Kết cục buồn của cô giáo kiêm nghề... "đạo chích"

Có đến cả chục lần bị bắt và bị đi tù vì tội trộm cắp, nhưng Ngô Thị Tuyết Lan, 42 tuổi, giáo viên tiếng Anh tại một trường tiểu học ở Quảng Ngãi vẫn không bỏ được tật chôm chỉa.

Vừa dạy học nhưng vẫn đi trộm cắp đến mức cả chục lần bị bắt và bị đi tù, để người chồng chung thủy cũng phải năm lần bảy lượt theo vào các nhà giam để thăm nom người vợ xấu tính. Những tưởng cô giáo nhiều tuổi đời này sẽ vì chồng, vì con mà bỏ được tật chôm chỉa, nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy, để rồi lại bị bắt thêm lần nữa vào đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đó là một kết cục buồn cho cô giáo Ngô Thị Tuyết Lan, 42 tuổi, giáo viên tiếng Anh tại một trường tiểu học thuộc thôn Minh Xuân, xã Long Mai, huyện Minh Long, Quảng Ngãi.

Vừa đi dạy vừa làm… đạo chích

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành sư phạm, Ngô Thị Tuyết Lan nhận quyết định bổ nhiệm về huyện Minh Long nhận công tác tại một trường tiểu học, dạy môn ngoại ngữ là tiếng Anh. Vài năm sau, nữ giáo viên này đi đến hôn nhân với một giáo viên cũng dạy tại huyện Minh Long. Rồi sau đó sinh được những đứa con kháu khỉnh.

Những tưởng hạnh phúc của một gia đình giáo viên như thế cũng chẳng ai bằng. Nhưng chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào mà bỗng dưng Ngô Thị Tuyết Lan ham mê bài bạc. Sau nhiều ván bài đánh nhỏ, rồi đánh lớn, số lương và phụ cấp bay vèo vào chiếu bạc. Không có tiền chơi bài, cô giáo Lan đi vay mượn bạn bè, người thân, hàng xóm láng giềng để thỏa cơn khát đỏ đen. Nhưng vẫn thua cháy túi, mượn thì không ai cho nên cô giáo Lan bắt đầu nảy sinh thói trộm cắp. Ngoài giờ lên lớp giảng dạy học sinh, Lan chơi đánh bài ăn tiền. Cứ thế, mỗi khi thua bài hết tiền, cô giáo này lại đi tìm người quen để vay mượn, hay đi ngoài đường tìm cách trộm cắp tài sản người khác.

Theo hồ sơ của công an huyện Minh Long, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh lưu giữ, thì ngày 12/3/2008, Lan sau khi thua nhẵn túi trong chiếu bạc, thị đến quán nước của chị Huỳnh Thị Mai Hương ở thôn Trường Thọ Tây, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh uống nước.

Sau một hồi ngồi chơi và để ý, thị phát hiện trong tủ kính quán nước có một ví đựng tiền. Khi chủ quán nước xuống phía sau quán, Lan đã tận dụng thời cơ nhanh chóng thò tay vào tủ kính lục lấy 2 triệu đồng rồi nhanh chân lên xe máy bỏ chạy.

Ngô Thị Tuyết Lan tại cơ quan công an
Nhận được tin báo mất trộm của chủ quán, Công an huyện Sơn Tịnh nhanh chóng truy xét và bắt được cô giáo Ngô Thị Tuyết Lan ngay sau đó. Với hành vi trộm cắp, TAND huyện Sơn Tịnh đã tuyên phạt Ngô Thị Tuyết Lan 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Những tưởng sau lần ấy Lan sẽ tỉnh ngộ, bởi sau khi lĩnh 12 tháng tù treo, Lan may mắn được  một trường ở huyện Minh Long tiếp tục bố trí đi dạy. Nhưng rồi từ đó trở đi, cô giáo Lan càng “lộng hành” hơn bằng cái nghề “chôm chỉa”.

Chỉ riêng trong ngày 16/5/2008, Nguyễn Thị Tuyết Lan đã điều khiển xe máy đến nhiều cửa hàng thuốc tây ở huyện Tư Nghĩa trộm tài sản. Tại cửa hàng thuốc tây của chị Tôn Thị Nguyên Tố (SN 1983) ở thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận, giáo viên Lan lấy trộm 1 điện thoại di động và trên 2 triệu đồng của chị Tố.

Tiếp tục, Lan vào một cửa hàng ở xã Nghĩa Thuận thò tay “hành sự” thì bị chủ tiệm bắt quả tang giao cho Công an huyện Tư Nghĩa xử lý. Công an huyện Tư Nghĩa khởi tố bắt giam nhưng vì gia đình bảo lãnh nên được tại ngoại.

Trong thời gian đó tại ngoại chờ kết án, Ngô Thị Tuyết Lan lại chạy xe máy vào huyện Đức Phổ tìm nhà nào sơ hở trộm tài sản. Với nhiều thủ đoạn ranh ma và núp dưới cái “mác” giáo viên, Lan tìm đến nhiều tiệm bán thuốc tây, giả vờ hỏi mua thuốc. Trong lúc chủ tiệm tìm loại thuốc khách yêu cầu, thì Lan ra tay lấy đi nhiều tài sản có giá trị của người khác.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 21/8/2008, Ngô Thị Tuyết Lan đột nhập vào nhà chị Đỗ Thị Minh Nguyệt ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ. Trong lúc trộm tài sản bị người dân bắt và giao cho Công an huyện Đức Phổ và tiếp tục giao cho Công an huyện Tư Nghĩa củng cố hồ sơ để xử lý. Khi bị giam giữ tại Công an huyện Tư Nghĩa, Lan giả bệnh và được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị.

Dù bị còng tay vào giường bệnh, nhưng Lan đã tháo được còng số tám, phá chốt cửa phòng bệnh bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Ngô Thị Tuyết Lan.

Sau 2 năm bỏ trốn, đến ngày 3/4/2010, Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp Công an huyện Minh Long bắt được Lan khi thị đang trốn về huyện Minh Long thăm gia đình. Sau đó TAND huyện Tư Nghĩa đã đưa Ngô Thị Tuyết Lan ra xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù giam tội “trốn khỏi nơi giam giữ” và 12 tháng tù giam vì tội “trộm cắp tài sản”, tổng cộng 24 tháng tù giam cho nữ giáo viên này.

Trong thời gian thi hành án phạt tù tại Trại giam Kim Sơn (Bộ Công an), những tưởng Lan được cải tạo, giáo dục bỏ nghề đạo chích, thế nhưng cuối năm 2011, sau khi mãn hạn về, Lan lại thói nào tật đấy.

Trưa ngày 8/3/2012, trong lúc hội phụ nữ ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đang vui vẻ bên người thân trong Ngày quốc tế phụ nữ, thì tại thôn La Vân, bà Đinh Thị Hậu, 42 bắt quả tang kẻ trộm tiền là một phụ nữ.

Thủ phạm chẳng phải ai xa lại, lại chính là “cô giáo” Ngô Thị Tuyết Lan. Tại cơ quan điều tra CA huyện Đức Phổ, đối tượng Lan đã khai nhận, vì hết tiền nên sáng sớm hôm ấy, Lan đón xe buýt vào xã Phổ Thạnh, quan sát thấy nhà bà Đinh Thị Hậu không có người, Lan vào nhà cạy tủ lấy trộm 2 triệu đồng rồi bỏ đi. Bà Hậu về nhà phát hiện mất tiền đã huy động mọi người đuổi theo và bắt được Lan khi đang ngồi uống nước chờ xe buýt.

Thương cho người chồng

Cứ nhắc đến đối tượng này, Công an các huyện Minh Long, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Sơn Tịnh đều ngán ngẩm vì người đàn bà chuyên trộm cắp tài sản và vào tù ra tội như cơm bữa này. Mặc dù liên tiếp bị bắt, bị xét xử, nhưng tính nào tật nấy không bỏ, Lan vẫn tiếp tục tái phạm như cái “nghề” ăn trộm đã ngấm vào trong máu vậy. Chỉ thương cho người chồng và mấy đứa con của Lan.

Chồng của Lan, cũng là một giáo viên (xin được giấu tên) lúc nào cũng phải cúi gằm mặt khi ra đường. Anh đã bỏ dạy vì không chịu nổi sự đàm tiếu và ánh mắt khinh bỉ của người đời khi vợ mình là một kẻ trộm cắp chuyên nghiệp.

Suốt thời gian dài từ năm 2007 đến nay khi Lan thụ án, anh phải vừa đi dạy vừa thay vợ nuôi con lại phải đi thăm nuôi vợ. Lúc thì ở trại tạm giam của công an huyện, lúc ở tỉnh, lúc lại vào tận trong nhà giam tỉnh Bình Định chăm vợ mà không nề hà, không một lời than vãn. Nhưng đáng buồn thay khi lòng vị tha, hiền hậu hiếm thấy của một người chồng vẫn không lay chuyển được thói trộm cắp hiếm có của một người phụ nữ trắc nết.

Cứ thế, hết lần này đến lần khác Lan bị bắt quả tang trộm cắp, liều lĩnh ranh ma phá còng số tám thoát nơi giam giữ, liên tiếp ra tòa xét xử nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Đến lần này, hy vọng người phụ nữ xấu tính này sẽ hiểu, cảm thông cho người chồng mà từ bỏ cái “nghiệp” ăn trộm đáng phê phán kia.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên