Đón Tết cổ truyền của người Việt tại Pháp

Vào những ngày này, dù sống ở xa quê hương, nhưng cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đang nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết. Họ cũng luôn mong muốn các thế hệ con cháu duy trì những nét đẹp này của dân tộc

Nếu ai có dịp tới những trung tâm thương mại hay những khu chợ của người Việt tại Pháp vào dịp này thì đều nhận thấy một bầu không khí náo nhiệt của những ngày giáp Tết. Cũng như bà con ở trong nước, người Việt sinh sống tại Pháp đi mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền. Tại những trung tâm thương mại và chợ của người Việt ở Pháp, hầu hết các mặt hàng đặc trưng của ngày Tết như: bánh chưng, bánh tét, giò lụa, hoa đào, mứt Tết… đều có cả.

Đối với bà Yves Nguyễn, đây là cái Tết thứ 33 của bà ở nước Pháp. Trong những ngày này, bà cùng bạn bè đi tới khu chợ Việt Nam để mua hàng chuẩn bị cho ngày Tết. Bà Yves Nguyễn cho biết, đây là dịp quan trọng nhất đối với gia đình bà. “Năm nào chúng tôi cũng tổ chức Tết truyền thống thật lớn, lớn hơn Noel và Tết Tây, để cho con cháu nhớ tới ông bà tổ tiên. Chúng tôi mua những bánh trái truyền thống như bánh chưng, bánh tét, rồi cắt nghĩa cho các con cháu hiểu và nhớ lâu”, bà Yves cho biết.

Còn ông Nguyễn Hữu Cử, năm nay 60 tuổi, xa quê hương đã được 28 năm. Tết đến, xuân về ở quê nhà, ông lại dành thời gian cùng bạn bè họp mặt đón Tết. Cứ nhắc đến ngày lễ cổ truyền Việt Nam, nhắc đến quê hương là ông lại rất xúc động. Ông Cử cho biết: “Đi xa quê hương rồi nhưng mình vẫn là người Việt Nam, cho nên, lúc nào cũng phải nhớ đến quê hương của mình, rồi đến ngày Tết của mình thì nhớ để ăn Tết. Ngày Tết của Việt Nam ta thật ấm cúng”.

Tại khu chợ Việt ở ngoại ô thủ đô Paris, chúng tôi gặp chị Francoise Nguyễn khi chị đang cùng chồng là người Việt và con gái đi chợ mua đồ chuẩn bị cho ngày Tết. Không nói được tiếng Việt, nhưng chị cũng biết khá nhiều về ngày Tết và rất thích những món ăn truyền thống của Việt Nam. Chị cho biết kế hoạch đón Tết của gia đình năm nay: “Chúng tôi mua một số món ăn cho ngày Tết của Việt Nam như gạo nếp và một số đồ ăn truyền thống khác. Tết này, chúng tôi sẽ ăn Tết tại nhà những người bạn Việt Nam ở ngoại ô. Còn năm tới, chúng tôi dự định sẽ về gia đình nhà chồng ở Việt Nam để ngắm hoa và tận hưởng trọn vẹn không khí Tết của người Việt”.

Mùa xuân năm nay, bà Đỗ Duy đã bước sang tuổi 77. Mặc dù sống ở Pháp, nhưng trong nhà bà có đủ những đồ trang trí và món ăn truyền thống của Việt Nam trong ngày Tết như: hoa đào, hoa cúc, bánh chưng, giò lụa, mứt Tết… Bà Duy luôn cố gắng giữ gìn những nét truyền thống dân tộc Việt Nam và tìm cách để truyền đạt lại cho con cháu. Trong nhà bà Duy lúc nào cũng có cuốn lịch Việt Nam, bởi trên đó, ngoài lịch dương còn có lịch âm ghi những ngày tháng quan trọng, đặc biệt là những dịp lễ Tết. Bà Duy cho biết, ngày 23 tháng Chạp vừa rồi là ngày ông Công ông Táo, bà cũng làm mâm cơm Việt để cúng. Đêm 30 Tết, bà Duy cũng làm lễ cúng giao thừa và đốt đèn ngoài trời giống như hồi bà còn ở Việt Nam.

Mùa xuân mới sắp đến, cùng với người Việt ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cũng đang háo hức chuẩn bị đón Tết. Những người Việt Nam tại Pháp luôn có ý thức gìn giữ những nét đẹp của quê hương, hướng về cội nguồn dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên