Ngắm những “ông tổ” xe ô tô dạo chơi giữa thủ đô London của Anh

VOV.VN - Cuộc diễu hành xe cổ từ London đến Brighton (Anh) là sự kiện thường niên lâu đời nhất và tập trung nhiều xe cổ nhất thế giới.

Được tổ chức lần đầu ngày 14/11/1896 dưới cái tên “Cuộc chạy Emancipation”, từ đó đến nay sự kiện này diễn ra hàng năm vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 11.
Đoàn xe khởi hành vào lúc bình minh từ Công viên Hyde ở London, đi qua đường A23 và cán đích ở Brighton, cách đó 87km.
Trên đường chỉ có 2 trạm dừng nghỉ ở Crawley và Công viên Preston.
Ban tổ chức nhấn mạnh rằng đây không phải là một cuộc đua và không công khai thứ tự cán đích của những chiếc xe.
Người tham gia thậm chí không được chạy quá tốc độ trung bình 32km/h.
Có hơn 450 chiếc xe cổ tham gia cuộc chạy năm nay, tất cả đều phải được đăng ký trước năm 1905, nghĩa là hơn 112 tuổi.
Trong ảnh là 2 người đàn ông đeo mặt nạ Hoàng tử William và Công nương Catherine khi chạy qua Cầu Westminster trên chiếc xe cổ màu đen của mình.
Mọi chiếc xe cán đích trước 4h30 chiều đều được tăng huy chương. Tuy nhiên không phải “cụ” xe nào cũng làm được điều này. Trong ảnh là thợ cơ khí trợ giúp người đàn ông có chiếc xe cổ phải bỏ cuộc giữa đường.
Hai người phụ nữ khác cũng phải dừng lại chờ sự trợ giúp.
Một cặp đôi khác cũng mới đi đến Cầu Westminster đã phải dừng lại vì chiếc xe cổ bỗng dở chứng “đỏng đảnh”.
Người tham gia cuộc đua đi qua Cổng vòm Wellington trước con mắt ngưỡng mộ của người đi đường.
Có tuổi đời cả trăm năm nhưng nhiều chiếc xe cổ vẫn đủ sức tải cả gia đình.
Cuộc chạy xe là một chuyến đi dạo thú vị qua những danh thắng cổ kính của London trên một loại phương tiện siêu cổ kính.
Ô tô, xe buýt nhường đường cho “cụ” xe đi qua Cầu Westminster ở trung tâm thủ đô London.
Năm nay là năm thứ 121 giải chạy xe này được tổ chức và hiển nhiên đây là cuộc chạy xe có lịch sử lâu đời nhất thế giới.

Thứ hạng về đích hay thậm chí chỉ là chuyện hoàn thành được đường đua hay không có lẽ không phải là yếu tố hấp dẫn chính của sự kiện này mà chính là vẻ đẹp của những chiếc xe trăm tuổi. Hai cụ ông yêu xe cổ này gây ấn tượng với thiết kế đậm chất Pháp.

Ngắm đoàn xe cổ tấp nập đi xuyên thủ đô London khiến người xem có cảm giác như được trở về quá khứ.
Nhiều “cụ” xe cần có sự trợ giúp mới có thể tiếp tục lên đường.
“Cụ” xe Bergmann 1897 “kiêu hãnh” lướt trên con đường trước Cung điện Buckingham.
Nhưng mẫu xe thuộc hàng “ông tổ” của ô tô ngày nay đi qua Cầu Westminster.
Ông Len Brownm tự hào với diện mạo cổ điển, phù hợp với “người bạn già” 4 bánh là chiếc xe điện Pope Waverley năm 1901 của hãng Harrods.
Ngồi xe siêu cổ nhưng dùng điện thoại thông minh thế kỷ 21.
Những cụ ông mê xe cổ coi chúng như những “người đẹp” và tấm tắc khen khi nhìn thấy một chiếc xe trăm tuổi được gìn giữ cẩn thận, máy móc còn chạy tốt.
Sự kiện là dịp đặc biệt cho những chiếc xe cổ thoải mái nhả khói dọc thủ đô London bởi ngày nay ở Anh hay trên khắp châu Âu, tiêu chuẩn về khí thải đối với xe ô tô vô cùng nghiêm ngặt.

Tham gia cuộc đua có cả những người trẻ tuổi như 2 anh bạn này. Họ muốn tìm cảm giác sống trong quá khứ với việc diện trang phục cổ cho hợp với chiếc xe cổ mà họ lái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên