Tunisia căng thẳng sau cái chết của thủ lĩnh phe đối lập

(VOV) - Vụ việc đã khơi dậy làn sóng biểu tình phản đối chính phủ ở nhiều nơi, khiến tình hình ở Tunisia căng thẳng trở lại.

Lãnh đạo đảng đối lập Những Người yêu nước Dân chủ (DPP) của Tunisia Chokri Belaid bị bắn chết sáng 6/2 khi vừa bước ra khỏi nhà riêng. Vụ ám sát đầu tiên kể từ sau biến cố chính trị cách đây 2 năm đã khơi dậy làn sóng biểu tình phản đối chính phủ ở nhiều nơi và khiến tình hình tại quốc gia Bắc Phi này căng thẳng trở lại.

Người biểu tình đổ ra đường sau cái chết của thủ lĩnh phe đối lập ở Tunisia (Ảnh:AP)

Gia đình ông Belaid và những người biểu tình cho rằng đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền đứng sau vụ ám sát này. Gia đình ông Belaid cho biết, ông thường xuyên nhận được những bức thư đe dọa và bức mới nhất được gửi tới ngày 5/2 vừa qua. Tuy nhiên, Chủ tịch đảng Ennahda Rached Gannouhi ngay lập tức khẳng định đảng này hoàn toàn không liên quan đến vụ sát hại ông Belaid. Ông Gannouhi đổ lỗi cho những ai "đang tìm cách làm lệch hướng sự chuyển giao dân chủ của Tunisia" sau cuộc nổi dậy năm 2011.

Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán hàng nghìn người biểu tình hôm 6/2 trước Bộ Nội vụ ở trung tâm thủ đô Tunis. Bộ trưởng Nội vụ Khaled Tarrouch cho rằng vụ ám sát ông Belaid là “hành động khủng bố”. Thủ tướng Hamadi Jebali cũng lên án vụ ám sát ông Belaid, và cam kết sẽ nỗ lực hết sức để bắt giữ thủ phạm.

Trong khi đó, Tổng thống Tunisia Moncef Marzouki gọi vụ ám sát này là sự đe dọa đối với tất cả người dân Tunisia song nhấn mạnh, sẽ không để nó cản trở tiến trình chuyển giao chính trị đang diễn ra tại đây.

Ông Marzouki nhấn mạnh: “Đây là một bức thư đe dọa gửi tới cho chính phủ Tuynidi. Nhưng chúng tôi sẽ kiên quyết từ chối thông điệp mà nó mang tới. Chúng tôi sẽ vạch mặt những kẻ cản trở quá trình chuyển giao dân chủ ở Tuynidi và sẽ tiếp tục thực hiện chính sách của chúng tôi”.

Tổng thống Marzouki đưa ra tuyên bố trên trước toàn thể Nghị viện châu Âu (EP) trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp mà ông đã phải rút ngắn vì vụ ám sát này. Về phần mình, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz chia buồn với gia đình ông Belaid và người dân Tunisia, đồng thời cam kết ủng hộ Tunisia trong thời khắc đen tối này. Chủ tịch Nghị viện châu Âu cũng kêu gọi người dân Tunisia tiếp tục bảo vệ nền dân chủ và giữ vững tinh thần đoàn kết. Trong khi đó Tổng thống Pháp Francois Hollande lên án vụ ám sát này và bày tỏ lo ngại tình trạng bạo lực vì xung đột chính trị ở Tunisia lại gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một lãnh đạo đối lập Tunisia bị ám sát bằng súng
Một lãnh đạo đối lập Tunisia bị ám sát bằng súng

(VOV) - Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực tại nước này tiếp tục diễn biến trầm trọng 2 năm sau khi Tổng thống Ben Ali bị lật đổ.

Một lãnh đạo đối lập Tunisia bị ám sát bằng súng

Một lãnh đạo đối lập Tunisia bị ám sát bằng súng

(VOV) - Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực tại nước này tiếp tục diễn biến trầm trọng 2 năm sau khi Tổng thống Ben Ali bị lật đổ.

Tunisia lên án vụ ám sát thủ lĩnh đối lập
Tunisia lên án vụ ám sát thủ lĩnh đối lập

(VOV) -Thủ tướng Tunisia cho rằng vụ ám sát này chẳng khác gì việc “ám sát cuộc cách mạng Tunisia”.

Tunisia lên án vụ ám sát thủ lĩnh đối lập

Tunisia lên án vụ ám sát thủ lĩnh đối lập

(VOV) -Thủ tướng Tunisia cho rằng vụ ám sát này chẳng khác gì việc “ám sát cuộc cách mạng Tunisia”.