“Thiên đường” đã đóng cửa với người tị nạn

VOV.VN - "Thiên đường" châu Âu đang dần đóng cửa với người tị nạn Trung Đông khi Hungary thông báo về tình trạng bạo loạn ở khu vực dân di cư gần biên giới.

Cảnh sát trao trả một phụ nữ di cư và con của cô trở lại bên kia biên giới Serbia khi cô cố vào Hungary. (ảnh: Reuters)

Thiên đường đã đóng cửa với người tị nạn khi nhiều người muốn qua biên giới Hungary-Serbia bất thành. (ảnh: Getty)
Cảnh sát chống bạo động của Hungary phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp dòng người di cư muốn vượt qua biên giới Serbia-Hungary vào châu Âu chiều 16/9. 

Hungary đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi mất kiểm soát an ninh ở khu vực biên giới.
Nguyên nhân khiến người tị nạn hành động như vậy xuất phát từ quyết định đóng cửa biên giới với Serbia của chính phủ Hungary ngày 15/9.  (ảnh: Getty)
Nước này cũng từ chối hỗ trợ người tị nạn ở khu vực vùng biên.
Những người này đã đốt lửa ném gạch, đá, chai lọ và gậy về phía cảnh sát Hungary.
Theo cảnh sát Hungary, nhiều người tị nạn đã tỏ rõ sự hung hãn.
Bạo loạn gia tăng khiến cảnh sát Hungary bắt giam một số phần tử. 
Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 16/9 cho biết, nước này dự định sẽ kéo dài hàng rào hiện nay tới biên giới với nước láng giềng Croatia để ngăn dòng người tị nạn vào lãnh thổ nước này.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới
Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới

VOV.VN - Ngày 15/9, Budapest chính thức đóng cửa biên giới với Serbia ngăn dòng người di cư tràn vào, khi EU không đạt được thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm.

Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới

Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới

VOV.VN - Ngày 15/9, Budapest chính thức đóng cửa biên giới với Serbia ngăn dòng người di cư tràn vào, khi EU không đạt được thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm.

Em bé tị nạn 4 ngày tuổi ngủ say giữa màn trời chiếu đất
Em bé tị nạn 4 ngày tuổi ngủ say giữa màn trời chiếu đất

VOV.VN - Bé gái Syria được sinh ra trên hành trình chạy loạn và đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất ở biên giới Hungary.

Em bé tị nạn 4 ngày tuổi ngủ say giữa màn trời chiếu đất

Em bé tị nạn 4 ngày tuổi ngủ say giữa màn trời chiếu đất

VOV.VN - Bé gái Syria được sinh ra trên hành trình chạy loạn và đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất ở biên giới Hungary.