Hành trình truy bắt kẻ cầm đầu tổ chức phản động tại Phú Yên

Với Chuyên án C611, Công an tỉnh Phú Yên đã đấu tranh thắng lợi, triệt phá tổ chức chính trị phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” do Trần Công (tức Phan Văn Thu) cầm đầu.

Trần Công và cái gọi là “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”

Trần Công tên thật là Phan Văn Thu, sinh năm 1948 ở thôn Ngân Sơn, xã An Thạch, huyện Tuy An.

Năm 1975, Phan Văn Thu móc nối với một số đối tượng thành lập tổ chức chính trị phản động “Ân đàn đại đạo” bị lực lượng Công an Phú Yên triệt phá, bắt đưa đi cải tạo 10 năm tại Trại giam A30 Phú Yên. Năm 1976, Thu trốn trại và bị bắt lại vào năm 1978.

Năm 1983, sau khi ra trại, Thu bị quản thúc tại địa phương nhưng đến năm 1984, y trốn vào Đồng Nai và đổi tên là Trần Công.

Không từ bỏ mưu đồ phản động, năm 1985, y tiếp tục móc nối với một số đối tượng phản động cũ thành lập tổ chức phản động “Hồng Ân đại đạo” nhưng bị Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, đấu tranh.

Sau khi giải tán tổ chức này vào năm 1989, Thu đến Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) sinh sống.

Cơ quan An ninh Công an Phú Yên đọc lệnh bắt một đối tượng tay chân cốt cán của Trần Công

Trong thời gian này, y vẫn tiếp tục liên lạc, móc nối với một số đối tượng trong tổ chức “Ân đàn đại đạo” mưu toan hoạt động trở lại.

Năm 1991, y về Tuy Hòa cưới vợ rồi ra xã Đại Các, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi sinh sống. Đến năm 1995, y cùng vợ con chuyển về sinh sống tại khu phố Liêm Trực, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Với bản chất chính trị phản động, năm 2004, Phan Văn Thu thành lập Công ty TNHH Hoàng Long, sau này đổi tên thành Công ty TNHH Quỳnh Long và đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Đá Bia là trung tâm hoạt động của tổ chức chính trị phản động có danh xưng “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” do y trực tiếp cầm đầu.

Tổ chức hoạt động dưới danh nghĩa “bất bạo động” với âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Phan Văn Thu đã cấu kết, móc nối, dụ dỗ hơn 300 đối tượng, trong đó có cả Việt kiều tham gia vào tổ chức của y.

Để tạo thanh thế, Phan Văn Thu thành lập 12 ban thuộc “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”; ở các tỉnh, thành khác, Thu chỉ đạo thành lập 14 pháp hội để hoạt động.

Để dụ dỗ, lôi kéo thêm những đối tượng khác, hắn hứa hẹn sau khi chính quyền cách mạng bị lật đổ, chế độ “công bản” do hắn lập ra sẽ thay thế và thực hiện chính sách “tam ban”: Tài nguyên ban, Đại địa ban, Kinh điển ban cho người dân.

Những người lâu nay làm công quả, xây dựng cơ sở, đóng góp vật chất cho tổ chức của hắn sẽ được trả công hậu hĩnh.

Với luận điệu này, Phan Văn Thu đã dụ dỗ, lôi kéo được một số người lầm lạc, ngộ nhận đóng góp công sức, tiền của phục vụ cho mưu đồ hại nước, hại dân của y.

Cùng sa lưới

Để đấu tranh thắng lợi Chuyên án C611, lực lượng Công an Phú Yên đã xây dựng kế hoạch đấu tranh hết sức tỉ mỉ, khoa học, chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn và quyết định mở đầu bằng việc bắt gọn đối tượng cầm đầu Phan Văn Thu.

Qua điều tra, các trinh sát an ninh Công an tỉnh Phú Yên nắm được nguồn tin: Sau khi ăn Tết cùng vợ con tại nhà riêng ở khu phố Liêm Trực (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), y sẽ quay lại Công ty Quỳnh Long vào ngày 13 tháng Giêng để chỉ đạo tổ chức lễ hội thả hoa đăng và Tết Nguyên tiêu nhằm khuếch trương lực lượng.

Do đó, Ban chuyên án quyết định sẽ bắt gọn tên Thu tại nhà riêng ở Bình Định, trước khi y quay lại Phú Yên.

Một tổ công tác lập tức được lệnh ra Bình Định, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bạn triển khai nhiệm vụ bắt giữ đối tượng cốt cán của tổ chức phản động này.

Qua quan sát, các trinh sát phát hiện chiếc xe máy 77H- 6605 của Thu đang dựng trong sân và đúng như nhận định, Thu đang có mặt tại nhà. Đến khoảng 18h ngày 3/2/2012, chiếc ô tô mang biển số 78K-4193 do Lê Trọng Cư là lái xe kiêm vệ sĩ của Thu chạy ra An Nhơn.

Khoảng một tiếng sau, Lê Trọng Cư đưa một số hành lý lên xe, tên Thu cùng vợ con cũng lên chiếc xe này.

Là một đối tượng xảo quyệt, Phan Văn Thu không vào TP Tuy Hòa mà cho xe chạy ra hướng bắc, vào thị xã An Nhơn.

Khoảng 30 phút sau, y cho xe quay lại nhà, giả vờ đóng cửa, tắt điện đi ngủ. Đến 23h, Lê Trọng Cư lại lấy xe chạy ra hướng bắc vào thị xã An Nhơn, sau đó quay về.

Khoảng 23h30’, Phan Văn Thu và gia đình tiếp tục lên xe và chạy vào hướng nam. Dù ma mãnh, xảo quyệt, nhiều lần thay đổi lộ trình nhưng đến 1h30’ ngày 5/2, Phan Văn Thu và Lê Trọng Cư đã bị lực lượng Công an Phú Yên bắt gọn khi vừa đến địa phận huyện Tuy An.

Sau khi đối tượng cầm đầu Phan Văn Thu (tức Trần Công) bị bắt giữ, 6h45’ ngày 5/2, các lực lượng nghiệp vụ Công an Phú Yên đồng loạt tấn công vào trung tâm chỉ huy của tổ chức chính trị phản động do y cầm đầu tại Khu du lịch sinh thái Đá Bia, phá tan bộ máy “trung ương”.

Đến nay, ngoài Thu đã có 14 đối tượng cốt cán của tổ chức chính trị phản động này bị bắt giữ. Lực lượng an ninh cũng đã thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện phạm tội của chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên