Những câu chuyện lạ trong Y học

Một bào thai sống trong bụng của người anh trai hơn 30 năm, “người cây” với những đám rễ xù xì quanh người, một cậu bé đứt ngang đầu vẫn bình phục đi lại được.  

Y học thế giới đã chứng kiến nhiều câu chuyện kỳ lạ như thế. Nhưng chính những bí ẩn chưa có lời giải đáp như vậy càng nhắc nhở một điều thế giới con người chưa thể khám phá hết.

Bệnh trạng kỳ quái

Brooke Greenberg, người Reister Town, bang Maryland, Mỹ trông chẳng khác gì một đứa trẻ mới tập đi, cao khoảng 75cm, nặng 15kg mặc dù cô đã 17 tuổi (SN 1993). Tóc và móng tay là 2 bộ phận duy nhất phát triển kể từ khi cô lên 4. Mặc dù đã sử dụng liệu pháp bơm hormone tăng trưởng nhưng với trường hợp này, thuốc vô hiệu. DNA của Brooke Greenberg đang được nghiên cứu xem sự biến đổi gene di truyền nào khiến cô không lớn được, trong khi đó gia đình chấp nhận Brooke là cô gái không có tuổi.

Nhắc đến trường hợp người không biết đau phải kể trường hợp của bé Gabby Gingras, năm nay 9 tuổi, sống ở bang Minnesota, Mỹ. Cảm giác đau đớn dạy cho con người bài học để không chạm phải những thứ nguy hiểm. Nhưng với bé Gabby Gingras, cô bé liên tục làm mình bị thương dù không cố ý. Bé bẻ sạch hàm răng của mình, bản thân mắt bên trái của Gabby không còn nhìn được do ngón tay cào vào. Giờ bé luôn phải đeo kính để bảo vệ mắt phải còn lại. Hiện không có phương pháp gì để cứu chữa cho căn bệnh này.

“Người cây”, đó là biệt danh của một người Indonesia đã được thế giới biết đến. Chân, tay và mặt của anh Dede Kosawa phủ đầy mụn cóc trông giống như các dễ cây. Người này đã phải trải qua cả chục ca phẫu thuật cắt bỏ những đám mụn xấu xí này. Nguyên nhân được chẩn đoán là một khiếm khuyết về gene miễn dịch cho nên vài ba tháng, Dede Kosawa lại phải vào viện.

Hồi sinh kỳ diệu

Khi đầu gần như lìa khỏi cổ thì 98% là chết. Nhưng Jordan Taylor ở Hillsboro, Texas, Mỹ nằm trong 2% vô cùng may mắn kia. Mùa thu năm 2008, sau khi chiếc xe tải đâm sầm vào ôtô chở 2 mẹ con Jordan Taylor, cậu bé Taylor 9 tuổi bị tấm kim loại phạt ngang đầu. Điều ngạc nhiên là Taylor đã ra viện chỉ sau 3 tháng xảy ra tai nạn.

Tương tự là trường hợp thoát chết của Peng Shulin, người Trung Quốc bị xe tải cán ngang thân năm 1995. Mất hai năm ròng rã điều trị tại bệnh viện ở Thâm Quyến, qua hàng chục ca phẫu thuật lớn nhỏ để phục hồi các bộ phận nội tạng quan trọng trong người, kỳ lạ hơn là anh này bắt đầu tập đi nhờ lắp chân giả.

Tháng 12/2007, Alcides Moreno cùng anh trai Edgar từ bệ lau cửa sổ một tòa nhà chọc trời ở thành phố New York rơi từ 47 tầng nhà xuống đất. Edgar thiệt mạng nhưng Alcides, 37 tuổi sống sót và bắt đầu nói được vào tháng  1/2008. Các bác sỹ theo dõi ca này gọi đây là trường hợp “thần diệu” và “chưa có tiền lệ”.

Y học thế giới còn ghi nhận trường hợp tỉnh lại sau 19 năm hôn mê của nhân viên đường sắt Ba Lan mang tên Jan Grzebski. Sau tai nạn tàu hỏa năm 1988, các bác sỹ cho rằng ông chỉ sống được khoảng 2-3 năm nhưng người vợ của Jan Grzebski vẫn tận tụy bên chồng cho đến khi ông bỗng tỉnh lại, vô cùng ngạc nhiên thấy cuộc sống đã thay đổi. Năm 2003, anh Terry Wallis người Mỹ cũng tỉnh dậy sau 19 năm hôn mê. Kỷ lục thế giới trong lĩnh vực này là người tỉnh lại sau 37 năm nhưng bệnh nhân không còn tỉnh táo.

Những ca chào đời hy hữu

Năm 2005, cô gái có 8 chi sinh ra tại một làng nghèo của Ấn Độ. Nguyên do là Lakshmi Tatma có những bộ phận ký sinh của một dị thai sinh đôi. Mùa thu năm 2007, một đội phẫu thuật gồm 30 chuyên gia đã mất 27 giờ để cắt bỏ phần chi dư thừa trên cơ thể Laksmi, tái tạo lại các bộ phận cho em. May mắn là ca phẫu thuật này thành công.

Với Sanju Bahgat (ở Nagur, Ấn Độ), sống trên đời 36 năm nhưng chưa một lần anh cảm thấy yên tâm với chiếc bụng lúc nào cũng trương phềnh của mình. Tháng 6/1999, cái  bụng to như đang mang thai tháng cuối bỗng vỡ ra. Các chuyên gia sửng sốt khi phát hiện đó là người anh em sinh đôi của Sanju Bahgat bị kẹt trong cơ thể của anh, còn gọi là hiện tượng “thai trong thai”. Sau đó, chứng khó thở kinh niên của anh Sanju biến mất hẳn.

Khi Christopher Wall mới sinh, cơ thể của cậu hoàn chỉnh, chỉ trừ trái tim nằm ngoài lồng ngực. Các bác sỹ nói có lẽ Christopher chỉ sống được khoảng 1 ngày nhưng lạ lùng là anh đã trải qua 34 lần sinh nhật và hiện đang sống ở Philadelphia, Mỹ. Trong 18 tháng đầu đời, Christoher đã trải qua 15 lần phẫu thuật, tất cả đều nhằm đặt trái tim vào đúng vị trí của nó nhưng y học “bó tay”. Nhờ có miếng nhựa che ngực, Christopher có thể sống gần như một người bình thường.

Chuyện kỳ lạ khác là về cô bé được sinh ra 2 lần. Sau khi đã mang thai tháng thứ 6, Keri Mc Cartney, một phụ nữ ở Laredo, bang Texas (Mỹ) đi siêu âm phát hiện có một khối u mọc quái ác ở xương cụt của thai nhi, gây nguy hiểm cho bào thai. Các bác sĩ phẫu thuật thuộc Bệnh viện Nhi ở Histon (Mỹ) đã đưa 80% cơ thể của thai nhi ra ngoài, cắt bỏ khối u rồi đặt đứa trẻ trở lại trong tử cung và khâu bọc ối lại. 10 tuần sau khi được đưa trở lại bụng mẹ, đứa trẻ được chào đời hoàn toàn khỏe mạnh và được đặt tên là Macie Hope Mc Cartney./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên