Vờ mua hàng, người đàn ông nước ngoài cướp tiền rồi lên ô tô tẩu thoát

Sau khi dừng xe giả vờ mua hàng, người đàn ông ngoại quốc đã giật lấy xấp tiền của chị bán hàng rồi lên xe ô tô tẩu thoát.

Ngày 31/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết đã ban hành quyết định bắt khẩn cấp Murtaza (27 tuổi, quốc tịch Pakistan), nghi can trực tiếp gây ra vụ cướp giật tài sản của một người phụ nữ ở khu vực cầu Bùi Hữu Nghĩa, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM.

Nạn nhân bị cướp giật tài sản là chị Phạm Thị Ngọc Phú (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM).
Đối tượng Murtaza

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h10’ ngày 9/7, chị Phú đang bày bán các mặt hàng chăn, gối…trên cầu Bùi Hữu Nghĩa thì có chiếc ô tô hiệu Toyota Vios BKS: 51F-226.09 dừng lại cách nơi bán của chị Phú khoảng 20m.

Lúc này có 2 người phụ nữ đi bộ lại chỗ chị Phú chỉ tay vào các món hàng rồi nói bằng tiếng nước ngoài. Khoảng vài phút sau, có 1 người đàn ông bước xuống xe đi lại chỗ chị Phú rồi chỉ vào cái áo gối và gật đầu tỏ ý muốn mua hàng. Chị Phú đưa áo gối cho khách, người đàn ông trả tiền bằng tờ 500.000 đồng.

Chị Phú rút xấp tiền trong túi áo ra để thối lại cho khách thì bất ngờ bị người đàn ông này giật lấy. Sau khi chị Phú giật lại xấp tiền, người đàn ông và 2 người phụ nữ lên xe bỏ đi.

Kiểm tra xấp tiền, chị Phú phát hiện bị thiếu mất 17 triệu đồng nên dùng xe máy đuổi theo và tri hô “cướp, cướp”.

Khi đến khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), do kẹt đường và bị chị Phú đuổi sát nên các đối tượng trên xe ô tô mở cửa kính rồi ném xấp tiền xuống đường. Nhiều người dân nhặt tiền và đưa lại cho chị Phú được 3,2 triệu đồng.

Trong lúc chị Phú đang loay hoay nhặt tiền thì các đối tượng tranh thủ lái xe bỏ chạy. Tuy nhiên, có một đôi nam nữ chạy xe gắn máy trên đường chứng kiến sự việc nên đã bám theo chiếc ô tô, đồng thời thông báo cho hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang tuần tra trên đường.

Thấy có lực lượng cảnh sát đuổi theo nên khi xe đến trước nhà hàng Vườn Phố, đường Phổ Quang (phường 2, quận Tân Bình) thì các đối tượng bỏ lại xe ô tô, chạy bộ thoát thân.

Tiếp nhận sự việc, công an quận 1 đã vào cuộc điều tra và xác minh thông tin chiếc xe ô tô do nhóm cướp vứt lại.

Qua xác minh, chiếc xe ô tô mà nhóm cướp giật sử dụng là của ông Nguyễn Quang Trung Hiếu, ngụ quận Tân Phú. Ông Phú cho công ty TNHH-TM-DV Việt Linh ở quận Tân Bình thuê và công ty này có hợp đồng cho Murtaza thuê lại.

Do vụ án có yếu tố nước ngoài nên công an quận 1 đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Phòng PC45 để điều tra theo thẩm quyền.

Qua xác minh, được biết, Murtaza  cùng 3 người đồng hương nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch từ ngày 1/6 và đến khách sạn Boutique (quận 7) thuê phòng ở. Tuy nhiên đến ngày 12/6 thì nhóm này rời khách sạn mà chưa thanh toán tiền phòng.

Đáng chú ý là khi công an đưa hình ảnh để nhận dạng thì chị Phú khẳng định Murtaza chính là đối tượng trực tiếp giật xấp tiền của mình.

Cơ quan điều tra thông báo ai biết Murtaza ở đâu xin báo về Đội 9 - PC45 theo số điện thoại 08.38387414./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả với số lượng lớn
3 đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả với số lượng lớn

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ một số lượng lớn thẻ ATM giả: 264 phôi thẻ, 168 thẻ đã chế tác xong của nhiều ngân hàng...

3 đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả với số lượng lớn

3 đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả với số lượng lớn

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ một số lượng lớn thẻ ATM giả: 264 phôi thẻ, 168 thẻ đã chế tác xong của nhiều ngân hàng...

Cảnh báo tình trạng người nước ngoài dùng facebook lừa phụ nữ Việt
Cảnh báo tình trạng người nước ngoài dùng facebook lừa phụ nữ Việt

VOV.VN -Theo đại tá Lê Hồng Sơn (PC50 Công an TP Hà Nội) chủ yếu những người bị hại của chiêu lừa trên đều là phụ nữ sống độc thân. 

Cảnh báo tình trạng người nước ngoài dùng facebook lừa phụ nữ Việt

Cảnh báo tình trạng người nước ngoài dùng facebook lừa phụ nữ Việt

VOV.VN -Theo đại tá Lê Hồng Sơn (PC50 Công an TP Hà Nội) chủ yếu những người bị hại của chiêu lừa trên đều là phụ nữ sống độc thân. 

Phạt tù 2 người nước ngoài trộm tài sản tại khách sạn lớn
Phạt tù 2 người nước ngoài trộm tài sản tại khách sạn lớn

VOV.VN - Thủ đoạn của hai người ngoại quốc là khu vực ăn sáng tự chọn của các khách sạn lớn, và lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

Phạt tù 2 người nước ngoài trộm tài sản tại khách sạn lớn

Phạt tù 2 người nước ngoài trộm tài sản tại khách sạn lớn

VOV.VN - Thủ đoạn của hai người ngoại quốc là khu vực ăn sáng tự chọn của các khách sạn lớn, và lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

Bắt 42 người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo
Bắt 42 người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo

Nhóm đối tượng nước ngoài sử dụng công nghệ cao giả danh các cơ quan chức năng Trung Quốc để lừa đảo, tống tiền người dân Trung Quốc.

Bắt 42 người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo

Bắt 42 người nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo

Nhóm đối tượng nước ngoài sử dụng công nghệ cao giả danh các cơ quan chức năng Trung Quốc để lừa đảo, tống tiền người dân Trung Quốc.

Bắt đối tượng người nước ngoài vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp
Bắt đối tượng người nước ngoài vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Thấy gã đàn ông ở cổng sau bến xe Mỹ Đình có biểu hiện nghi vấn, lực lượng tuần tra kiểm tra hành chính phát hiện đối tượng mang theo 60.000 viên nén màu hồng

Bắt đối tượng người nước ngoài vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng người nước ngoài vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Thấy gã đàn ông ở cổng sau bến xe Mỹ Đình có biểu hiện nghi vấn, lực lượng tuần tra kiểm tra hành chính phát hiện đối tượng mang theo 60.000 viên nén màu hồng

Phá nhanh vụ “sát thủ” người nước ngoài gây án mạng tại TP HCM
Phá nhanh vụ “sát thủ” người nước ngoài gây án mạng tại TP HCM

Người đàn ông lạ đi từ trên phòng khách sạn xuống trên người đổ mồ hôi, vội vã đi ra ngoài khiến anh Xuân nghi ngờ, nhấc điện thoại gọi nhưng không ai nghe máy

Phá nhanh vụ “sát thủ” người nước ngoài gây án mạng tại TP HCM

Phá nhanh vụ “sát thủ” người nước ngoài gây án mạng tại TP HCM

Người đàn ông lạ đi từ trên phòng khách sạn xuống trên người đổ mồ hôi, vội vã đi ra ngoài khiến anh Xuân nghi ngờ, nhấc điện thoại gọi nhưng không ai nghe máy