Nhà ngoại giao Australia tử vong khi rơi từ một căn hộ ở New York

VOV.VN - Nhà ngoại giao Australia 30 tuổi Julian Simpson đã thiệt mạng khi rơi từ căn hộ của mình ở tầng 7 một tòa nhà cao tầng ở New York sáng 15/11.

Tờ Sydney Morning Herald dẫn lời người phát ngôn Sở Cảnh sát New York Martin Brown cho biết: “Ông Julian Simpson là một người rất thích các trò chơi. Khi xảy ra vụ tai nạn, ông đang nhoài người ra khỏi ban công căn hộ của mình và không may bị mất thăng bằng. Không có ai bị tình nghi trong vụ này dù chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra”.

Nhà ngoại giao Australia Julian Simpson. Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Brown, nhà ngoại giao Simpson đã cùng vợ và vài người bạn trèo lên nóc tòa nhà nói trên để ngắm nhìn ánh sáng 7 màu từ Tòa tháp Empire State chào mừng việc người dân Australia bỏ phiếu ủng hộ hôn nhân đồng giới trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 14/11.

Ông Simpson quá phấn khích nên đã bế một người bạn xoay vòng vòng trên mái nhà bất chấp sự phản đối của chồng bà này về hành vi nguy hiểm đó. Đáp lại, ông Simpson gợi ý rằng họ sẽ cùng chơi một trò chơi để chứng tỏ rằng vợ chồng họ có thể tin tưởng ông.

Một phần trong trò chơi này yêu cầu ông Simpson nhoài người ra khỏi ban công căn hộ của mình và hai người còn lại sẽ tìm cách giữ chặt tay ông để ông khỏi ngã. Dù rất cố gắng nhưng họ vẫn không ngăn được ông Simpson bị rơi từ tầng 7 toà nhà xuống đất và tử vong.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tuyên bố: “Đó là một thảm kịch và trái tim chúng tôi luôn hướng về gia đình của Simpson dù đến thời điểm này tôi chưa thể công bố bất kỳ chi tiết nào liên quan đến vụ việc”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop chia sẻ: “Simpson là một nhà ngoại giao chăm chỉ, chuyên nghiệp và đầy tài năng. Tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của cậu ấy, đặc biệt trong suốt Tuần lễ Các Lãnh đạo Liên Hợp Quốc. Cậu ấy sẽ luôn được nhớ đến như một người luôn tận tụy với đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãi hùng giây phút trước lúc bị tàu hỏa tông chết vì mải chụp selfie
Hãi hùng giây phút trước lúc bị tàu hỏa tông chết vì mải chụp selfie

VOV.VN - Một thiếu nữ 19 tuổi ở phía Nam Quảng Đông, Trung Quốc đã bị tàu hỏa tông chết khi đang đứng cách đưởng ray tàu hỏa chỉ vài cm để chụp ảnh selfie.

Hãi hùng giây phút trước lúc bị tàu hỏa tông chết vì mải chụp selfie

Hãi hùng giây phút trước lúc bị tàu hỏa tông chết vì mải chụp selfie

VOV.VN - Một thiếu nữ 19 tuổi ở phía Nam Quảng Đông, Trung Quốc đã bị tàu hỏa tông chết khi đang đứng cách đưởng ray tàu hỏa chỉ vài cm để chụp ảnh selfie.

Những cái chết rùng rợn tại "ngôi làng tự tử"
Những cái chết rùng rợn tại "ngôi làng tự tử"

Trưởng làng mới được bổ nhiệm của Badi ngồi trước cửa ngôi nhà lụp xụp, dằn vặt bản thân không biết làm sao để thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

Những cái chết rùng rợn tại "ngôi làng tự tử"

Những cái chết rùng rợn tại "ngôi làng tự tử"

Trưởng làng mới được bổ nhiệm của Badi ngồi trước cửa ngôi nhà lụp xụp, dằn vặt bản thân không biết làm sao để thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

Thiếu nữ Mỹ khoe mình trở nên nổi tiếng nhờ gây tai nạn chết người
Thiếu nữ Mỹ khoe mình trở nên nổi tiếng nhờ gây tai nạn chết người

VOV.VN - Một thiếu nữ Mỹ khoe trên Facebook rằng mình đang "tràn ngập các trang báo" sau khi gây tai nạn ô tô thảm khốc khiến hai người chết tại chỗ.

Thiếu nữ Mỹ khoe mình trở nên nổi tiếng nhờ gây tai nạn chết người

Thiếu nữ Mỹ khoe mình trở nên nổi tiếng nhờ gây tai nạn chết người

VOV.VN - Một thiếu nữ Mỹ khoe trên Facebook rằng mình đang "tràn ngập các trang báo" sau khi gây tai nạn ô tô thảm khốc khiến hai người chết tại chỗ.

Hải mã 1,5 tấn dìm chết du khách trong vườn thú
Hải mã 1,5 tấn dìm chết du khách trong vườn thú

Hải mã vô tình dìm chết nhân viên vườn thú và một du khách tại thành phố Vinh Thành, Trung Quốc.

Hải mã 1,5 tấn dìm chết du khách trong vườn thú

Hải mã 1,5 tấn dìm chết du khách trong vườn thú

Hải mã vô tình dìm chết nhân viên vườn thú và một du khách tại thành phố Vinh Thành, Trung Quốc.