Bắt khẩn cấp đối tượng bạo hành con nuôi

Nguyễn Mùi, 59 tuổi ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành bị bắt về tội “hành hạ người khác”.

Lúc 15h chiều 14/2, Cơ  quan cảnh sát điều tra Công an huyện  Nghĩa Hành, Quãng Ngãi đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Mùi, 59 tuổi ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành theo Điều 110 của Bộ Luật hình sự.

Sau 4 ngày nhập viện tại Khoa răng hàm mặt – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sáng 14/2, cháu Nguyễn Thục Phi vẫn trong tình trạng hoảng loạn. Mỗi khi gặp người lạ, bé luôn dùng tay che mặt.

Rất khó để có thể nhìn thấy gương mặt của Phi bị bầm tím với đôi mắt sưng vù, môi tấy đỏ, miệng rớm máu, tinh thần hoảng loạn. Đông đảo người nhà và bệnh nhân đều tỏ ra căm phẫn khi thấy cháu Phi luôn kêu la vì bị vết thương hành hạ trong những ngày qua.

Gương mặt bình thản của ông Mùi

Cháu Nguyễn Thục Phi (9 tuổi) ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi vào ngày 11/2. Cháu là con nuôi của vợ chồng ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến.

Theo lời kể của người cha nuôi này thì do nghi cháu Phi lấy trộm 500.000 đồng của mình, nhưng gặng hỏi mãi bé không trả lời nên đã tát cháu một bạt tai và sau đó bé  bị trượt chân té ngã nên mới ra nông nỗi này. Nhưng nhìn gương mặt biến dạng của cháu Phi thì không ai có thể nào tin vào lời kể của người cha nuôi này. Ông Mùi cũng đã xác nhận việc đã nhiều lần “dạy dỗ” bé Phi bằng roi vọt và cũng tỏ ra ăn năn về hành động “ lỡ tay” của mình.

Gương mặt biến dạng của bé Nguyễn Thục Phi

Đây không phải là lần đầu tiên cháu Phi bị vợ chồng ông Mùi đánh đòn. Trên lưng cháu Phi vẫn còn hằn những đòn roi tàn nhẫn của cha mẹ nuôi. Sự việc được biết đến, khi người dân thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành phát hiện hành động dã man của ông Mùi và báo cho chính quyền địa phương.  

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hành tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên