Ba cảnh sát bị thương khi bắt 2 vợ chồng buôn ma tuý

Khi công an xuất hiện, hai tên buôn bán ma tuý bỏ chạy; bỗng chúng đột đột quay trở lại và chống trả quyết liệt, khiến 3 chiến sỹ bị thương.

Hai vợ chồng họ Nguyễn có những mảnh khóe lắt léo ranh ma hòng che mặt cơ quan chức năng để buôn “cái chết trắng”, cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn TP Vinh. Thậm chí khi bị phát hiện, chúng còn phi tang tang vật và chống trả kịch liệt với công an. Nhưng cuối cùng chúng cũng bị sa lưới pháp luật. Đó là cặp “bài trùng” Nguyễn Văn Thành (SN 1970) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1977), trú tại khối Tân Phúc, phường Vinh Tân TP Vinh, vừa bị công an tỉnh Nghệ An tóm gọn đêm 19/7.

Lúc đó khoảng 21h20 ngày 19/7, hai vợ chồng Thành, Hằng dùng xe máy “dạo” một vòng trên địa bàn TP Vinh để “tăm” các điểm nghi vấn, sau đó chúng vòng trở lại và bắt đầu giao hàng cho một đối tượng cách vị trí xuất phát lúc đầu khá xa.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành

Ngay lập tức công an xuất hiện bất ngờ, cả hai vợ chồng vứt ma túy tháo chạy được hơn 50m, bỗng nhiên quay cả 2 quay ngoắt lại và chống trả công an, làm trung úy Hoàng Anh Tuấn, trung úy Trần Văn giáp và đại úy Hoàng Nghĩa Thái bị thương nhẹ.

Nhưng với tinh thần tấn công quyết liệt của các chiến sĩ công an, cuối cùng cả 2 đối tượng đều phải tra tay vào còng số 8. Tang vật thu được là 67,545 gam heroin, 1 điện thoại di động và 1 xe máy.

Ngay sau khi cặp “bài trùng” bị bắt, cơ quan điều tra đã khám phá thêm 1 đường dây liên quan vận chuyển ma túy từ huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) xuống TP Vinh, sau đó trung chuyển vào Quảng Bình và Đà Nẵng, gồm các đối tượng: Phan Văn Thủy (SN 1979) thường trú xóm 1 xã Trung Sơn huyện Đô Lương và Phan Hải Dịu (SN 1970) thường trú khối 3 phường Bến Thủy TP Vinh.

Hiện các đối tượng đang được “nghỉ” để chờ kết quả điều tra. Riêng chiến sĩ công an bị thương cũng được tiến hành xử lý phơi nhiễm HIV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên