Đón Tết ông Công, ông Táo trên đất bạn Lào

(VOV) -Thời điểm này, khắp các ngả đường của thủ đô Vientiane (Lào) đã rộn lên một không khí ấm áp của ngày Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam

Ngày 3/2 (tức ngày 23 tháng Chạp - Tết ông Công, ông Táo), nhà ông Sypha Nonglath - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Lào cũng tổ chức lễ rước ông Táo ông Công theo phong tục Việt Nam.

Ông Sypha Nonglath cho biết: “Nhà tôi có một nửa Việt, một nửa Lào. Tôi lấy vợ quê gốc tỉnh Hà Nam. Vợ tôi sinh ra và lớn lên tại tỉnh Champasak”. Bởi vậy nên năm nào đến Tết Việt là nhà ông lại bận rộn với biết bao công việc.

Thời điểm này, khắp các ngả đường của thủ đô Vientiane (Lào) đã rộn lên một không khí ấm áp của ngày Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam. Tại dãy quán của người Việt trên đường Na xay, thủ đô Vientiane, nhiều người đang mua lễ để cúng ông Công ông Táo.

Gia đình ông Syphanonglath bên mâm cơm cúng ông Công, ông Táo

Chị Lê Thị Nhỏ (bản Naxay, thủ đô Vientane) chia sẻ: “Tuy tôi sinh sống ra ở Lào, nhưng vẫn giữ phong tục tập quán của quê hương. Cứ đến 23 tháng Chạp lại sắm lễ cúng ông Công, ông Táo.  Lễ cúng có gà, thịt heo, có hoa quả…”.

Cứ năm hết, Tết đến, người Việt tại Lào lại tìm mua các loại bánh kẹo có xuất xứ từ quê hương. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều cửa hàng ở đây chủ yếu bày bán các loại hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam.

Một quầy hàng của Việt kiều tại chợ Khuadin

Tết Việt cũng là dịp đem lại nguồn thu nhập cho bà con người Lào từ các bản quê xa. Điển hình cho không khí Tết là những quầy bán lá dong tràn ngập đường phố. Những gian hàng tạm mọc lên thành chợ Tết nơi xứ Lào.

Bà Phon Khăm, một người dân đến từ huyện Văng Viêng cách thủ đô Vientiane khoảng 200km, cho biết: “Những lá dong này chúng tôi đem đến từ huyện Văng Viêng để bán cho người Việt gói bánh chưng. Bán được lắm, năm nào tôi cũng bán rất chạy, hết Tết Việt tôi lại về quê”.

Quầy bán lá Dong của bà Phonekham

Tại các nhà hàng, bà con người Lào cũng gói các loại bánh chưng vuông, bánh tét đáp ứng sở thích và nhu cầu làm Tết của bà con Việt kiều. “Chỉ đến Tết Việt chúng tôi mới gói bánh chưng nhiều như thế này. Người Lào cũng thích ăn bánh chưng theo người Việt, nên năm nào tôi cũng gói rất nhiều bánh”, chị Khăm Phuông, chủ nhà hàng bánh chưng nói.

Ít ai biết rằng, ở những dãy phố ở thủ đô Vientiane, không khí Tết Việt đã tràn ngập, nơi đâu cũng thấy quầy hàng Tết. Người dân bản địa ở đây cũng dường như đang hòa vào không khí Tết của người Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân mới tại Lào
Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân mới tại Lào

(VOV) -Tối 2/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Cộng đồng người Việt Nam đã tưng bừng vui Tết sớm, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ.

Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân mới tại Lào

Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân mới tại Lào

(VOV) -Tối 2/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Cộng đồng người Việt Nam đã tưng bừng vui Tết sớm, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ.

“Không niềm vui nào bằng được đón Tết tại Việt Nam”
“Không niềm vui nào bằng được đón Tết tại Việt Nam”

(VOV) - Đó là tâm sự chung của những Việt kiều khi được đón Tết cùng gia đình ở quê hương.

“Không niềm vui nào bằng được đón Tết tại Việt Nam”

“Không niềm vui nào bằng được đón Tết tại Việt Nam”

(VOV) - Đó là tâm sự chung của những Việt kiều khi được đón Tết cùng gia đình ở quê hương.

Sứ quán Việt Nam ở các nước đón Tết cùng kiều bào
Sứ quán Việt Nam ở các nước đón Tết cùng kiều bào

(VOV) - Cộng đồng Việt Nam tại các nước đã dự lễ mừng xuân Quý Tỵ do Sứ quán Việt Nam tổ chức trong bầu không khí đầm ấm và thân mật.

Sứ quán Việt Nam ở các nước đón Tết cùng kiều bào

Sứ quán Việt Nam ở các nước đón Tết cùng kiều bào

(VOV) - Cộng đồng Việt Nam tại các nước đã dự lễ mừng xuân Quý Tỵ do Sứ quán Việt Nam tổ chức trong bầu không khí đầm ấm và thân mật.