Bắt kẻ giết man rợ bé 8 tuổi rồi treo lên cây điều

Vừa ra tù sau 7 năm thụ án, Vũ Đình Tôn lại gây ra tội ác dã man khi cướp đi mạng sống cháu bé 8 tuổi rồi treo lên cây điều.

Ngày 20/9, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho hay đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đình Tôn (41 tuổi, tạm trú thôn 1, xã Đường Mười, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) - hung thủ ra tay sát hại dã man cháu bé Trần Lâm Hùng (học sinh lớp ba trường tiểu học Võ Thị Sáu) sau khi tên này đến công an đầu thú.

Theo thông tin từ một số người hàng xóm cháu Hùng, khoảng 12h ngày 19/9, Vũ Đình Tôn đến trường rủ cháu Hùng đi bắt chim, nghe vậy cháu Hùng rủ thêm một người bạn cùng trường tên Vũ, học lớp 5 cùng đi. 

Khi đến một cái ao nuôi cá (cách nhà cháu Hùng khoảng 200m), Tôn đã nhận cháu Hùng xuống nước, cháu Hùng vùng bỏ chạy thì bị Tôn lấy dây thắt lưng cuốn quanh cổ, sau đó treo cháu Hùng lên một thân cây điều khô gần ao cho đến khi cháu Hùng chết rồi bỏ trốn. 

Cháu Vũ chạy thoát về nhà kể lại vụ việc. Khi mọi người đến nơi thì cháu Hùng đã chết.

Theo một số người hàng xóm cháu Hùng, Tôn có tình cảm với dì ruột cháu Hùng nhưng bị cha mẹ cháu Hùng từ chối vì Tôn là đối tượng từng từng bị tù tội. Hận vì bị ngăn cản tình, nên có thể Tôn đã ra tay giết man rợ cháu Hùng. 

Trước khi gây án, Tôn nhắn tin vào máy một người bạn với  nội dung: “Đây là cái giá phải trả đối với vợ chồng chúng nó vì lừa tình lừa tiền, tao sẽ quay lại lấy một mạng người nữa”. 

Được biết, Tôn vừa ra tù sau 7 năm thụ án vì tội hiếp dâm, hiện sống độc thân, làm nghề thợ xây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những “kẻ giết người” không bao giờ bị bắt
Những “kẻ giết người” không bao giờ bị bắt

VOV.VN -Vụ cháu bé ở Bình Dương bị rơi xuống cống nước không có nắp cống không phải là trường hợp đầu tiên và chắc chắn cũng không phải cuối cùng...

Những “kẻ giết người” không bao giờ bị bắt

Những “kẻ giết người” không bao giờ bị bắt

VOV.VN -Vụ cháu bé ở Bình Dương bị rơi xuống cống nước không có nắp cống không phải là trường hợp đầu tiên và chắc chắn cũng không phải cuối cùng...

Truy lùng người đàn bà bí ẩn gây mê giết người hàng loạt
Truy lùng người đàn bà bí ẩn gây mê giết người hàng loạt

Đào Thị Ngừng đã tước đoạt mạng sống của ba người, gây tổn thương tinh thần và sức khỏe cho nhiều người khác, cướp đi số tài sản trị giá cả trăm triệu đồng.

Truy lùng người đàn bà bí ẩn gây mê giết người hàng loạt

Truy lùng người đàn bà bí ẩn gây mê giết người hàng loạt

Đào Thị Ngừng đã tước đoạt mạng sống của ba người, gây tổn thương tinh thần và sức khỏe cho nhiều người khác, cướp đi số tài sản trị giá cả trăm triệu đồng.

Giết người dã man để cướp vàng sau khi quan hệ đồng tính
Giết người dã man để cướp vàng sau khi quan hệ đồng tính

Sau khi giết bạn tình đồng tính, nam thanh niên vội vã xuống trả phòng nhưng bị lễ tân âm thầm báo công an bắt nóng vì có những dấu hiệu rất đáng ngờ.

Giết người dã man để cướp vàng sau khi quan hệ đồng tính

Giết người dã man để cướp vàng sau khi quan hệ đồng tính

Sau khi giết bạn tình đồng tính, nam thanh niên vội vã xuống trả phòng nhưng bị lễ tân âm thầm báo công an bắt nóng vì có những dấu hiệu rất đáng ngờ.

Trốn nã tội giết người 16 năm mang súng ra đầu thú công an
Trốn nã tội giết người 16 năm mang súng ra đầu thú công an

Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa gia đình Lê Khánh Minh đã lấy súng nhằm Nhựt bắn 2 phát.

Trốn nã tội giết người 16 năm mang súng ra đầu thú công an

Trốn nã tội giết người 16 năm mang súng ra đầu thú công an

Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa gia đình Lê Khánh Minh đã lấy súng nhằm Nhựt bắn 2 phát.

Đưa 4 cựu công an xã ra xét xử về tội giết người
Đưa 4 cựu công an xã ra xét xử về tội giết người

VOV.VN - Hôm nay (17/9), TAND TP Hà Nội đưa xét xử lại vụ án sơ thẩm vụ 4 công an xã đánh chết người tại trụ sở

Đưa 4 cựu công an xã ra xét xử về tội giết người

Đưa 4 cựu công an xã ra xét xử về tội giết người

VOV.VN - Hôm nay (17/9), TAND TP Hà Nội đưa xét xử lại vụ án sơ thẩm vụ 4 công an xã đánh chết người tại trụ sở