Việt kiều Pháp đón mừng Đại lễ Phật đản

Bà con Việt kiều tại Pháp tham dự Đại lễ với mong muốn có được sự  bình an, sức khỏe, hạnh phúc cho gia đình.  

Hòa chung không khí mùa Đại lễ Phật Đản năm 2012 - Phật lịch 2556 diễn ra tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, ngày 10/6, tại Phật đường Khuông Việt, nằm ở thành phố Orsay, ngoại ô Paris, Pháp, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2556 được tổ chức trọng thể và trang nghiêm. Tham dự Đại lễ có đại diện Đại sứ Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo bà con Việt kiều, tăng ni, phật tử và nhân dân sống tại khu vực xung quanh thủ đô Paris.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng và phu nhân tham gia lễ tắm phật
Tại buổi lễ, hòa thượng Thích Tịnh Quang, trụ trì Phật đường Khuông Việt có bài phát nêu bật ý nghĩa của lễ Phật đản, giải thích cho đồng bào phật tử Việt Nam và bạn bè Pháp hiểu sâu sắc hơn “chân lý và nguồn gốc ngày Đản sinh của Đức Phật” với mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, sống tốt đời - đẹp đạo và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện...

Trong niềm vui của ngày đản sinh của Đức Phật, dưới sự hướng dẫn của trụ trì Phật đường Khuông Việt, các đại biểu tham dự và phật tử thành kính dâng hương và tiến hành nghi lễ Phật đản truyền thống - lễ “tắm Phật” để cầu nguyện sự bình an, sức khỏe, hạnh phúc và hòa bình cho gia đình, đất nước và cho mọi người trên toàn thế giới.

Trụ trì Phật đường Khuông Việt và các tăng ni, phật tử tiến hành các nghi lễ
Bác Nguyễn Ngọc Ngôn - phật tử người Pháp gốc Việt, bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự các hoạt động của ngày Đại lễ Phật đản tại Phật đường Khuông Việt năm nay.

“Năm nào cũng vậy, tôi cầu nguyện cho gia đình, đất nước, tất cả mọi người. Cầu chúc cho đất nước Việt Nam lớn mạnh trên thế giới, ngang hàng với các dân tộc khác… Chúng tôi lúc nào cũng nghĩ về quê hương, đất nước”- bác Nguyễn Ngọc Ngôn nói.

Đông đảo bà con Việt kiều tham dự Đại lễ Phật đản
Bác Ngôn cũng cho biết, mặc dù ở xa, nhưng năm nào bác và gia đình cũng cố gắng lên chùa vào những dịp lễ. Ngoài việc để cầu nguyện những điều tốt đẹp, đây cũng là cơ hội để giáo dục con cháu biết và duy trì phong tục tập quán và văn hóa của người Việt. Đồng thời, đây cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu của bà con Việt kiều nhằm động viên, chia sẻ lẫn nhau và xua đi những khó khăn, bận rộn của cuộc sống thường ngày./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên