Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và duyên nợ với Việt Nam

VOV.VN- Từng là cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, ông John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ, luôn tìm mọi cách để hàn gắn và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Ông John Kerry phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào ngày 22/4/1971 về cuộc chiến tranh Việt Nam với tư cách là lãnh đạo Hội cựu chiến binh Mỹ chống Chiến tranh Việt Nam. Ảnh AP
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày 14/12/2013 trong chuyến công du Việt Nam lần đầu tiên sau khi nhậm chức. Ảnh AP
Ông Kerry thong thả đi dạo trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh AP
Ngoại trưởng Mỹ thăm Nhà thờ Đức Bà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh Reuters

Ông John Kerry gặp gỡ các cháu bé tại Lãnh sự quán Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh AP

Ngoại trưởng Mỹ gặp gỡ các bạn sinh viên tại xã Tân An Tây, huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang. Ảnh AP
Ông Kerry đi thuyền trên dòng sông Cái Nước, nơi ông từng nhiều lần phải đi tuần tra khi còn là binh sĩ Mỹ tham gia cuộc chiến tại Việt Nam. Ảnh Reuters
Trong ký ức của ông Kerry, dòng sông này không thay đổi nhiều sau hơn 40 năm. Ảnh AP

Ông Kerry thăm và tặng quà trẻ em tại một cửa hàng tạp hóa tại 

ấp Kiến Vàng, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ảnh AP

Một chủ cửa hàng tạp hóa tại đây đã rất 

bất ngờ khi được Ngoại trưởng Mỹ tới thăm. Ảnh AP

Ngoại trưởng Mỹ hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Reuters
Ông John Kerry và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh AP
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh AP
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên