TPHCM bắt băng giang hồ bảo kê, lộng hành tại bệnh viện

Ai muốn hoạt động xung quanh bệnh viện phải nộp 25.000 đồng mỗi ngày, người nhà muốn thăm nuôi phải trả hàng trăm nghìn đồng, bảo vệ ngăn cản sẽ bị đánh...

Ngày 16/8, cơ quan điều tra công an TP HCM cho biết, tiếp tục lấy lời khai các nghi phạm trong băng bảo kê, trấn lột tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch do Nguyễn Kim Của (45 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cầm đầu, để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Của là tay giang hồ từng liên tục “ăn cơm tù” với nhiều tội danh khác nhau. Năm 2009, sau khi thụ án xong, Của và vợ là Huỳnh Thị Loan (42 tuổi) lôi kéo thêm nhiều người lập băng nhóm chuyên đi cưỡng đoạt tài sản. Địa bàn hoạt động là khu vực Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Hiện đã có 11 nghi can đã bị bắt giữ.

Nhóm này chủ yếu nhằm vào những người xe ôm, bán hàng rong, tạp hoá, vé số xung quanh bệnh viện để thu tiền bảo kê. Mỗi người muốn làm ăn phải nộp 25.000 đồng mỗi ngày.

Vợ chồng “ông trùm” bảo kê bệnh viện.

Theo quy định của bệnh viện, người nhà hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân do đa số bệnh nhân ở đây đều bị bệnh truyền nhiễm như lao phổi, HIV….Nếu người nhà có nhu cầu vào nuôi bệnh nhân thì băng nhóm này sẽ uy hiếp điều dưỡng, bảo vệ bệnh viện để họ được vào nuôi bệnh, nhưng phải trả tiền cho chúng từ 400.000 - 500.000 đồng/đợt thăm nom nuôi bệnh.

Đầu tháng 1/2012, một bảo vệ của bệnh viện vì ngăn cản đã bị đàn em Của dùng rựa chém vào đầu bị thương. Không chỉ có vậy, khi được tin nhân viên bị chém, công ty bảo vệ quyên góp tiền cho bảo vệ này trả tiền viện phí và thuốc men thì đàn em của Của tiếp tục chặn đường cưỡng đoạt, vì “lỗi” dám xúc phạm đến bọn chúng.

Ngoài ra, nhóm đã lấn sang khống chế người của bệnh viện để độc quyền khâu dịch vụ tắm rửa, vận chuyển xác chết... Bất cứ bệnh nhân xấu số nào được đưa xuống nhà xác, bọn chúng sẽ cho người vào dùng khăn lau sơ, rồi lấy tiền công 400.000 - 500.000 đồng/lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên