Hình ảnh cô gái trẻ Triều Tiên dễ thương và rất mực sùng kính lãnh tụ

VOV.VN - Một nữ sinh viên Triều Tiên được giao nhiệm vụ hộ tống nhiếp ảnh gia Pháp thăm thú Triều Tiên. Cô gái tỏ ra rất sùng kính các lãnh tụ nước mình.

Cô Kim, sinh viên khoa tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ Bình Nhưỡng (vào năm 2014) tại Nhà hát Quốc gia ở Hamhung, thủ phủ tỉnh Nam Hamgyong, Triều Tiên.
Cô Kim (20 tuổi vào năm 2014) phía trước một cửa hàng tạp phẩm ở tỉnh nói trên.
 Với tư cách hướng dẫn viên, Kim đã dẫn nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Lafforgue đi thăm Khu nhà máy phân bón Hungnam.
Kim tự hào giới thiệu bộ sưu tập của mình, với các con tem về các lãnh đạo Triều Tiên khi còn sống và đã mất.
Một tấm chân dung về nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Chính Ân (Kim Jong-un).
Bên trong lõi khu phi quân sự liên Triều. Tại đây Kim cho biết, cô không thể cười nổi vì cảnh tượng về sự chia cắt khiến trái tim cô rỉ máu.
Kim thử sử dụng máy tính iPad của Eric. Cô gái cho biết, bộ phim yêu thích của mình là “Biển máu”, nói về các vụ tàn sát do đế chế Nhật gây ra với người Triều Tiên (1910-1945).
Kim dùng ống nhòm nhìn qua khu phi quân sự về phía lãnh thổ Hàn Quốc.
Kim ngạc nhiên về iPad và có phần hoảng hốt khi nghe về tính năng Google Earth. Kim sôi nổi hẳn lên khi khoe chiếc máy ảnh của mình có tính năng cho ra tấm hình ngay.
Nơi ưa thích của Kim là bể bơi cá heo ở Bình Nhưỡng. Cô rất thích cá heo. Lúc mới gặp Eric, cô còn bèn lẽn, về sau thì nói chuyện rôm rả hơn.
Kim phẫn nộ khi nghe tin có website của Mỹ tuyên bố rằng những người xuất hiện trên tàu điện ngầm ở Triều Tiên là diễn viên.
Kim thử chiếc máy ảnh khủng của Eric. Cô gái cho biết, mình thích chơi điện tử khi ở nhà.
Kim giải thích với Eric về thực đơn tại một nhà hàng ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Kim tại một bữa ăn trưa barbecue ở một công viên Bình Nhưỡng. Cô sinh viên tiếng Anh chia sẻ, mình muốn được sang Anh vào một dịp nào đó.
Người dân Triều Tiên sùng kính và thường chụp ảnh lưu niệm với chân dung các nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) và Kim Chính Nhật (Kim Jong-il).
Thời bé, nữ sinh viên Kim từng tham dự các buổi trình diễn nghệ thuật Arirang như thế này.
Theo Kim, đối với người Triều Tiên, người phụ nữ đẹp là người có mắt to, mũi cao, miệng nhỏ và da trắng.
Kim kể, người ăn bánh hamburger thường được phát găng tay nylon để giữ cho tay khỏi bẩn.
Kim kể tiếp, phụ nữ ở Bình Nhưỡng thường ít đạp xe, để giữ cho chân được đẹp. Nhưng ở nông thôn đây là phương tiện phổ biến.
Nữ sinh viên cho biết thêm, những người lính Triều Tiên như trong bức ảnh này (ở khu phi quân sự) là "đầy tớ của nhân dân"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đối thoại thú vị với một cô gái trẻ Triều Tiên xinh xắn
Cuộc đối thoại thú vị với một cô gái trẻ Triều Tiên xinh xắn

VOV.VN - Cô gái trẻ xinh xắn tên Kim, người Triều Tiên, đã nói chuyện với một nhiếp ảnh phương Tây. Qua đó, ta thấy được suy nghĩ của lớp trẻ Triều Tiên.

Cuộc đối thoại thú vị với một cô gái trẻ Triều Tiên xinh xắn

Cuộc đối thoại thú vị với một cô gái trẻ Triều Tiên xinh xắn

VOV.VN - Cô gái trẻ xinh xắn tên Kim, người Triều Tiên, đã nói chuyện với một nhiếp ảnh phương Tây. Qua đó, ta thấy được suy nghĩ của lớp trẻ Triều Tiên.

Ảnh: Hé lộ các món đồ lưu niệm Triều Tiên đặc biệt chưa từng thấy
Ảnh: Hé lộ các món đồ lưu niệm Triều Tiên đặc biệt chưa từng thấy

VOV.VN - Không phải ai cũng có cơ hội đến Triều Tiên, lại càng ít người có điều kiện mang những món đồ đặc biệt từ quốc gia khép kín này về.

Ảnh: Hé lộ các món đồ lưu niệm Triều Tiên đặc biệt chưa từng thấy

Ảnh: Hé lộ các món đồ lưu niệm Triều Tiên đặc biệt chưa từng thấy

VOV.VN - Không phải ai cũng có cơ hội đến Triều Tiên, lại càng ít người có điều kiện mang những món đồ đặc biệt từ quốc gia khép kín này về.