Nắng nóng kỷ lục, dân Thủ đô “chui” xuống lòng đất trốn

VOV.VN - Nhiều hầm bộ hành tại khu vực Hà Nội được người dân tận dụng làm chỗ nghỉ trưa, tập thể dục trốn nắng nóng như "thiêu đốt".

Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội vượt mức 50 độ C khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Càng về trưa, thời tiết càng trở nên khó chịu, không khí như oi bức, như "thiêu đốt".
Để đối phó với nắng nóng kéo dài, nhiều hầm bộ hành dọc đường Vành đai 3 được người lao động tận dụng làm khu vực nghỉ trưa.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiệt độ bên trong hầm luôn thấp hơn mức nhiệt ngoài trời, cộng với luồng không khí được lưu thông liên tục nên chỉ cần vật kê đầu cũng đủ để người lao động có một giấc ngủ trưa ngon lành.
Một nhân viên trông coi hầm đường bộ cho biết: Theo quy định, người dân không được nằm ngủ dưới hầm để nhường lối cho người đi bộ nhưng nắng nóng thế này cũng chẳng ai nỡ đuổi họ đi, trong khi họ cả ngày lao động mệt nhọc tại các công trình".
Còn tại khu vực hầm bộ hành Ngã Tư Sở, không có tình trạng người dân nằm mà chỉ vào ngồi nghỉ ngơi, tập thể dục tránh oi bức phía trên. Người phụ nữ bán hàng rong bế con vào hầm bộ hành tránh nóng trên đường phố.
Trong thời gian chờ đón cháu học ở khu vực Ngã Tư Sở, ông T. (74 tuổi) ở Từ Liêm xuống hầm bộ hành ngồi tránh nóng.
Nhiều phụ huynh cũng cho con xuống hầm đi bộ vui chơi. Tại khu vực hầm bộ hành này, người dân xung thường xuyên xuống tập thể dục do tránh khói bụi cũng như thời tiết nóng bức.
Không chỉ trú ẩn dưới hầm đi bộ, nhiều người còn tận dụng bóng mát dưới đường trên cao Vành Đai 3 để làm nơi ngủ trưa. Vợ chồng người bán hoa quả thay nhau ngủ để trông hàng.
Người đàn ông ngủ gục trên chiếc ghế sofa bỏ đi dưới chân đường Vành đai 3.
Đi từ Hải Phòng đến Hà Nội bằng xe máy, do thời tiết nắng nóng và di chuyển đường dài, ông Bưởi (57 tuổi) trải tạm chiếc chiếu nằm nghỉ trước khi đến phòng trọ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Vạ vật ngủ ghế đá, gầm cầu thang bệnh viện trốn nắng như "đổ lửa"
Ảnh: Vạ vật ngủ ghế đá, gầm cầu thang bệnh viện trốn nắng như "đổ lửa"

VOV.VN - Để chống chọi với cái nắng như "đổ lửa", tại nhiều bệnh viện, bệnh nhân và người nhà vạ vật, tìm mọi cách "trốn" nắng nóng.

Ảnh: Vạ vật ngủ ghế đá, gầm cầu thang bệnh viện trốn nắng như "đổ lửa"

Ảnh: Vạ vật ngủ ghế đá, gầm cầu thang bệnh viện trốn nắng như "đổ lửa"

VOV.VN - Để chống chọi với cái nắng như "đổ lửa", tại nhiều bệnh viện, bệnh nhân và người nhà vạ vật, tìm mọi cách "trốn" nắng nóng.

Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?
Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?

VOV.VN - Từ 30/6-6/7, tại Bắc bộ và Trung bộ xảy ra đợt nóng gay gắt nhất năm 2018. Nhiệt độ theo dự báo là 40 độ C nhưng thực tế ngoài trời còn cao hơn.

Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?

Infographic: Sau nắng nóng kỷ lục 2018 sẽ là hiện tượng nguy hiểm nào?

VOV.VN - Từ 30/6-6/7, tại Bắc bộ và Trung bộ xảy ra đợt nóng gay gắt nhất năm 2018. Nhiệt độ theo dự báo là 40 độ C nhưng thực tế ngoài trời còn cao hơn.

Nắng nóng kỷ lục, đường phố Hà Nội vắng như “chùa Bà Đanh“
Nắng nóng kỷ lục, đường phố Hà Nội vắng như “chùa Bà Đanh“

VOV.VN - Sáng 5/7, các tuyến phố của Hà Nội vắng bóng người, hàng quán thưa thớt. Một số điểm tham quan, du lịch cũng vắng khách vì nắng nóng.

Nắng nóng kỷ lục, đường phố Hà Nội vắng như “chùa Bà Đanh“

Nắng nóng kỷ lục, đường phố Hà Nội vắng như “chùa Bà Đanh“

VOV.VN - Sáng 5/7, các tuyến phố của Hà Nội vắng bóng người, hàng quán thưa thớt. Một số điểm tham quan, du lịch cũng vắng khách vì nắng nóng.