Nguyễn Kiều Anh- tài năng âm nhạc gốc Việt tại Magnhitogorck

VOV.VN - Chơi tốt cả violin và piano, Nguyễn Kiều Anh (người Việt tại Nga) đoạt giải tại bất cứ cuộc thi lớn nhỏ nào mà em tham gia 

Đài truyền hình thành phố Magnhitogorck tháng 4/2014 đưa tin:Một nữ công dân nhỏ tuổi của thành phố, người gốc Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ, khẳng định qua các cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ thế giới. Điều hiếm thấy là cô học cả 2 loại nhạc cụ, và đoạt giải cao cả với 2 loại nhạc cụ này. Kiều Anh học giỏi âm nhạc cũng như nói chuẩn tiếng Nga…
Nguyễn Kiều Anh trong chuyến thăm Việt Nam 7/2015.

Tìm kiếm trên mạng cụm từ “Нгуен Киеу Ань+ Магнитогорск” (tên cháu và địa danh thành phố nơi gia đình Kiều Anh định cư), sẽ thấy nhiều bài báo tiếng Nga viết về cô gái bé nhỏ tài năng này. 11 tuổi, chơi violin và piano một cách rất chuyên nghiệp, đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi lớn nhỏ quốc tế tổ chức tại Nga… 

* Video Clip: Kiều Anh biểu diễn Piano và Violin tại các cuộc thi


Xem, nghe cháu chơi đàn, không ít người nghĩ Kiều Anh chắc hẳn phải là con nhà nòi. Hóa ra không phải vậy. Cha mẹ bé không làm gì liên quan đến âm nhạc. Chị Landa Nguyễn, mẹ Kiều Anh kể: Cái duyên đưa bé Kiều Anh đếnvới âm nhạc một cách rất tình cờ. Năm đó Kiều Anh 6 tuổi, vừa bắt đầu vào lớp 1. Một hôm cô bé theo mẹ ra cửa hàng, mẹ đang có khách cũng không để ý rằng con đã bắt chuyện với một khách hàng. Không rõ hai cô cháu nói chuyện gì, chỉ thấy lát sau người khách quay sang hỏi với bố mẹ Kiều Anh: Anh chị có muốn cháu học âm nhạc không?

Bất ngờ được hỏi,bố mẹ Kiều Anh còn chưa nghĩ về việc này, nên lúc đó bố Kiều Anh- anh Nguyễn Tiến trả lời: Vì cháu là con gái,chúng cũng muốn cho cháu học thêm một cái gì đó ngoài học văn hóa ở trường… Sau một hồi trò chuyện, anh chị mới biết người khách hàng đó là giáo viên âm nhạc, nhưng bà nói bà sẽ không trực tiếp dạy mà sẽ giới thiệu cho một cô giáo chuyên dạy violin.

Cho đến giờ bố mẹ Kiều Anh cũng không rõ lý do vì sao bà giáo âm nhạc ấy lại định hướng cho cô bé học violin. Bây giờ Kiều Anh đã bước vào năm thứ 5 học violin và đã chuyển sang cô giáo thứ hai, cũng là một giáo viên rất giỏi,thành viên của dàn nhạc giao hưởng thành phố.

Sau khi học violin được 7 tháng, Kiều Anh được đề xuất đi thi một cuộc thi cấp thành phố và đoạt giải 3.Cháu tiếp tục được đề xuất dự thi cuộc thi tỉnh Cheliabinsk, cũng giành được giải 3 cấp toàn tỉnh. Từ đây con đường âm nhạc bắt đầu mở rộng với cháu.

Sau 1 năm học violin cô nàng mon men gõ phím cây đàn piano và tự học, sau đó Kiều Anh xin phép cha mẹ cho học thêm nhạc cụ này. Cha mẹ cháu cũng chưa quyết ngay được mà cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần xem con có chắc chắn thích học piano không, vì học violin và học văn hóa đã khá vất vả và chiếm nhiều thời gian rồi, hơn nữa cũng sợ làm loãng đi môn trọng tâm cần học , nhưng Kiều Anh tỏ ra rất quyết tâm và cha mẹ cháu đã một lần nữa ủng hộ con mình.

Dần dần cha mẹ Kiều Anh phát hiện ra được năng khiếu của con thể hiện ở chỗ: cháu chỉ cần khoảng 10 phút để học thuộc một bản nhạc. Theo nhận xét của nhiều giáo viên, Kiều Anh có lối chơi nhạc xuất thần, tạo cảm hứng cho người nghe.Ngay khi học năm đầu nhưng Kiều Anh đã chơi rất tốt những bản nhạc của lớp 3-4 một cách không mấy vất vả.Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cho cháu học thế là quá nặng. Cô giáo trực tiếp dạy cháu đã điện thoại cho các giáo sư ở Italia, Pháp là những bạn bè của cô để tham khảo định hướng cho cháu và nhận được ý kiến khá đồng thuận là cháu chơi được đến đâuthì cứ dạy theo khả năng của cháu, không cần hạn chế. Và  sau đó cô đã dạy cháu theo năng khiếu, theo khả năng tiếp thu. Kiều Anh học một cách nhẹ nhàng, vượt qua tất cả các cuộc thi kiểm tra chất lượng của trường và của Học viện Âm nhạc thành phố.

Kiều Anh học cả 2 nhạc cụ và đi thi thì luôn luôn đoạt giải cả 2 môn làm ban giám khảo thường rất ngạc nhiên và sững sờ vì một học sinh có thể học nhiều nhạc cụ nhưng để đoạt giải với cả 2 nhạc cụ như Kiều Anh thì thật hiếm.

Đến nay cô bé đã tham dự các cuộc thi liên tỉnh và 3 cuộc thi tài năng trẻ thế giới được tổ chức tại Nga, 1 lần tham dự biểu diễn tại Nhà hát lớn của thành phố và đều đoạt giải, tuy chưa có được giải đặc biệt nhưng cũng là những giải cao nhất của top 5 dẫn đầu: Tháng 2/2014 trong cuộc thi quốc tế tổ chức tại…. với sự tham gia của một số giáo sư âm nhạc của Pháp, Ý và Gruzia, Kiều Anh đoạt giải nhất piano và giải nhì violin- 2 giải cao nhất về tiêu chí chất lượng. Đến với piano sau violin nhưng trong các cuộc thi, Kiều Anh đạt giải piano thậm chí còn cao hơn violin.

Năm ngoái, Kiêu Anh có dịp gặp GS Luc Lescoves hiện đang giảng dạy tại học viện âm nhac Salzburger- Schlosskonzerte của Áo và được cho phép chơi violin bằng cây đàn của ông. Cây đàn của GS Lescovesđược sản xuất từ năm 1707,từng được nhà nước quản lí và hiện giờ lại thuộc về gia đình ông. Đàn có trị giá hơn 10 triệu USD, do vậy để được chạm vào cây đàn và chơi đàn là một ưu ái lớn. GS đã tặng Kiều Anh một danh thiếp có chữ ký của ông và dòng chữ “Hày chơi đàn bằng cả trái tim”.
GS Luc Lescoves tặng cô bé dòng chữ “Hày chơi đàn bằng cả trái tim”.

Không chỉ chơi đàn xuất sắc mà Kiều Anh học môn gì cũng rất khá.3 năm đầu cấp tiểu học Kiều Anh xếp thứ 3 và 4 trong lớp; nhưng sang đến năm đầu tiên của cấp 2, cháu đã vượt lên dẫn đầu lớp.Cha mẹ Kiều Anh luôn được là trong 40 phụ huynh danh dự trong số hơn 1000 phụ huynh có con học tại trường.

Ngoài âm nhạc Kiều Anh còn tham dự 2 cuộc thi vẽ, một lần của thành phố, được giải nhất và một lần của liên thành phố được giải nhì. Kiều Ah không học vẽ mà chỉ vẽ tự do theo sở thích.

Tháng 2/2014, Kiều Anh tham gia kỳ thi Olympic toán của thành phố và đạt 95/100 điểm. Năm nay cháu cũng được nhà trường đề xuất đi thi Olympic cả toán và tiếng Nga nhưng vì điều kiện thời gian, bố mẹ cháu đề nghị chỉ cho cháu đi thi tiếng Nga.

Cô Anastasia Xergeievna, cô dạy đàn piano đã gọi cháu là ngôi sao...  Các cô giáo trong trường đều có nhận xét rằng nếu cháu theo con đường âm nhạc cháu sẽ tiến xa.
Cô bé tự tin trước một buổi biểu diễn

Về tính cách, cháu rất tự tin, hài hước.Một lần đang chơi ngoài đường, có cậu bé người Nga nhìn thấy Kiều Anh, tỏ vẻ rất ngạc nhiên kêu lên: “Ồ, một cô bé da nâu!”. Kiều Anh không hề ngượng nghịu, ngay lập tức trả lời: “Ơ, thế đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy à?”.Kiều Anh biết lý do vì sao mình lại có màu da, màu tóc không giống với các bạn. Câu trả lời rõ ràng, ngắn gọn ấy thể hiện sự tự tin và cũng làm nhẹ lòng cho bố mẹ vì cha mẹ Kiều Anh cũng từng thấp thỏm lo con khó hòa nhập vì sự phân biệt màu da.

Lần đầu tiên về thăm Việt Nam, Kiều Anh được các bác, các cô chú dẫn đi chơi ở Hạ Long, Nha Trang... và còn dẫn đi thăm, tặng quà các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở chùa Thịnh Đại (Hà Nam).

Trước khi về, Kiều Anh rất háo hức, xem bản đồ, tìm hiều các địa danh.Kiều Anh tưởng tượng Việt Nam là nơi có nhiều ánh mặt trời, có nhiều bãi biển đẹp và rất nhiều hoa quả ngon, đẹp mắt. Và quả thật mọi thứ đúng như hình dung của cháu, mỗi tội hơi… nóng. Kiều Anh cũng rất vui vì được gặp họ hàng, các anh chị em họ. Cô bé rất cố gắng nói tiếng Việt với mọi người (Kiều Anh hiểu tiếng Việt, nhưng vì sinh ra và lớn lên ở Nga, nên nói tiếng Việt chưa trôi chảy). 
Về Việt Nam lần đầu, lại đúng vào dịp nắng nóng kỷ lục, cô bé mong một dịp khác thời tiết mát mẻ hơn để có thể đi chơi nhiều hơn, khám phá các địa danh trên khắp đất nước Việt Nam.
Cùng gia đình thăm các em bé mồ côi ở chùa Đại Thịnh, Hà Nam (7/2015)

Tham gia bất cứ cuộc thi nào cũng mang về giải thưởng

Ngày 27/02/2014, cuộc thi quốc tế Planet of talents tổ chức tại TP Cheliabin (Nga): giải nhất violin, giải nhì piano.
Kiều Anh và các Huy chương, chứng nhận giải thưởng đã nhận được

Ngày 27/06/2014, tại cuộc thi quốc tế Morskoi Priboi tại TP Tuapse- Sochi: giải nhì piano, giải ba violin.

Ngày 01/03/2015, tại cuộc thi quốc tế tại TP Cheliabin: giải bốn piano, giải năm violin.

Ngày 22/05/2015 tại cuộc liên vùng miền tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Caragaiki: đoạt giải GRAN-PRI, giải đặc biệt dành cho violin và piano.

Ngày 01/06/2015: vinh dự được biểu diễn violin cùng với Dàn nhạc giao hưởng thành phố.

Tháng 04/2015 nhận bằng chứng nhận Nghệ sỹ của năm.

Và nhiều giải thưởng tại các cuộc thi tỉnh, liên tỉnh, thành phố, liên thành phố...

Cha mẹ Kiều Anh cho biết: Trong 5 năm học cả trường phổ thông và trường nhạc, cháu đã nhận được 62 giấy khen, bằng khen…; 5 cúp và 9 huy chương các loại.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh người Việt 14 tuổi đậu đại học âm nhạc Đức
Học sinh người Việt 14 tuổi đậu đại học âm nhạc Đức

Phạm Nguyễn Lan Phiên sẽ là sinh viên trẻ tuổi nhất của bộ môn piano,Trường ÐH Âm nhạc Frankfurt (CHLB Đức)

Học sinh người Việt 14 tuổi đậu đại học âm nhạc Đức

Học sinh người Việt 14 tuổi đậu đại học âm nhạc Đức

Phạm Nguyễn Lan Phiên sẽ là sinh viên trẻ tuổi nhất của bộ môn piano,Trường ÐH Âm nhạc Frankfurt (CHLB Đức)

Tài năng âm nhạc 8 tuổi người Việt tại Nga
Tài năng âm nhạc 8 tuổi người Việt tại Nga

8 tuổi và chỉ mới theo học violon có 2 năm nhưng Phạm Phương Anh đã chững chạc độc tấu violon cùng dàn nhạc giao hưởng tại phòng hòa nhạc của Cung điện Nữ hoàng Ekaterina đệ nhị tại Moscow (Nga).

Tài năng âm nhạc 8 tuổi người Việt tại Nga

Tài năng âm nhạc 8 tuổi người Việt tại Nga

8 tuổi và chỉ mới theo học violon có 2 năm nhưng Phạm Phương Anh đã chững chạc độc tấu violon cùng dàn nhạc giao hưởng tại phòng hòa nhạc của Cung điện Nữ hoàng Ekaterina đệ nhị tại Moscow (Nga).

Cô gái Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Đại học Âm nhạc Berklee, Mỹ
Cô gái Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Đại học Âm nhạc Berklee, Mỹ

Thân Trọng Uyên Phương, 23 tuổi, từng 7 lần đoạt HCV các cuộc thi piano, organ do Yamaha, Casino, Kawai tổ chức tại Việt Nam

Cô gái Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Đại học Âm nhạc Berklee, Mỹ

Cô gái Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Đại học Âm nhạc Berklee, Mỹ

Thân Trọng Uyên Phương, 23 tuổi, từng 7 lần đoạt HCV các cuộc thi piano, organ do Yamaha, Casino, Kawai tổ chức tại Việt Nam