Tết Việt trên đất Mỹ

Tuy sinh sống trên đất Mỹ, nhưng mỗi độ Tết đến xuân về, bà con Việt kiều vẫn thấy ấm lòng bởi cộng đồng Việt kiều nơi đây có cảm giác như vẫn ở quê nhà.  

Xa cách quê hương vời vợi nhưng mỗi dịp Tết đến, những người con đất Việt sinh sống trên nước Mỹ vẫn cùng nhau ngồi ăn bánh chưng, tận hưởng giây phút đón giao thừa đầm ấm cùng người thân, bạn bè. Khoảng cách về không gian, thời gian với quê nhà cũng bởi thế mà như được rút ngắn…

Do sự chênh lệch về múi giờ nên giờ phút giao thừa của Việt Nam trên đất Mỹ lại vào buổi trưa. Có năm nhiệt độ xuống tới âm 20-30 độ C, nhưng không khí của những ngày đón năm mới của người Việt ở đây vẫn sôi nổi, tấp nập không kém không khí tại quê nhà.

Còn cách Tết Nguyên đán cả nửa tháng nhưng tại một số địa phương như Los Angeles, California, không khí Tết đã bắt đầu nhộn nhịp. Khu thương mại Phước Lộc Thọ nằm trên đại lộ Bolsa ở Little Saigon, một khu hội chợ đã được kiều bào ta tổ chức khá hoành tráng và quy củ, mang đậm nét văn hóa cổ truyền của người Việt. Bước vào khu chợ, mọi người cảm nhận được không khí Tết Việt tràn ngập khắp nơi. Những gian trưng bày bán những sản phẩm mang đậm nét văn hóa chợ quê từ lá dong, giò lụa, chuối xanh, nón… đến cành đào, cây mai, cây kiểng… Ngoài ra, hội chợ còn tổ chức các chương trình ca nhạc, triển lãm, múa lân sư rồng và các cuộc thi áo dài, thi nón lá…

Hai địa phương mà người Việt ở Mỹ thường hay tổ chức các hoạt động đón Tết lớn nhất là TP.San Jose và quận Cam thuộc California với đủ mọi hoạt động vui chơi, giải trí như thi hoa hậu, thi đấu thể thao, diễu hành tại các đường phố chính, ca nhạc… “Tuy sinh sống trên đất Mỹ hơn chục năm nhưng mỗi độ Tết đến xuân về, chúng tôi vẫn thấy ấm lòng bởi nơi đây chúng tôi có cảm giác như vẫn ở quê nhà” - Tony Hoàng, một chàng trai gốc Việt tâm sự.

Tại TP.San Francisco, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại đây cũng chăm lo đến Tết cổ truyền rất chu đáo. Ngoài cành đào, mai vàng, nón quai thao và các vật dụng mang đậm dấu ấn của Tết Việt, ban tổ chức còn mời các đoàn nghệ thuật từ trong nước sang biểu diễn để phục vụ bà con cũng như quảng bá hình ảnh, phong tục của đất nước, con người Việt Nam.

Không chỉ có những bà con ở vùng lân cận San Francisco như San Jose, Sacramento, Oakland, Texas, Florida mà còn nhiều người ở tận San Diego, Los Angeles cũng tới tham dự. “Năm nào tôi cũng đưa gia đình về đây tham dự. Cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ quê hương trong những ngày này” - một Việt kiều đang sinh sống ở bang Texas tâm sự.

Còn với Thùy Dương, cô sinh viên kế toán của Đại học Lowa cũng có một kỷ niệm đáng nhớ: “Mặc dù đây là cái Tết đầu tiên xa nhà, xa gia đình nhưng được hưởng một cái Tết của những người Việt xa quê trong không khí ấm áp nên em cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà”.

Mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến được Kansas City, nhưng Lê Hải thấy rất vui khi nhìn thấy những tấm bánh chưng, đòn bánh tét xếp đầy trong rổ của mấy siêu thị Việt. Hải thổ lộ: “Ở Lawrence, Kansas không có nhiều người Việt nên mọi thứ đều thiếu. Chúng em phải đi xa mới mua được. Tết này, chúng em đón Tết cùng nhau, làm món ăn Việt và cùng thưởng thức hương vị ngày Tết”.

Những món Hải vừa mua không được “chuẩn” so với ở quê nhà, như: bánh chưng được gói bằng lá chuối nên hương vị thơm và màu xanh không đạt như gói bằng lá dong. Giò được bọc bằng nilon hoặc giấy bạc nên cũng kém hấp dẫn hơn. Một chiếc bánh chưng ở đây có giá tới 10USD (khoảng 200 ngàn đồng), không rẻ đối với cuộc sống của những người như Hải, nhưng nó vô cùng ý nghĩa, bởi nó mang đến cho họ hương vị quê hương, khỏa lấp nỗi mong nhớ gia đình và người thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên