Thái Thùy Linh: “Còn sức còn làm thiện nguyện"

(VOV) -Đối với Thái Thùy Linh, làm công tác thiện nguyện phải có cái “tâm” thật sự thì mới có thể hoạt động hết mình…

Không chỉ được biết đến là ca sỹ trẻ có phong cách biểu diễn độc đáo và mới mẻ, Thái Thùy Linh còn được nhắc đến là người tích cực trong các hoạt động xã hội và từ thiện. Với những cống hiến không mệt mỏi, ca sỹ Thái Thùy Linh vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bình chọn là 1 trong 10 cá nhân xuất sắc nhận giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2012.

Gặp được Thái Thùy Linh rất khó bởi lịch làm việc của chị luôn dày đặc từ sáng sớm cho đến tận tối. Tuy nhiên, khi đã có dịp trò chuyện với báo chí thì Thùy Linh rất cởi mở.

Từng trải qua thời thơ ấu khó khăn, ca sỹ Thái Thùy Linh thấu hiểu sự thiếu thốn, khó khăn của những trẻ em nghèo khi không có đủ quần áo ấm, bụng không đủ no khi đến trường, cũng như thông cảm với nỗi đau đớn của những bệnh nhân đang hàng ngày, hàng giờ chống chọi với bệnh tật để giành lấy sự sống.

Ca sỹ Thái Thùy Linh

Cuối năm 2011, Thùy Linh khởi xướng chương trình “Mặc ấm-vì học sinh dân tộc miền núi” và “Mang âm nhạc đến bệnh viện” bằng những chuyến đi công tác từ thiện thực tế lên miền núi và vào bệnh viện. Để thực hiện những chương trình này, Thùy Linh đã huy động rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, tình nguyện viên khác tham gia với mong muốn góp phần giúp đỡ, hỗ trợ những trẻ em ở những vùng khó khăn cũng như làm giảm đau đớn cho các bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện.

Trong các hoạt động tình nguyện và từ thiện, ca sỹ Thái Thùy Linh không phải lúc nào cũng thuận lợi và được sự ủng hộ của nhiều người. Đối với chương trình “Mặc ấm-vì học sinh dân tộc miền núi”, Linh luôn phải tính toán, bố trí công việc một cách khoa học, sắp xếp để chở hàng tình nguyện một cách hợp lý và tìm kiếm các tình nguyện viên nhiệt tình, không quản vất vả, sẵn sàng đứng hàng giờ dưới cái nắng chói chang để phân loại quần áo trong mỗi chuyến đi làm từ thiện.

Còn khi thực hiện chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, lúc đầu Thùy Linh gặp phải sự nghi ngại của nhiều người. Có người cho rằng, những bệnh nhân điều trị đã rất đau đớn và người nhà của họ cũng quá vất vả để chăm sóc cho người thân, đội ngũ bác sĩ thì cũng mệt mỏi vì hàng ngày phải cứu chữa cho hàng chục, hàng trăm bệnh nhân thì có thời gian đâu mà ngồi nghe hát.

Tuy nhiên, bằng sự nhiệt tình của mình, ca sỹ Thái Thùy Linh đã thuyết phục được các bệnh viện phối hợp thực hiện chương “Mang âm nhạc đến bệnh viện”. Qua mỗi chương trình, Thùy Linh và nhiều ca sỹ đã góp phần xua tan mệt mỏi, căng thẳng cho các y bác sĩ sau những giờ khám bệnh cũng như chia sẻ với nỗi đau của bệnh nhân đang phải nằm điều trị.

Tính từ cuối cuối tháng 12/2011 cho đến hết tháng 2/2013, ca sỹ Thái Thùy Linh đã cùng với ban tổ chức và các đơn vị tổ chức thành công 31 chương trình âm nhạc miễn phí cho khoảng trên 10.000 khán giả là y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện ở Hà Nội và TP HCM. Thông qua những chương trình này, ban tổ chức cũng đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng và hàng triệu suất quà tặng bệnh nhân nghèo.

Riêng đối với chương trình “Mặc ấm-vì học sinh dân tộc miền núi”, Linh cùng với ban tổ chức đã tổ chức vận chuyển thành công 130 tấn quần áo cũ các loại, hỗ trợ học sinh nghèo miền núi phía Bắc chống rét.

Khi nào Trường Sa cần, Thùy Linh sẵn sàng

Trong quá trình hoạt động tình nguyện và ca hát, ca sỹ Thùy Linh đều có những kỷ niệm khó quên.

Cách đây 3 năm, Thùy Linh có dịp ra Trường Sa biểu diễn. Được đứng trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, những nơi đầu sóng ngọn gió và hát những ca khúc sâu lắng, gần gũi với cuộc sống của các chiến sĩ bộ đội, Thùy Linh cảm thấy hạnh phúc khôn tả.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với ca sỹ Thái Thùy Linh là khi biểu diễn ca khúc: “Tiếng hát nơi đảo xa” của nhạc sỹ Thanh Bình. Bài hát này được rất nhiều chiến sĩ thích thú vì có những hình ảnh gần gũi, thân thiết với các anh ở Trường Sa như: hoa muống biển, bãi san hô…

“Em đến thăm anh nơi hải đảo xa xôi

Nghe em hát biển xanh thôi thét gào

Nghe em hát bãi san hô rì rào

Nghe em hát lòng anh vơi đi nỗi nhớ

Nỗi nhớ người lính đảo xa nhà

Lời em hát mang tình yêu thiết tha

Anh tặng em hoa muống biển giữa trùng khơi

Màu hoa tím thay lời anh muốn hát

Hát cùng em khúc hát của yêu thương…

Hát cùng em nơi hải đảo xa xôi

Hát cùng em trên tuyến đầu Tổ quốc

Con tàu em mang thương nhớ vô bờ

Mang niềm tin gửi trao anh đó”…

Khi biểu diễn ca khúc “Tiếng hát nơi đảo xa” ở nơi bạt ngàn sóng gió như Trường Sa, ca sỹ Thái Thùy Linh cảm thấy như mình đang được hóa thân là người em gái trong bản tình ca này, với biết bao tâm sự, ngàn lời thương nhớ muốn gửi gắm tới những chiến sĩ đang ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Đi đến bất kỳ đảo nào, ở trên boong tàu hay biểu diễn trên sân khấu, ca sỹ Thái Thùy Linh đều được các chiến sĩ yêu cầu hát ca khúc “Tiếng hát nơi đảo xa”. Trong chuyến đi Trường Sa lần đó, Linh đã hát tới 7 lần nhạc phẩm này.

Ca sỹ Thùy Linh tâm sự: “Giống như bao phụ nữ khác, Thùy Linh cũng có gia đình, con nhỏ, công việc mưu sinh nhưng một điều chắc chắn là nếu lúc nào Trường Sa cần thì tôi sẵn sàng lên đường. Khi đã đến Trường Sa rồi, Linh còn muốn quay trở lại bởi vì nơi đây đã mang lại những cảm xúc dạt dào, mãnh liệt không thể có được khi chỉ ngồi ở đất liền đọc tin tức, nghe thông tin về Trường Sa qua đài, báo”.

Chia sẽ những dự định trong tương lai, ca sỹ Thái Thùy Linh cho biết, chừng nào còn sức khỏe thì chị sẽ tiếp tục tham gia công tác thiện nguyện.

Sắp tới, Thùy Linh sẽ khai trương một công ty đào tạo về nghệ thuật, trong đó có rất nhiều nhà hảo tâm và tình nguyện viên tham gia vào các hoạt động xã hội cũng như đóng góp từ thiện để giúp đỡ những em thơ, mảnh đời bất hạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ sĩ gốc Việt gây “cơn đại hồng thủy văn hóa”
Nghệ sĩ gốc Việt gây “cơn đại hồng thủy văn hóa”

Bộ sưu tập sống động và công phu thể hiện sự kính trọng của Vo đối với Wong và cũng thể hiện sự khiêm tốn của nghệ sĩ gốc Việt.

Nghệ sĩ gốc Việt gây “cơn đại hồng thủy văn hóa”

Nghệ sĩ gốc Việt gây “cơn đại hồng thủy văn hóa”

Bộ sưu tập sống động và công phu thể hiện sự kính trọng của Vo đối với Wong và cũng thể hiện sự khiêm tốn của nghệ sĩ gốc Việt.

Việt Nam mở đầu ngày văn hóa quốc tế tại Gretz-Armainvillier
Việt Nam mở đầu ngày văn hóa quốc tế tại Gretz-Armainvillier

(VOV) - Thành phố Gretz-Armainvilliers, Pháp, đã chọn trồng một cây Vả giống Ficus.

Việt Nam mở đầu ngày văn hóa quốc tế tại Gretz-Armainvillier

Việt Nam mở đầu ngày văn hóa quốc tế tại Gretz-Armainvillier

(VOV) - Thành phố Gretz-Armainvilliers, Pháp, đã chọn trồng một cây Vả giống Ficus.

Cô gái gốc Việt đoạt Á hậu Cuộc thi hoa hậu Czech
Cô gái gốc Việt đoạt Á hậu Cuộc thi hoa hậu Czech

Lần đầu tiên một cô gái mang dòng máu châu Á giành giải thưởng cao quý trong một cuộc thi sắc đẹp tại Czech. Cô là Monika Leová.

Cô gái gốc Việt đoạt Á hậu Cuộc thi hoa hậu Czech

Cô gái gốc Việt đoạt Á hậu Cuộc thi hoa hậu Czech

Lần đầu tiên một cô gái mang dòng máu châu Á giành giải thưởng cao quý trong một cuộc thi sắc đẹp tại Czech. Cô là Monika Leová.

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Việt Nam đoạt giải ảnh thế giới
Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Việt Nam đoạt giải ảnh thế giới

Nguyễn Hoàng Hiệp là một trong 10 nhiếp ảnh gia nghiệp dư giành chiến thắng tại giải ảnh mở rộng Sony World Photography 2013.

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Việt Nam đoạt giải ảnh thế giới

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Việt Nam đoạt giải ảnh thế giới

Nguyễn Hoàng Hiệp là một trong 10 nhiếp ảnh gia nghiệp dư giành chiến thắng tại giải ảnh mở rộng Sony World Photography 2013.

“Chị Thanh Tâm” ở xứ Hàn
“Chị Thanh Tâm” ở xứ Hàn

Nhiều năm qua chị Bùi Thị Đài "Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng", làm "sứ giả hòa bình" cho các gia đình có cô dâu Việt ở Hàn Quốc…

“Chị Thanh Tâm” ở xứ Hàn

“Chị Thanh Tâm” ở xứ Hàn

Nhiều năm qua chị Bùi Thị Đài "Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng", làm "sứ giả hòa bình" cho các gia đình có cô dâu Việt ở Hàn Quốc…