Giám đốc đưa gái vào nhà nghỉ quan hệ rồi trộm tài sản

VOV.VN -Sau khi quan hệ với các cô gái mới quen trong nhà nghỉ, lợi dụng sự lơ là, giám đốc đã trộm tài sản của họ vào bỏ trốn.

Ngày 30/10, TAND TP Hà Nội đưa Trần Sỹ Nghiên (SN 1986, quê Hà Nam) ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nghiên 13 tháng tù giam.

Theo cáo buộc: Khoảng 15h30’ ngày 26/5/2014, Tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông số 6 – Phòng Cảnh sát Giao thông TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Xuân Thủy – quân Cầu Giấy, Hà Nội thì phát hiện 2 phụ nữ đang giữ một nam thanh niên và hô hào là kẻ lừa đảo.

Tổ công tác đã hỗ trợ đưa nam thanh niên đến cơ quan công an. Cơ quan điều tra làm rõ nam thanh niên tên là Trần Sỹ Nghiên (SN 1986, quê Hà Nam). Trước khi bị bắt, Nghiên là giám đốc một công ty chuyên về du lịch tại Hà Nội.

Trần Sỹ Nghiên tại tòa
Tại đây, hai người phụ nữ khai là Nguyễn Thị Ngọc B (SN 1990, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Thị T. (SN 1991, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Hai người phụ nữ lần lượt cáo buộc Nghiên trộm tài sản của họ.

Cơ quan điều tra làm rõ, đối tượng Nghiên thường sử dụng trang mạng Ola để “chát” và làm quen với các cô gái ở khu vực Hà Nội. Sau đó, tạo sự thân quen, Nghiên mời các cô gái đi nhà hàng ăn uống rồi rủ đi nhà nghỉ.

Tại nhà nghỉ, sau khi “hành sự” xong, lợi dụng sơ hở của các cô gái, Nghiên đã trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn.

Bằng thủ đoạn này, Nghiên đã thực hiện thành công 3 phi vụ. Vụ đầu tiên vào khoảng tháng 3/2014. Nghiên sử dụng nick chát Zaidep.8xhn  và làm quen với nạn nhân Ngọc B.

Ngày 4/3/2014, biết chị Ngọc B đi lấy hộ chiếu ở phố Trần Phú, Hà Nội, Nghiên đã chủ động gọi điện hẹn gặp. Chiều cùng ngày, Nghiên đi taxi đến đón chị Ngọc B tại chợ Nhà Xanh, quận Cầu Giấy, Hà Nội rồi mời đi uống cà phê.

Sau đó Nghiên rủ chị B đi nhà nghỉ. Sau khi “quan hệ” xong, lợi dụng lúc chị B đi về sinh, Nghiên đã lấy túi xách của chị này bên trong có một số tài sản và giấy tờ tùy thân. Số tài sản trong túi được Nghiên bán lấy tiền tiêu xài.

Hai tuần sau, khoảng 16/4/2014, Nghiên lại làm quen với chị Nguyễn Thị Lệ H. và rủ chị này đi nhà nghỉ với Nghiên. Cũng với thủ đoạn tương tự, Nghiên đã lấy của chị H chiếc điện thoại Iphone 4S và bán với giá 1,2 triệu đồng.

Nạn nhân cuối cùng là chị Nguyễn Thị T. Chị này bị Nghiên lấy chiếc diện thoại Iphone 5 và được Nghiên bán với giá 8 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt được “ông trùm” trong băng siêu trộm
Bắt được “ông trùm” trong băng siêu trộm

Từ tháng 8 đến tháng 11/2009, Tĩnh cầm đầu băng nhóm siêu trộm, trộm trót lọt 32 vụ với tài sản lấy được hơn 1 tỉ đồng ở khắp 10 tỉnh, thành.

Bắt được “ông trùm” trong băng siêu trộm

Bắt được “ông trùm” trong băng siêu trộm

Từ tháng 8 đến tháng 11/2009, Tĩnh cầm đầu băng nhóm siêu trộm, trộm trót lọt 32 vụ với tài sản lấy được hơn 1 tỉ đồng ở khắp 10 tỉnh, thành.

Trộm đột nhập UBND thành phố Đông Hà lấy hơn 40 triệu đồng
Trộm đột nhập UBND thành phố Đông Hà lấy hơn 40 triệu đồng

Tại hiện trường, toàn bộ máy tính, máy in, tài liệu ở trong các phòng làm việc đều bị xáo trộn. Tuy nhiên, chỉ mất tiền mặt.

Trộm đột nhập UBND thành phố Đông Hà lấy hơn 40 triệu đồng

Trộm đột nhập UBND thành phố Đông Hà lấy hơn 40 triệu đồng

Tại hiện trường, toàn bộ máy tính, máy in, tài liệu ở trong các phòng làm việc đều bị xáo trộn. Tuy nhiên, chỉ mất tiền mặt.

Học cách phá két sắt trong tù về đi ăn trộm
Học cách phá két sắt trong tù về đi ăn trộm

VOV.VN -Trong quá trình ở tù, Cường học được cách phá két sắt của bạn tù nên khi về hắn đã rủ đồng bọn đi ăn trộm.

Học cách phá két sắt trong tù về đi ăn trộm

Học cách phá két sắt trong tù về đi ăn trộm

VOV.VN -Trong quá trình ở tù, Cường học được cách phá két sắt của bạn tù nên khi về hắn đã rủ đồng bọn đi ăn trộm.

Lĩnh 7 tháng tù vì vào siêu thị trộm… dầu ăn
Lĩnh 7 tháng tù vì vào siêu thị trộm… dầu ăn

VOV.VN -Vào siêu thị, thấy gian hàng dầu ăn ít người qua lại và không có người quản lý, Huyền bỏ túi 7 chai dầu ăn.

Lĩnh 7 tháng tù vì vào siêu thị trộm… dầu ăn

Lĩnh 7 tháng tù vì vào siêu thị trộm… dầu ăn

VOV.VN -Vào siêu thị, thấy gian hàng dầu ăn ít người qua lại và không có người quản lý, Huyền bỏ túi 7 chai dầu ăn.