Nộp hồ sơ giả xin việc rồi đánh cắp container chở hàng

(VOV) - Tuấn nộp hồ sơ giả xin làm tài xế, sau đó được điều đi chở hàng thì… biến mất cùng chiếc container hàng có trị giá tiền tỷ.

Ngày 21/2, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, nhóm “hiệp sĩ” thuộc CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) đã phát hiện chiếc xe container chở số hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng của Công ty TNHH Vận tải - Thương mại - Xuất khẩu H.L (trụ sở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP HCM), bị mất trộm trước đó.

Trước đó, lãnh đạo Công ty H.L báo cho các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa nhờ tìm giúp chiếc xe đầu kéo biển số 57K-7333, cùng lô hàng hạt nhựa có trị giá 1,1 tỷ đồng (tổng cộng xe và hàng là trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng).

Theo lãnh đạo Công ty H.L, ngày 4/2, Công ty có nhận 1 người tên là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1983, ngụ tỉnh Nam Định) vào làm tài xế. Sau đó, Tuấn được điều đi chở 2 container hàng từ cảng để đưa về kho của Công ty.

Chiếc container bị đánh cắp được tìm thấy và hình hồ sơ của Tuấn (ảnh nhỏ)

Chiều 6/2, Công ty nhận thêm 1 lô hàng là hạt nhựa Caiu tại cảng Cát Lái (quận 2) nên đã cử Tuấn lái chiếc xe đầu kéo (biển số 57K-7333, rơ-moóc) vào cảng nhận hàng rồi chở về kho ở Bình Dương.

Tuy nhiên đến sáng hôm sau, người quản lý kho hàng tại Bình Dương cho biết vẫn chưa nhận được số hàng hạt nhựa nêu trên. Lúc này, lãnh đạo Công ty gọi vào điện thoại di động của Tuấn thì máy tắt.

Biết số hàng trên đã bị đánh cắp, Giám đốc Công ty giở hồ sơ xin việc, CMND, bằng lái xe của Tuấn ra xem lại và phát hiện nhiều điểm nghi vấn, nên đến cơ quan công an trình báo. Qua xác minh, cơ quan công an cho biết toàn bộ hồ sơ Tuấn nộp vào để xin làm tài xế đều là giả.

Theo tính toán của Công ty, tổng trị giá tài sản bị đánh cắp, gồm xe đầu kéo và container hạt nhựa Caiu là trên 2,5 tỷ đồng.

Nhận được thông tin, các “hiệp sĩ” liền tổ chức lực lượng lục tìm trên các địa bàn giáp ranh TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Đến tối 20/2, các “hiệp sĩ” đã phát hiện chiếc xe như mô tả đậu trong con hẻm gần Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An), liền báo cho Công an thị xã Thuận An và chủ doanh nghiệp bị mất cắp.

Hiện cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ trộm táo tợn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những vụ đặt mìn, trộm cắp ở nhà cán bộ công an
Những vụ đặt mìn, trộm cắp ở nhà cán bộ công an

Đạo tặc không chỉ liều lĩnh nhằm vào nhà quan chức trong lực lượng chống tội phạm để khoắng đồ mà còn đặt mìn, nhắn tin dọa giết.  

Những vụ đặt mìn, trộm cắp ở nhà cán bộ công an

Những vụ đặt mìn, trộm cắp ở nhà cán bộ công an

Đạo tặc không chỉ liều lĩnh nhằm vào nhà quan chức trong lực lượng chống tội phạm để khoắng đồ mà còn đặt mìn, nhắn tin dọa giết.  

Bắt 7 đối tượng chuyên trộm cắp máy vi tính
Bắt 7 đối tượng chuyên trộm cắp máy vi tính

(VOV) - Các đối tượng đã lấy trộm 40 bộ máy tính để bàn và máy tính xách tay, bán lấy tiền ăn nhậu và chơi game.

Bắt 7 đối tượng chuyên trộm cắp máy vi tính

Bắt 7 đối tượng chuyên trộm cắp máy vi tính

(VOV) - Các đối tượng đã lấy trộm 40 bộ máy tính để bàn và máy tính xách tay, bán lấy tiền ăn nhậu và chơi game.

Dùng ô tô... đi trộm cắp vặt ở công trình
Dùng ô tô... đi trộm cắp vặt ở công trình

Lợi dụng sơ hở trong thi công ở các công trình, các đối tượng xấu đã chuyên dùng xe ô tô lang thang trên các con đường xuyên huyện để trộm cắp tài sản.

Dùng ô tô... đi trộm cắp vặt ở công trình

Dùng ô tô... đi trộm cắp vặt ở công trình

Lợi dụng sơ hở trong thi công ở các công trình, các đối tượng xấu đã chuyên dùng xe ô tô lang thang trên các con đường xuyên huyện để trộm cắp tài sản.