Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.

Rộng chỉ vẻn vẹn gần 30km2 nhưng vùng đất này luôn nhộn nhịp ngày đêm và có thu nhập bình quân đầu người vào hàng cao nhất châu Á, là điểm đến của du khách khắp nơi trên thế giới. Kinh tế của Macau dựa chủ yếu vào khu vực dịch vụ, gồm việc kinh doanh sòng bạc, du lịch và ngành công nghiệp giải trí người lớn.

Sự pha trộn Đông-Tây làm nên đặc sắc văn hóa nửa kín nửa mở của Macau. Người Hoa chiếm tới 95% dân cư nhưng người Bồ Đào Nha đã đến đây sống và truyền bá văn hóa phương Tây từ rất lâu đời và để lại dấu ấn sâu đậm.

 

Các nữ nhân viên tại 1 câu lạc bộ đêm ở Macau luôn phải giữ vẻ tươi tắn thường trực (ảnh: Divino)

Bồ Đào Nha trao trả Macau cho Trung Quốc vào năm 1999 nhưng vùng lãnh thổ này vẫn được duy trì chủ nghĩa tư bản cho đến ít nhất là năm 2049, theo nguyên tắc 1 nước 2 chế độ. Chính phủ Trung Quốc chỉ phụ trách quốc phòng và ngoại giao, còn các mặt kinh tế, xã hội, luật pháp, cảnh sát và cả lối sống Macau vẫn hưởng quyền tự trị cao.

Và do vậy, không có gì lạ khi từ Trung Hoa đại lục nhập cảnh vào Macau, du khách như bước sang một thế giới hoàn toàn khác.

Hàng đêm, Macau rực ánh đèn của cửa hiệu, trung tâm thương mại, các casino và cả các hộp đêm. Mảnh đất bé tẹo teo này không khác nào một Las Vegas của vùng Viễn Đông.

Chính người Macau cũng phải ghi nhận cuộc sống về đêm của Macau ngập tràn các loại văn hóa thư giãn dành cho phái mạnh, những buổi “biểu diễn” chỉ dành cho người lớn.

Dù có mặc hay không mặc phục trang cô thỏ kiểu Playboy, các tiếp viên nữ ở nhiều điểm trong thành phố Macau đều luôn sẵn lòng diễn những show gợi cảm bao gồm những màn múa nóng bỏng nhất cùng những hành động “táo bạo” khác. Có website đăng quảng cáo các “gói giải trí” với hộp đêm có phòng riêng để khách tận hưởng các show trực tiếp và màn múa ngay trên bàn. Nói chung, hình ảnh những phụ nữ mặc bikini nhảy trên sàn là rất phổ biến trong các câu lạc bộ đêm ở đây.

Theo sử gia Austin Coates, loại hình giải trí như thế này phát xuất từ tận thế kỷ 18, khi đa số người ngoại quốc (không tính người Bồ Đào Nha) đến Macau là những người theo đạo Tin lành và nhà chức trách Trung Quốc không cho họ mang theo phụ nữ.

Phóng viên Segui của tờ Thời báo Macau gần đây đã thâm nhập vào một hộp đêm lớn của Macau, nơi quy tụ tới 50 vũ nữ đến từ nhiều nước trên thế giới, và trao đổi với 6 người trong số họ về các buồn vui trong nghề.

Hộp đêm Divino nằm ngay trung tâm Macau mang đến cho khách cả những màn múa cột trên sàn chính (dành cho nhiều người) cũng như trong các phòng VIP thân mật hơn. Đối với một số trường hợp ngoại lệ, thì ngoài việc múa cột, các cô gái nhảy sẽ còn có nhiệm vụ múa “riêng tư” (tức múa 4 phút ngực trần trong buồng) và múa ngồi trong lòng khách.

 

Dàn vũ nữ của Divino không chỉ gồm các cô gái châu Á… (ảnh: Divino)

Quốc tịch đa dạng

Sáu cô gái được Segui phỏng vấn gồm Sunny, Sophia, và Caty người Đài Loan, Stella đến từ Nga, Alina người Belarus và Erika đến từ Philippines. Các cô, có độ tuổi từ 18 đến 30, mới làm việc ở Divino từ cách đây 2 đến 4 tháng.

Alina tự coi mình là công dân toàn cầu sau khi đã làm việc ở một “cơ số” nước. Cô từng có mặt ở Pattaya, một thiên đường giải trí của Thái Lan. Trong bộ đồ bikini, cô gái với vẻ ngoài dịu dàng và chất giọng Đông Âu cho biết cô đã theo học chuyên ngành văn hóa và ngôn ngữ Do Thái và chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp.

Sunny và Caty từng làm vũ công ở quê hương. Hai cô bảo rằng trai Đài Loan “khá thô lỗ” chứ không được lịch thiệp như đàn ông ở đây. Họ chỉ tiếc là hầu hết khách hàng không phải là người Hoa mà các cô thì lại không biết tiếng Anh nên không giao tiếp được mấy.

Stella cũng đã có thâm niên làm vũ nữ ở Philippines và Nhật Bản.

Erika, cô gái có gương mặt xinh tươi, đang học dở chương trình y tá trước khi sang Macau. Hồi ở quê nhà, cô từng làm nhân viên cửa hàng dược trong 5 tháng.

Lý do đến với nghề

Các cô gái hành nghề với nhiều lý do khác nhau. Erika chọn Macau vì xứ này xa quê hương và cô thì lúc nào cũng thích đi vũ trường. Còn Alina lý giải cô “nghiện nhạc sàn”, yêu nghệ thuật và khiêu vũ, đến mức sẵn sàng bỏ dở chương trình ngôn ngữ và văn hóa Do Thái và chưa có ý định hoàn thành nốt việc học này tại thời điểm hiện tại. “Macau thì lại rất đẹp”, cô chia sẻ.

 

… mà còn gồm các người đẹp đến từ châu Âu (ảnh: Divino)

Trong khi đó, 3 cô gái Đài Loan nói họ sang đây vì muốn học một loại hình múa mới.

Riêng Stella thì nói thẳng “vì tiền nữa”. Cả gia đình Erika và Stella đều không biết công việc họ đang làm. Erika sau đó thú nhận thêm, “mẹ tôi chắc chẳng đồng ý đâu, tôi chỉ muốn gửi tiền về nhà thôi”. Erika nói dối mẹ là mình đang làm chân bồi bàn.

“Gian truân” trong nghề

Trước tiên là phải có tửu lượng tốt. Dẫu có kinh nghiệm ở Philippines và Nhật Bản rồi, cô gái Nga Stella vẫn phải thốt lên “nhiều rượu quá”. Cô ôm đầu và bảo sáng nào cũng bị ong đầu. Erika cũng không ưa khoản rượu chè. Nhưng cả 2 cô đều xác định đây là công việc mình phải làm.

Stella chia sẻ tiếp: “Nhiều khi khách uống đến mức say xỉn, mất kiểm soát và chỉ chực muốn  quan hệ với tôi thôi!”.

Song ngay cả khi không say, một bộ phận khách hàng nam vẫn có xu hướng “sờ soạng” quá mức, Caty tiết lộ. Theo cô này, chuyện đó kể ra cũng là “bình thường thôi”. Erika cũng cho rằng không có vấn đề gì cả miễn là “họ không đụng chạm vào chỗ kín”.  Alina thì coi hành vi sờ mó của mấy vị khách là một cái gì đó “thân thiện”, và cho rằng “họ muốn chăm chút cho bạn ấy mà”. Nghĩ vậy, nên Alina luôn cố gắng không phản ứng gay gắt với khách hàng.

Làm việc ở Macau là trải nghiệm mới mẻ với Caty và Sunny vì ở Đài Loan họ không phải “múa riêng tư” như ở đây. Còn Sophia thì không thích bị kẻ khác nhìn khi đang khỏa thân, song cũng không cảm thấy chịu áp lực từ phía hộp đêm. Erika không ngại ở một mình trong buồng với khách vì “luôn có bảo vệ ở bên ngoài”. Stella thì tổng kết “lúc thích lúc không”. Alina tâm sự, đôi khi trong lúc múa riêng tư, “điều hòa được bật lên và cánh đàn ông chực chờ sưởi ấm cho bạn”. Cô này bảo cô khá khó chịu nếu vị khách bất ngờ chạm tay vào ngực mình mà không xin phép trước.

Mơ về mái ấm gia đình

 

Một poster quảng cáo của Divino

Mặc dù luôn tươi cười và cố gắng chiều chuộng khách, các cô gái này vẫn giữ một số nguyên tắc nhất định. Chuyện ngủ với khách là điều cấm kỵ đối với họ. “Không! Về nhà với khách là điều không được phép”, Erika nói. Tuy nhiên, cô lại bảo “chúng tôi vẫn cho khách số phone”. Alina dẫn lời rủ rỉ của mấy khách hàng nam “em muốn cùng anh đi đâu đó không?”. Alina giải thích thêm: “Tiếp bao nhiêu khách như thế này thì làm sao có điều kiện gặp riêng họ cơ chứ, kể cả là để kết bạn”.

Tuy làm trong ngành nghề nhạy cảm, các vũ nữ Macau vẫn khát khao có bạn trai như bao bạn bè đồng trang lứa. Alina gặp bạn trai của mình ở New York. Giờ thì 2 người cách xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc đều đặn và nếu không được nói chuyện với nhau sẽ thấy nhớ nhung vô cùng. Alina bảo cô sẽ phát ghen nếu bạn trai mình tới chính hộp đêm Divino và để ý đến các phụ nữ khác.

Sunny, Sophia và Caty tuyên bố họ không ghen như Alina và sẽ chấp nhận cho bạn trai xem phụ nữ khác múa riêng tư, vì “đàn ông nào chả thế”.

Riêng Erika thì khá mặc cảm trong chuyện này. Cô cảm thấy “có lỗi với bạn trai” khi theo đuổi nghề mua vui cho thiên hạ và do đó, không muốn bạn trai nhìn thấy mình tại nơi làm việc.

Điểm chung của các vũ nữ là mong ước có một mái ấm gia đình. Stella rất rõ ràng: “Tôi muốn có 1 tấm chồng và sinh con”. Alina muốn có 2 nhóc. Erika muốn 1 trai 1 gái. Sau 1 hồi trầm ngâm, Alina bảo có lẽ cô sẽ học nốt chương trình đang dang dở  rồi làm việc trong ngành nghệ thuật.

Erika tâm sự, cô không muốn con gái sau này sẽ theo nghề mình. “Tôi muốn cháu nó làm giáo viên hay 1 nghề khác mà cháu thích”. Erika vừa cười vừa thú nhận, mình hơi “mơ cao”.

Đã tính chuyện kết hôn nhưng những phụ nữ này đều không “tăm tia” những người đàn ông đã có gia đình. “Chúng tôi chỉ là nhân viên giải trí và không đi phá hoại gia đình nhà người ta”, Erika khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên