Phát hiện thi thể khách nam đang phân hủy trong phòng khách sạn

Không liên lạc được với khách thuê phòng, nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện mùi hôi bốc ra nồng nặc, cửa phòng vẫn đóng kín.

Khoảng 14h30 ngày 21/1, nhân viên khách sạn trên phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) gọi lên căn phòng ở tầng 3 của nam thanh niên 31 tuổi (quê Lạng Sơn) thuê nhiều ngày trước, để dọn phòng nhưng không ai nghe máy. Người của khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện mùi hôi bốc ra nồng nặc, cửa phòng vẫn đóng kín.

Xe cấp cứu được điều đến hiện trường để chuyển xác nạn nhân đi- Ảnh: Việt Hoàng.
Công an quận Hai Bà Trưng và các lực lượng chức năng mở cửa vào trong thì phát hiện nam thanh niên đã chết, thi thể đang phân hủy. Đến 19h30 công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, xác nạn nhân được chuyển đi giám định.

Nạn nhân được cho là đến thuê phòng cùng một phụ nữ. Ba ngày nay, phòng đóng kín, không ai biết người phụ nữ đã bỏ đi từ lúc nào.

Một cán bộ điều tra cho hay, căn cứ vào các dấu vết tại hiện trường, nhiều khả năng nam thanh niên này tự tử. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá đường dây mại dâm ở khách sạn hạng sang
Phá đường dây mại dâm ở khách sạn hạng sang

Khi khách đến lưu trú có nhu cầu thì Hùng điều động “chân dài” từ bên ngoài, lên tận phòng “vui vẻ” với khách.

Phá đường dây mại dâm ở khách sạn hạng sang

Phá đường dây mại dâm ở khách sạn hạng sang

Khi khách đến lưu trú có nhu cầu thì Hùng điều động “chân dài” từ bên ngoài, lên tận phòng “vui vẻ” với khách.

Phát hiện nữ khách chết bất thường trong khách sạn
Phát hiện nữ khách chết bất thường trong khách sạn

VOV.VN - Gọi cửa nhưng không thấy nữ khách trả lời, nhân viên khách sạn vội mở vào thì hốt hoảng phát hiện nạn nhân đã chết...

Phát hiện nữ khách chết bất thường trong khách sạn

Phát hiện nữ khách chết bất thường trong khách sạn

VOV.VN - Gọi cửa nhưng không thấy nữ khách trả lời, nhân viên khách sạn vội mở vào thì hốt hoảng phát hiện nạn nhân đã chết...