Tử hình kẻ giết cụ bà cướp nhẫn vàng

Thấy bà cụ 72 tuổi có đeo nhẫn vàng, Thuận đã dùng cây đánh vào đầu nạn nhân rồi cướp tài sản.

Ngày 26/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM bác kháng cáo xin giảm hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Thanh Thuận (23 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Thuận phải trả giá cho hành động nông nổi của mình

Theo cáo trạng VKSND, chiều 17/9/2011, trên đường đi bán vé số về, Thuận ghé nhà ông Mười Cu xem đánh bài tứ sắc. Lúc này gã thanh niên phát hiện bà Trần Thị Bọ (72 tuổi) có đeo một chiếc nhẫn vàng trên tay nên nẩy sinh ý định cướp. Một lúc sau Thuận ra về.

Khoảng 45 phút sau, hắn quay trở lại tiệm tạp hóa nhà ông Mười Cu mua một thẻ cào điện thoại và đi đến quán giải khát ở gần đó uống nước. Tại đây, Thuận cố ý nói cho mọi người biết là sẽ đến nhà bạn gái chơi, rồi đi bộ về hướng thị xã Gò Công nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm.

Nhưng thực chất Thuận quay về nhà cởi áo, nấp ở lùm cây, đợi đến khi bà Bọ đi ra thì dùng cây đánh vào đầu làm bà gục ngã xuống ruộng lúa bất tỉnh. Sau đó, Thuận tháo lấy chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 24k mà bà Bọ đang đeo trên tay rồi nhanh chóng bỏ đi.

Sau đó Thuận đến tiệm vàng bán chiếc nhẫn được hơn 4 triệu đồng rồi rủ bạn đi uống cà phê và ăn nhậu. Hai ngày sau, Thuận đến viếng đám tang bà Bọ, ở lại ăn uống và chơi bài thâu đêm như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên màn kịch của Thuận không thể che mắt được cơ quan công an, hung thủ sa lưới sau 7 ngày gây án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên