Người Syria đi khắp Lebanon kể lại “những nỗi đau ám ảnh”

VOV.VN - Đoàn kịch lưu động của người Syria chạy khắp các trại tị nạn ở Lebanon để kể lại những câu chuyện về nỗi đau mà họ đã trải qua, gây xúc động sâu sắc. 

Tại sao người Lebanon lại đối xử như vậy với chúng tôi?

Trên nóc của một chiếc xe Minivan màu xanh tại một trại tị nạn gần biên giới Lebanon, một nhóm những người tị nạn Syria đang diễn lại vở kịch quen thuộc nói về nỗi đau và hy vọng trong cộng đồng của họ.

Họ gọi vở diễn đó là “The Caravan”- một tập hợp những câu chuyện về các thách thức trong cuộc sống hàng ngày mà người tị nạn Syria ở Lebanon đang gặp phải. 

Vở “The Caravan” được trình diễn trên nóc xe Minivan màu xanh. (ảnh: AFP).

Một người trong số họ giả tiếng động cơ rồ lên, trong khi người khác vờ như đang ngồi trên một chiếc xe máy tưởng tượng, và người kể chuyện bắt kể lại câu chuyện tại một trạm kiểm soát ở Lebanon, nơi người Syria bị dân Lebanon gây khó dễ.

“Khi Lebanon xảy ra nội chiến (1975-1990), chúng tôi đã chào đón họ. Tại sao bây giờ họ lại đối xử như vậy với chúng tôi?”, đạo diễn của vở kịch Ahmad, 20 tuổi nói.

Đoàn kịch lưu động này dự định sẽ chạy khắp các trại tị nạn ở Lebanon để trình diễn.

Hơn một triệu người Syria đã bỏ nhà đến Lebanon để tránh các cuộc xung đột đang tàn phá quê hương của họ, khiến hơn 280.000 người thiệt mạng.

Nhưng khi đến Lebanon, họ lại đối mặt với những thách thức mới như tìm kiếm chỗ ở, chi trả cho các giấy tờ cư trú, và cảm giác bị phân biệt đối xử bởi người bản xứ. 

Người dân Syria đến Lebanon tị nạn đối mặt với nhiều thách thức. (ảnh: AFP).

Nhiều người Lebanon có thành kiến sâu sắc với dân tị nạn Syria, một số là do “ác cảm” sót lại bởi sự hiện diện của quân đội Syria gần 30 năm ở đất nước này, và một số khác thì lo ngại dân tị nạn sẽ cướp mất công việc của họ.

Trong một vở kịch khác của “The Caravan”, một nữ diễn viên đóng cảnh một bà mẹ đau khổ kêu cứu hàng loạt bệnh viện ở Lebanon cứu chữa cho cô con gái mới sinh đang đau ốm của mình. Nhưng hàng loạt bác sỹ và y tá đi ngang qua bà mẹ, không một ai giúp đỡ, khiến bà càng trở nên tuyệt vọng.

“Câu chuyện đã thực sự khiến tôi xúc động bởi cuối cùng bà mẹ không thể cứu chữa được cho con con gái, sau đó cô bé đã chết”, Ahmad nói.

Chúng tôi yêu người Lebanon

Giám đốc nghệ thuật Sabine Choucair cho biết, có 8 câu chuyện được chọn để trình diễn từ 300 câu chuyện khác nhau mà người tị nạn Syria đã kể.

“Chúng ta nói rất nhiều về số lượng người tị nạn, nhưng hiếm khi nói về khía cạnh nhân đạo”, cô Sabine Choucair nói.

Cô Choucair cho biết thêm, mục tiêu của những buổi trình diễn như thế này là nhằm thúc đẩy sự cùng nhau chung sống hòa hợp giữa người Syria và người Lebanon. 

Dự án biểu diễn lưu động được tài trợ bởi Beirut DC, một hiệp hội nhằm thúc đẩy nghệ thuật điện ảnh của thế giới Arab, cùng với EU và UNICEF.

Chiếc xe ô tô tải, nơi được dựng làm sân khấu chính, được trang trí đủ màu bằng các mảnh vải, mảnh gỗ và chai nhựa. 

 “The Caravan” sẽ đi khắp các trại tị nạn của người Syria ở Lebanon trong 6 tuần. (ảnh: AFP).

Một đám đông khoảng 100 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, ngồi bắt chéo chân trên mắt đất say sưa cho biểu diễn.

Fatima, một bà mẹ 2 con, nói: “Mỗi ngày tôi đều mơ thấy đất nước Syria của tôi. Tôi đang ở cạnh những người hàng xóm trong một khu chợ ở Homs, khi chiến tranh đã qua đi. Tôi rất thích những vở kịch này bởi vì chúng nói về chúng tôi. Những vở kịch cho các con của tôi hiểu được những gì mà chúng tôi phải chịu đựng”.

Mẹ của Ahmad nói rằng bà rất ủng hộ việc làm của con trai khi đứng ra đạo diễn những vở kịch như vậy. “Lúc đầu tôi nói với cháu rằng trình diễn kịch thật kỳ cục, Nhưng giờ tôi đã nhận ra rằng cháu có thể kể những câu chuyện tuyệt vời”, bà Hasna, 48 tuổi nói.

Bà ngồi cạnh 3 người bạn của mình, tất cả đều mặc đồ đen, và lau đi những giọt nước mắt trào lên trong mắt khi xem kịch.

Giọng bà vỡ òa ra: “Chúng tôi đã đánh mất mọi thứ: những đứa trẻ, các anh em trai, các chị em gái”.

Cuối vở kịch, một người phụ nữ đứng dậy tuyên bố: “Chúng ta nhất định phải chung sống hòa hợp với nhau. Chúng tôi yêu người Lebanon và chúng tôi cũng muốn họ yêu thương chúng tôi như vậy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria
Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Châu Âu ngày 10/2 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho những người tị nạn Syria. 

Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria

Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Châu Âu ngày 10/2 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho những người tị nạn Syria. 

Mỹ tiếp nhận thêm 4.700 người tị nạn Syria
Mỹ tiếp nhận thêm 4.700 người tị nạn Syria

VOV.VN - Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chấp thuận việc tiếp nhận 4.700 người tị nạn Syria vào Mỹ.

Mỹ tiếp nhận thêm 4.700 người tị nạn Syria

Mỹ tiếp nhận thêm 4.700 người tị nạn Syria

VOV.VN - Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chấp thuận việc tiếp nhận 4.700 người tị nạn Syria vào Mỹ.

Đánh bom liều chết tại biên giới Syria - Lebanon
Đánh bom liều chết tại biên giới Syria - Lebanon

VOV.VN - Một vụ đánh bom liều chết xảy ra hôm 27/6 nhằm vào một khu vực biên giới giữa Lebanon và Syria đã làm ít nhất 6 người chết, 19 người khác bị thương.

Đánh bom liều chết tại biên giới Syria - Lebanon

Đánh bom liều chết tại biên giới Syria - Lebanon

VOV.VN - Một vụ đánh bom liều chết xảy ra hôm 27/6 nhằm vào một khu vực biên giới giữa Lebanon và Syria đã làm ít nhất 6 người chết, 19 người khác bị thương.

Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria
Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/4 đã có chặng dừng chân tại Gaziantep, khu vực có trại tị nạn lớn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria

Đức muốn thúc đẩy thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/4 đã có chặng dừng chân tại Gaziantep, khu vực có trại tị nạn lớn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.