Hàng Mã xa hoa gần chợ hoa Hàng Lược

Phố cổ của Hà Nội những ngày cận Tết nhộn nhịp người đi mua sắm trong rực rỡ muôn sắc hoa và đồ trang trí…

Qua ngày 23 tiễn ông Táo về trời, không khí Tết đã gần hơn với sự nhộn nhịp của dòng người đi chơi xuân sắm Tết trên những phố phường Hà Nội.

Phố Hàng Mã, nằm trong khu phố cổ Hà Nội- một con phố buôn bán sầm uất những vật phẩm cổ truyền độc đáo. Quanh năm suốt tháng nhộn nhịp người mua kẻ bán, nhưng vào những ngày giáp Tết này, Hàng Mã như rực rỡ lung linh hơn bởi muôn vàn chủng loại đồ vật trang trí.

Những sắc màu rực rỡ của đèn lồng, câu đối, cây vàng, cây bạc, pháo giả điện tử, trang kim, phong bao lì xì, hoa giả, đồ vàng mã phục vụ cho ngày Tết mà bất cứ ai khi bước chân vào con phố này dù ít hay nhiều đều mua vài món đồ về trang hoàng cho ngôi nhà của mình.

Các mặt hàng trang trí ở phố Hàng Mã ngày càng đẹp, cầu kỳ, chân thực và phong phú hơn. Những câu đối, cây vàng, cây bạc, đèn lồng… luôn được mọi người tìm mua nhiều nhất. Bởi lẽ đơn giản chúng không thể thiếu trong mỗi nhà khi Tết đến xuân về.

Năm nay, phố Hàng Mã có thêm nhiều đồ trang trí Tết mới lạ, đẹp mắt: từ đôi rồng linh vật tượng trưng cho năm Thìn, đến những câu đối kích thước lớn, câu đối viết theo yêu cầu… Lượng khách đến với Hàng Mã năm nay cũng như đông hơn, bởi khi đời sống vật chất được nâng cao, người dân sẽ chú trọng hơn đến đời sống tinh thần - đây cũng là điều dễ hiểu…

Giao cắt với phố Hàng Mã là phố Hàng Lược. Con phố này đã trở nên nổi tiếng bởi thi ca: “phố Hàng Lược chợ hoa…”. Hằng năm, từ chiều 23 – 30 Tết, con phố Hàng Lược- chợ hoa xuân truyền thống cổ xưa của Hà Nội lại sầm uất và rực rỡ hơn bởi muôn vàn loài hoa từ các nơi về tụ hội khoe sắc. Đi chơi chợ hoa Hàng Lược như một thú vui tao nhã trước những ngày nghỉ Tết của người dân Hà Nội…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên