“NSND Anh Tú mất đi là tổn thất lớn của sân khấu kịch nói nước nhà“

VOV.VN - "Nhà hát kịch Việt Nam hiện nay chưa có người đủ khả năng chuyên môn để dẫn dắt đi đúng con đường...và thay thế được NSND Anh Tú".

Sáng 24/12, đến tiễn đưa NSND Anh Tú - Quyền giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ cảm xúc đau thương, mất mát trước sự ra đi của người anh, người bạn, người em - một nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nền sân khấu-điện ảnh nước nhà.  

NSND Anh Tú ra đi là một tổn thất lớn của nền kịch nói nước nhà 

Ghi vào sổ tang, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ: “Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vô cùng thương tiếc NSND, Bí thư Đảng uỷ, Quyền giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam – Phạm Anh Tú. Sự ra đi của NSND Phạm Anh Tú là một nỗi đau, sự mất mát và tổn thất lớn của nền kịch nói nước nhà. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mất đi một cán bộ lãnh đạo nghệ thuật, một nghệ sĩ, một đạo diễn, một diễn viên tài năng, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm với nghề, với Nhà hát và ngành văn hoá".

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện viết sổ tang.

NSƯT Minh Vượng nghẹn ngào: "Tú ơi, mãi xa em, một tài năng của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Mong em sớm siêu thoát lại làm người, làm nghề em nhé. Chị và các đồng nghiệp mãi nhớ Em - NSND Anh Tú. Thương và xót em quá”".

NSND Lan Hương: "Nhà hát kịch Việt Nam hiện nay chưa có người thay thế được Anh Tú"

NSND Lan Hương phờ phạc, gương mặt không giấu nổi sự đau buồn, thương xót nghẹn ngào kể về người đồng nghiệp cùng trang lứa thân thiết. NSND Lan Hương đánh giá sự ra đi của NSND Anh Tú là một tổn thất cho sân khấu nói chung và cho Nhà hát kịch Việt Nam, cũng như cho gia đình nghệ sĩ.

NSND Lan Hương thương tiếc người đồng nghiệp, người bạn cùng thời.

"Với sân khấu, Anh Tú còn rất nhiều ý tưởng và dự định. Nhà hát kịch Việt Nam hiện nay chưa có người đủ khả năng chuyên môn để dẫn dắt đi đúng con đường, giữ vững thương hiệu anh cả đỏ và thay thế được Anh Tú. Còn với gia đình, cha mẹ Anh Tú cũng rất lớn tuổi, Anh Tú mất đi khi chưa kịp báo hiếu cho bố mẹ. Con anh thì còn quá nhỏ. Tổn thất là điều đương nhiên, còn đau thương thì không thể kể hết được", NSND Lan Hương xúc động nói.

"Anh Tú ít khi nghĩ đến bản thân. Biết là Tú bệnh nặng, khó qua được, nhưng khi nghe tin, tôi vẫn sốc và buồn. Tôi rất sợ khi nghe mọi người nhắc đến tên của Anh Tú, nói chuyện về Anh Tú. Những cảm xúc đau đớn lại ào về. Tú sống kín đáo nên khi bị bệnh, Tú âm thầm chữa trị, ngại đi bệnh viện thế nên bệnh lại càng nặng, khó chữa trị. Đến giai đoạn cuối, có cảm giác Tú buông hẳn. Dường như những người nghệ sĩ khi đối diện với cái chết nhẹ nhàng lắm. Tú không muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người, âm thầm tự chữa chạy", NSND Lan Hương chia sẻ.

NSƯT Xuân Bắc: "Trước đi nhập viện 3 ngày, tôi và anh Tú còn có buổi bàn bạc cho dự định vở mới"

NSƯT Xuân Bắc.

NSƯT Xuân Bắc, Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam có mặt từ rất sớm. Anh đeo băng tang đen, chỉ đạo việc hậu sự cho đàn anh. Ghi vào sổ tang, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ: “Em cứ nghĩ chỉ khoảng mươi ngày là anh sẽ quay trở lại Nhà hát làm việc. Em cứ nghĩ anh chỉ đi khám một tý thôi. Em cứ nghĩ anh đã thấy mình mệt và nghe theo lời khuyên của mọi người. Chỉ khám thế thôi và thế thôi… ai ngờ…. Anh Tú ơi, mình còn bao nhiêu việc để làm, còn những dự định để anh em mình và anh em Nhà hát thực hiện.

Trước đi nhập viện 3 ngày, em và anh còn có buổi bàn bạc cho dự định vở mới. Anh còn nói: “Cả đêm qua anh không ngủ, mày phải làm vai này “Hoạ bì”. Em và anh còn ôm nhau rất chặt và thấy rõ mình cần nhau làm nhiều hơn nữa cho nghề, cho Nhà hát. Vậy mà… anh đã đi thật rồi anh ơi…", NSƯT Xuân Bắc viết trong sổ tang.

Những dòng sổ tang của NSƯT Xuân Bắc tiễn biệt NSND Anh Tú

Với thế hệ diễn viên trẻ, NSND Anh Tú là một biểu tượng mẫu mực về đam mê nghề nghiệp, về nhân cách. Nam chính trong bộ phim "Ghét thì yêu thôi" Đình Tú rưng rưng kể về người thầy của mình: “Bọn tôi rất yêu quý chú, vì chú rất thân thuộc. Đi làm ở Nhà hát như một gia đình, vì tôi gặp chú còn nhiều hơn gặp bố mẹ. Trong công việc, chú rất nghiêm khắc, ai cũng như ai. Chú mắng tôi rất nhiều, vì tôi là diễn viên trẻ. Tôi mới vào Nhà hát nên chú rèn kỷ luật rất nghiêm khắc. Chú ra đi, chúng tôi rất sốc, vì trước đó biết chú bị bệnh nhưng không biết chú bị nặng như thế này".

Diễn viên Thu Quỳnh không kìm được nước mắt: "Đây thực sự là một mất mát vô cùng đau đớn. Người ra đi cũng là đã đi rồi, mong chú ra đi thanh thản. Phần đam mê còn lại, thế hệ chúng tôi sẽ tiếp bước và nuôi dưỡng niềm đam mê đó".

NSND Anh Tú sinh năm 1962. Anh được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2001 và NSND vào năm 2016. Tháng 4/2018, NSND Anh Tú được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Anh là một trong những diễn viên kiêm đạo diễn gạo cội của sân khấu phía Bắc. Anh Tú nổi tiếng với những vai diễn truyền hình như "Của để dành", "Đàn trời", "Chiều ngang qua phố cũ", các vở kịch "Rừng trúc", "Vũ Như Tô", "Cuộc đời tôi", "Một mối tình",... NSND Anh Tú cũng là đạo diễn của các vở kịch như "Lâu đài trên cát", "Cạm bẫy", "Chuyện chàng dũng sĩ", "Truyện Kiều", "Romeo và Juliet"...

Trưa 20/12, NSND Anh Tú qua đời sau hơn 3 tháng nhập viện điều trị căn bệnh tiểu đường biến chứng, hưởng dương 56 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSND Anh Tú đã lấy lại thương hiệu "Anh cả đỏ" cho NH Kịch Việt Nam
NSND Anh Tú đã lấy lại thương hiệu "Anh cả đỏ" cho NH Kịch Việt Nam

VOV.VN - Năm 2017 là một năm huy hoàng với Nhà hát Kịch Việt Nam. Danh hiệu “Anh cả đỏ” đã trở lại và các nghệ sĩ làm việc trong môi trường hết sức tuyệt với.

NSND Anh Tú đã lấy lại thương hiệu "Anh cả đỏ" cho NH Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú đã lấy lại thương hiệu "Anh cả đỏ" cho NH Kịch Việt Nam

VOV.VN - Năm 2017 là một năm huy hoàng với Nhà hát Kịch Việt Nam. Danh hiệu “Anh cả đỏ” đã trở lại và các nghệ sĩ làm việc trong môi trường hết sức tuyệt với.

Lễ viếng NSND Anh Tú được tổ chức vào sáng thứ Hai (24/12)
Lễ viếng NSND Anh Tú được tổ chức vào sáng thứ Hai (24/12)

VOV.VN - Lễ viếng NSND Phạm Anh Tú sẽ chính thức được tổ chức từ 9h30 đến 11h30 thứ 2, ngày 24/12/2018 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng NSND Anh Tú được tổ chức vào sáng thứ Hai (24/12)

Lễ viếng NSND Anh Tú được tổ chức vào sáng thứ Hai (24/12)

VOV.VN - Lễ viếng NSND Phạm Anh Tú sẽ chính thức được tổ chức từ 9h30 đến 11h30 thứ 2, ngày 24/12/2018 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.