Hai cha con người Việt ở Mỹ thoát chết vụ lốc xoáy

Anh Wesley Ngô và con trai 6 tuổi đã may mắn thoát chết khi trận lốc xoáy khủng khiếp tràn qua

Hai căn nhà bên cạnh đổ sập hoàn toàn, tuy nhiên căn nhà nơi hai cha con anh trú ngụ đã chịu được cho đến khi cơn lốc qua đi, cho dù toàn bộ căn nhà đã biến dạng. Những người cứu hộ đã phải phá cửa kính để đưa cha con anh ra ngoài.

Gia đình anh có một cửa hàng may nhỏ ở Tuscaloosa, bang Alabama. Khi trận lốc xảy ra, anh cùng con trai đang ở trong cửa hàng. Con trai anh đã kêu lên "ba ơi, chết mất ba ơi". Anh chỉ biết ôm con và nói cháu đừng sợ.

Theo lời kể của Wesley Ngô, anh đã sống tại vùng này 12 năm và chứng kiến nhiều trận lốc xoáy, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng khủng khiến như trận lốc vừa qua. Anh kể: "Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong 5 phút, gió lốc đã cuốn phăng mọi thứ, kể cả xe ôtô. Nếu không có căn nhà bên cạnh sụp xuống và chắn bớt gió thì chiếc xe ôtô của tôi trước nhà cũng bị thổi bay".

Câu chuyện của cha con Wesley Ngô là một trong nhiều trường hợp thoát chết kỳ diệu ở thành phố Tuscaloosa. Người chủ cửa hàng bên cạnh rất nhiệt tình chỉ cho những người từ xa đến xem căn nhà của anh và gọi đó là một trường hợp hết sức may mắn.

Wesley Ngô nói anh tin rằng chỉ có sự phù hộ của tổ tiên, ông bà thì cha con anh mới thoát chết hôm đó. Điều kỳ diệu hơn là cả hai cha con đều không bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên