập” của người Việt vào xã hội Đức, văn hóa Đức, tinh thần Đức.