Gia Lai: Hung thủ cứa cổ người tình đã từng sát hại tình cũ

(VOV) -Nạn nhân trước của Vinh “Rổ” cũng là người đòi chấm dứt mối quan hệ bất chính với Vinh.

Ngày 6/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi được các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tận tình cứu chữa, hiện hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng ở thôn 4 (xã Trà Đa, TP. Pleiku, Gia Lai) là Nguyễn Quang Vinh (Vinh Rổ, 48 tuổi, trú thôn 4, xã Trà Đa) đã qua cơn nguy kịch.

Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất hồ sơ để trong ngày ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cán đối với đối tượng Vinh về hành vi “giết người”.

Trước đó, vào lúc 12h10 ngày 5/9, người dân thôn 4 bàng hoàng khi nghe tiếng la thống thiết phát ra từ nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Tâm (sinh năm 1983).

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi

Khi dân chạy đến thì phát hiện một người đàn ông cầm dao đang tấn công chị Tâm trong phòng khách, chị Tâm đang nằm gục bên vũng máu, cửa ra vào bị chốt cứng.

Phát hiện đứa con trai 3 tuổi của chị Tâm đang đứng khóc, chị dâu của chồng chị Tâm đã không ngại nguy hiểm tông cửa xông vào ôm cháu ra ngoài. Thấy vậy, hung thủ Vinh đã đứng dậy, cầm dao rượt người đàn bà này song không kịp.

Sau đó, Vinh quay vào nhà, đóng kín cửa rồi rút dao tự cắt gân tay mình, sau đó rút chai thuốc trừ sâu thủ sẵn trong người ra uống cạn rồi nằm đè lên người chị Tâm chờ chết.

Khoảng 12h30, Công an xã Trà Đa có mặt tại hiện trường, qua phản ánh của người dân, hai đồng chí công an đã dùng công cụ hỗ trợ phá cửa xông vào phòng khách.

Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, hai xác người nằm chồng lên nhau trên vũng máu lênh láng, bên cạnh là một con dao xếp sắc bén, một chai thuốc trừ sâu. Công an xã Trà Đà lập tức gọi xe cấp cứu. Khi xe cứu thương đến, y tá phát hiện đối tượng Vinh vẫn còn sống nên đưa vào viện cấp cứu.

Theo công an xã Trà Đa, chị Tâm bị Vinh dùng dao cắt đứt cuống họng, vết cắt thấu xương cổ, cả vết cắt gân tay cũng tới xương.

Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, bệnh nhân Vinh bị suy hô hấp nặng do uống thuốc sâu, phải cho thở bằng máy. Ngoài ra, bệnh nhân này còn nhiều vết thương làm đứt tĩnh mạch cổ, vết rạch dài và sâu ở hai cổ tay.

Được biết, sau khi thụ án 18 năm về tội giết người (nạn nhân cũng là người tình đòi chấm dứt mối quan hệ bất chính với Vinh; lần giết người này sẽ có tình tiết tăng nặng bởi Vinh chưa được xóa án tích), năm 2010, Vinh trở về thôn 4, xã Trà Đa tu chí làm ăn, Vinh xin làm bảo vệ cho một công ty tại khu công nghiệp Trà Đa.

Công an xã xác nhận, Vinh có vợ làm giáo viên, có hai con gái đã lớn. Có lẽ vì vợ lớn hơn đến 5 tuổi, lại sinh con một bề nên Vinh thường hay ra ngoài lăng nhăng. Ngoài chuyện này ra, Vinh không gây bất cứ chuyện nào khác ở địa phương.

Còn chị Tâm là một nông dân, những ngày nhàn rỗi thường đi phụ hồ, có chồng làm công nhân trong khu công nghiệp Trà Đa, đã có hai con (lớn 10 tuổi, nhỏ 3 tuổi). Gia đình chị Tâm được đánh giá là công dân tốt.

Cách đây vài tháng, Vinh và chị Tâm phát sinh tình cảm, hai người đã từng nhiều lần vào các nhà nghỉ trên địa bàn TP. Pleiku để quan hệ, Vinh đã từng cho chị Tâm nhiều vàng và nữ trang. Sau này, được đà lấn tới, Vinh cứ liên tục đòi quan hệ, nên chị Tâm đã tự thổ lộ với chồng chuyện này.

Giữa tháng 7/2012, hai vợ chồng chị Tâm đã làm đơn nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Chính quyền đã gọi hai gia đình lên khuyên giải, bản thân Vinh và chị Tâm đều thừa nhận mối quan hệ bất chính.

Công an xã Trà Đa đã ra quyết định xử phạt cảnh cáo đối với Vinh và chị Tâm về hành vi “vi phạm chế độ một vợ một chồng”. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã khuyên Vinh nên tu tỉnh làm ăn. Vinh đã hứa không tái phạm. Sau đó, gia đình Vinh đã sang xin lỗi gia đình chị Tâm. Chị Tâm cũng mang vàng và nữ trang ra trả lại cho gia đình Vinh.

Tưởng như vậy là xong, sau ngày bị công an xã phạt, Vinh vẫn cứ liên tục lượn lờ qua nhà đòi quan hệ với chị Tâm. Chị Tâm nhất quyết không đồng ý và đã nghỉ việc, chỉ ở nhà trông con và lo chuyện bếp núc, tránh ra đường.

Trước khi xảy ra vụ án vài giờ, người dân thôn 4 phát hiện Vinh cứ lượn qua lượn lại trước nhà chị Tâm với vẻ ngoài rất sốt ruột. Khi chồng chị Tâm vừa chở đứa con gái lớn đi học thì lập tức Vinh đi thẳng xe vào nhà và sau đó án mạng xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cắt cổ, đâm liên tiếp người tình rồi tự sát
Cắt cổ, đâm liên tiếp người tình rồi tự sát

(VOV) -Sát hại người tình xong, Minh Rổ tự cắt gân tay mình rồi uống chai thuốc sâu mang theo.

Cắt cổ, đâm liên tiếp người tình rồi tự sát

Cắt cổ, đâm liên tiếp người tình rồi tự sát

(VOV) -Sát hại người tình xong, Minh Rổ tự cắt gân tay mình rồi uống chai thuốc sâu mang theo.