Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reagan qua đời ở tuổi 94

VOV.VN - Cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan- vợ của cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan- đã qua đời ngày 6/3 tại nhà riêng ở Los Angeles ở tuổi 94.

Theo CBS News, bà Nancy là người được công chúng Mỹ ngưỡng mộ vì đã hết lòng chăm sóc cho ông Reagan khi ông mắc chứng Alzheimer trong suốt 10 năm trước khi ông qua đời vào năm 2004.

Bà Nancy Reagan. Ảnh New York Times

Trước khi gặp mặt ông Reagan lần đầu vào năm 1949, bà Nancy là nghệ sĩ và đã ký hợp đồng với hãng MGM. Lúc đó, ông Reagan là Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Điện ảnh. 

Họ bắt đầu hẹn hò với nhau nhưng phải mất vài năm sau, ông Reagan mới ngỏ lời với bà sau một thời gian dài ly dị với nữ nghệ sĩ Jane Wyman và hai người đi đến hôn nhân. 

Bà Nancy sinh hạ cho ông Reagan một đứa con gái đầu lòng tên là Patricia. 6 năm sau, họ có thêm một người con trai tên là Ron. Dù không định tiếp tục sự nghiệp diễn viên, bà vẫn phải làm việc vì sự nghiệp của chồng bà đang sắp lụi tàn. “Lúc đó chúng tôi rất cần tiền”, bà Nancy nhớ lại. 

Để kiếm tiền, bà Nancy phải miễn cưỡng chấp nhận đóng những bộ phim kinh phí thấp như  “Donovan’s Brain” “Crash Landing” và “Hellcats of the Navy”. Phim “Hellcats of the Navy” là phim duy nhất mà hai ông bà đóng chung với nhau. 

Vào thời điểm phim “Hellcats of the Navy” công chiếu năm 1957, ông Ronald Reagan đã kiếm được công việc “béo bở” là người phát ngôn cho tập đoàn General Electric. 

Công việc này giúp ông tạo dựng nền tảng để đi theo nghiệp chính trị. Dù trước đó, ông Reagan từng từ chối lời mời của Đảng Dân chủ chạy đua một ghế trong Quốc hội trong thời gian đó, sau đó, ông đã chấp thuận lời đề nghị này bởi công việc của ông tạo điều kiện để ông gặp gỡ công chúng như thể ông đang trong chiến dịch tranh cử. 

Sau khi chuyển sang Đảng Cộng hòa vào năm 1962, ông Reagan đã tham gia vận động tranh cử Tổng thống cho ông Barry Goldwater vào năm 1964. Dù ông Goldwater thất bại, kinh nghiệm vận động tranh cử này đã giúp ông giành chiến thắng tại bang California vào năm 1966. 

Dù ngần ngại không muốn tham gia vào việc vận động tranh cử, bà Nancy vẫn đồng ý cùng chồng xuất hiện tại mọi địa điểm tại bang California và dần quen với việc có thể trở thành phu nhân của một chính khách. 

Bà Nancy nhiều lần khẳng định, ảnh hưởng của bà lên ông Reagan đã bị thổi phổng. Tuy nhiên, chính bà cũng nói rằng, bà “không bao giờ ngại nói với ông ấy những gì tôi nghĩ” và báo chí Mỹ đã coi bà là “người bảo trợ chính” cho chồng mình.

Bà Reagan trong căn phòng toàn màu đỏ ưa thích của mình. Ảnh Reuters

Điều này càng rõ rệt khi ông Reagan bắt đầu có ý định tranh cử Tổng thống, đầu tiên là khi ông thất bại trong chiến dịch tranh cử năm 1968 trước đối thủ trong Đảng Cộng hòa là Richard Nixon. Sau đó, đến năm 1976, ông cũng chịu thất bại sát nút trước Tổng thống Gerald Ford. 

Dù không thích ý định để chồng mình chạy đua vào Nhà Trắng, bà Nancy vẫn tiếp tục ủng hộ ông hết mình. Bà đóng vai trò là người giám sát mọi nhân viên tham gia tranh cử cho ông. 

Sau đó, khi ông Reagan đang cân nhắc việc mời ông Ford vào vị trí ứng viên Phó Tổng thống cùng tham gia tranh cử với mình, bà Nancy cho rằng, ý tưởng này “không ổn” và sau đó ông đã nghe bà từ bỏ ý định này.

Niềm vui sau chiến thắng vang dội của chồng bà năm 1980 cùng lễ nhậm chức hoành tráng của ông cũng không khiến bà Nancy cảm thấy thoải mái với vị trí Đệ nhất phu nhân. 

Báo chí ngay lập tức hướng sự chú ý vào bà khi bà vào Nhà Trắng và sau đó bà đã viết rằng bà cảm thấy “điều này khá gượng gạo”. 

Sau đó, bà Nancy đã cho thấy nghị lực tuyệt vời của bà trong hai thời điểm đen tối nhất trong giai đoạn chồng bà làm Tổng thống. Lần đầu tiên là khi ông may mắn sống sót sau khi bị ám sát hụt và sau đó là khi ông phải trải qua một đợt phẫu thuật ung thư. Bản thân bà cũng đã rất hoang mang khi các bác sĩ vào năm 1987 thông báo với bà rằng bà bị ung thư vú và bà chấp nhận phẫu thuật cắt bỏ vú. 

Sau cái chết của ông Reaga vào năm 2004- 10 năm sau khi ông tiết lộ rằng ông bị chứng Alzheimer- bà Nancy bắt đầu nhận được sự ngưỡng mộ của công chúng khi đảm nhiệm việc chăm sóc ông cũng như tự đứng ra chỉ đạo mọi chuyện trong tang lễ của ông.

Bà Reagan cùng chồng trong lễ vinh danh vua nhạc Pop Michael Jackson. Ảnh AP

Nhắc lại về mẹ mình, ông Ron Reagan nói: “Tôi không nghĩ bố tôi [Tổng tống Reagan- ND] có thể đạt được danh vọng như vậy (nếu không có mẹ). Tôi nghĩ rằng, bà còn có nhiều tham vọng hơn ông. Tôi cho rằng, nếu mẹ tôi để ông tự quyết định, có thể đời ông sẽ chỉ dừng ở việc dẫn chương trình truyền hình “Unsolved Mysteries” hoặc khá hơn chút ít. Tôi nghĩ rằng, bà nhìn ra được rằng ông có thể làm Tổng thống và đã liên tục hối thúc ông làm điều đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ qua đời ở tuổi 93
Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ qua đời ở tuổi 93

Bà là vợ của cố Tổng thống Gerald Ford và đã có những ảnh hưởng rất lớn tại Mỹ trong suốt cuộc đời mình.

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ qua đời ở tuổi 93

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ qua đời ở tuổi 93

Bà là vợ của cố Tổng thống Gerald Ford và đã có những ảnh hưởng rất lớn tại Mỹ trong suốt cuộc đời mình.

Cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni lại có bầu
Cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni lại có bầu

Đây sẽ là đứa con thứ hai của bà Carla với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni lại có bầu

Cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni lại có bầu

Đây sẽ là đứa con thứ hai của bà Carla với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc thăm Triều Tiên
Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc thăm Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 5/8, bà Lee Hee-ho cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã từ Seoul lên đường tới thăm Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. 

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc thăm Triều Tiên

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc thăm Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 5/8, bà Lee Hee-ho cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã từ Seoul lên đường tới thăm Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. 

“Cựu đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ đã chết
“Cựu đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ đã chết

VOV.VN - “Cựu đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ, nguyên Bộ trưởng Bộ Xã hội Ieng Thirith, đã chết tại nhà riêng ở tỉnh Pay Linh, biên giới với Thái Lan.

“Cựu đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ đã chết

“Cựu đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ đã chết

VOV.VN - “Cựu đệ nhất phu nhân” Khmer đỏ, nguyên Bộ trưởng Bộ Xã hội Ieng Thirith, đã chết tại nhà riêng ở tỉnh Pay Linh, biên giới với Thái Lan.