Tạm giữ em trai cắt chân chị gái ở Bệnh viện Xanh Pôn

VOV.VN - Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đối tượng có phản ứng dương tính với ma túy.     

Chiều 3/1, Đại tá Nguyễn Xuân Đình - Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Khương (40 tuổi, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, chị Trần Thị Thanh Dung (51 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị bệnh u não. Sau một thời gian xạ trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này ngày một xấu, Ngày 23/12/2013, do sức khỏe chị Dung tiến triển xấu, bệnh nhân được người nhà đưa vào Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Xanh Pôn.

Trong quá trình điều trị tại đây, do bệnh đã ở giai đoạn cuối nên bệnh nhân rất đau đớn, nói năng lảm nhảm, mê sảng, cho rằng bị ma nhập vào người.

Bà Dung được điều trị tại bệnh viện

Đêm 1/1, chị Dung được con gái là Trần Thanh V (24 tuổi) và em trai Trần Tuấn Khương vào chăm sóc. Do bệnh tật đau đớn, chị Dung liên tục kêu la nên khoảng 3h ngày 2/1, Khương bất ngờ gọi cháu gái đang nằm trên giường bệnh, bảo đưa cho mình con dao dùng để gọt hoa quả.

Khi cầm dao trên tay, Khương bất ngờ vung dao chém gần đứt bàn chân phải và một nửa cẳng chân phải của chị Dung.

Do nạn nhân thường kêu la trong phòng bệnh nên khi bị chém, nạn nhân la hét, mọi người trong phòng không để ý. Sau đó, phát hiện sự việc, những người có mặt đã gọi điện thông báo cho cơ quan công an.

Đối tượng Khương bị bắt ngay sau đó. Xét nghiệm mẫu nước tiểu của đối tượng này, cơ quan công an xác định có phản ứng dương tính với ma túy.    

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, đối tượng Khương thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khương khai “thấy chị gái kêu la đau đớn, nói bị ma nhập vào người. nên Khương quyết định dùng dao cắt chân để máu chảy ra ngoài, để con ma theo máu chảy ra”.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Đình, qua điều tra ban đầu, gia đình bà Dung có 4 anh em, bà Dung là thứ 3, Khương là thứ 4. Bố của bà Dung đã 80 tuổi, mẹ 75 tuổi. Cả hai bố mẹ đều bệnh tật, mẹ cũng mới mổ tim nên gia đình hoàn cảnh khó khăn. Quá trình xác minh thấy gia đình này không có mâu thuẫn.

Chiều 3/1, Sở Y tế Hà Nội đã họp khẩn với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sau khi xảy ra sự việc/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết người vì mâu thuẫn khi đánh bạc
Giết người vì mâu thuẫn khi đánh bạc

VOV.VN -Trong lúc hai bên xô xát liên quan đến nợ tiền đánh bạc, Hiển dùng dao đâm chết Dốp.

Giết người vì mâu thuẫn khi đánh bạc

Giết người vì mâu thuẫn khi đánh bạc

VOV.VN -Trong lúc hai bên xô xát liên quan đến nợ tiền đánh bạc, Hiển dùng dao đâm chết Dốp.

Giết người vì thùng cháo ăn liền, lĩnh án chung thân
Giết người vì thùng cháo ăn liền, lĩnh án chung thân

VOV.VN -Ngày 18/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội cách đây 8 tháng.

Giết người vì thùng cháo ăn liền, lĩnh án chung thân

Giết người vì thùng cháo ăn liền, lĩnh án chung thân

VOV.VN -Ngày 18/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội cách đây 8 tháng.

Giáp mặt hung thủ giết người yêu trong biệt thự ở Hà Nội
Giáp mặt hung thủ giết người yêu trong biệt thự ở Hà Nội

Hung thủ luôn miệng nói người yêu giống như một con trăn khổng lồ....cần phải khống chế

Giáp mặt hung thủ giết người yêu trong biệt thự ở Hà Nội

Giáp mặt hung thủ giết người yêu trong biệt thự ở Hà Nội

Hung thủ luôn miệng nói người yêu giống như một con trăn khổng lồ....cần phải khống chế

Bắt kẻ giết người trong đêm bão
Bắt kẻ giết người trong đêm bão

Do mâu thuẫn, đêm 9/11, Hạnh đã dùng tay xô anh Bình ngã xuống cống nước đê La Giang khiến nạn nhân tử vong.

Bắt kẻ giết người trong đêm bão

Bắt kẻ giết người trong đêm bão

Do mâu thuẫn, đêm 9/11, Hạnh đã dùng tay xô anh Bình ngã xuống cống nước đê La Giang khiến nạn nhân tử vong.