Bà mẹ đơn thân “chế ngự” kẻ chém chết binh sĩ tại London

(VOV) - Người phụ nữ này đã dũng cảm đối thoại với kẻ vừa ra tay hạ sát một cách dã man một binh sĩ Anh ngay trên phố.

Nếu như người mẹ đơn thân 48 tuổi không "ra tay" thì cuộc tấn công kinh hoàng khiến 1 binh sĩ Anh tử vong ngay trên đường phố London có thể để lại hậu quả nặng nề hơn nhiều, tờ Telegraph của Anh đưa tin.

Chị Ingrid Loyau-Kennett đã nói chuyện với tờ Telegraph về việc mình đã nói chuyện trực tiếp với các nghi phạm giết người ra sao ngay sau vụ tấn công. Một bức ảnh đã ghi lại cảnh Loyau-Kennett đang giao tiếp với 1 tên trong số đó, giữa lúc đám đông xung quanh đứng xa nhìn cho an toàn.

“Lúc tôi lại chỗ đó, có gã da đen cầm súng côn và dao bếp, hắn cầm những vật dụng trông như là của cửa hàng thịt và một cái rìu con dùng để chặt xương và 2 con dao to bản”, chị Kennett nói trên Telegraph.

“Tôi thấy hắn bê bết máu. Trong đầu tôi nghĩ tốt hơn hết nên bắt đầu nói chuyện với hắn để ngăn hắn có thể tấn công tiếp một người nào đó khác. Tôi biết những kẻ như thế này thường muốn gửi 1 thông điệp nào đó nên tôi đã cất lời hỏi “anh muốn gì thế?”

Người mẹ dũng cảm trong bức ảnh  đang nghênh diện với tên sát nhân (ảnh: Twitter)

“Tôi hỏi có phải hắn đã giết người phải không, hắn trả lời có. Tôi hỏi tiếp vì sao? Y trả lời bởi vì nạn nhân đã giết người Hồi giáo ở các nước Hồi giáo, nạn nhân là một lính Anh , còn y thì đã chán ngấy việc người ta giết hại người Hồi giáo ở Afghanistan”.

Kẻ sát nhân qua miêu tả của Kennett: “Gã không cao lắm, không dùng ma túy, không say rượu hoặc nghiện rượu. Gã chỉ căng thẳng, nhưng vẫn làm chủ hoàn toàn các quyết định của mình và sẵn lòng làm mọi điều hắn muốn".

Tôi nói “giờ chỉ có mình anh chống lại nhiều người, anh sắp thua rồi, anh muốn làm gì nữa – hắn đáp tôi muốn ở đây và chiến đấu.”

Nhờ màn nói chuyện này, Loyau-Kennett đã giúp phân tán sự chú ý của nhóm nghi phạm tấn công binh sĩ Anh, tạo điều kiện cho cảnh sát tiến sát và hành động.

Một thanh niên nhận là con trai của Kennett đã lên Twitter khoe về sự dũng cảm của mẹ mình.

Hai tên nghi phạm bị cảnh sát bắn bị thương nặng và đang được điều trị trong 1 bệnh viện gần đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh họp khẩn cấp về vụ 1 binh sỹ bị giết tại thủ đô London
Anh họp khẩn cấp về vụ 1 binh sỹ bị giết tại thủ đô London

(VOV) - Truyền thông cho hay một binh sỹ Anh bị giết chết tại phía Nam thủ đô London.

Anh họp khẩn cấp về vụ 1 binh sỹ bị giết tại thủ đô London

Anh họp khẩn cấp về vụ 1 binh sỹ bị giết tại thủ đô London

(VOV) - Truyền thông cho hay một binh sỹ Anh bị giết chết tại phía Nam thủ đô London.

Binh sĩ Anh bị chặt đầu man rợ trên đường phố London
Binh sĩ Anh bị chặt đầu man rợ trên đường phố London

(VOV) - Nhân chứng cho biết, nạn nhân đã bị tấn công bằng ôtô trước khi bị chém vào đầu.

Binh sĩ Anh bị chặt đầu man rợ trên đường phố London

Binh sĩ Anh bị chặt đầu man rợ trên đường phố London

(VOV) - Nhân chứng cho biết, nạn nhân đã bị tấn công bằng ôtô trước khi bị chém vào đầu.