Bán kết Champions League: Chấm dứt đế chế Anh

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, 4 đại diện xuất sắc nhất vào chơi trong vòng Bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu thiếu vắng các đội bóng của xứ sở Sương mù.  

5 mùa giải vừa qua, nước Anh luôn có đại diện ở vòng Bán kết Cúp C1 châu Âu. Nhưng mùa giải năm nay mọi chuyện đã khác: Arsenal thất bại trước Barcelona, trong khi Manchester United còn cay đắng hơn khi 2 lần bị Bayern Munich lội ngược dòng và đành ngậm ngùi nhìn đối thủ rời Nhà hát của những giấc mơ cùng tấm vé vào Bán kết.

Sau rất nhiều năm làm mưa làm gió ở đấu trường châu Âu, có lẽ đã đến lúc kết thúc một giai đoạn thành công của các đội bóng Anh, như bóng đá Italy từng có ở thập niên 90 của thế kỷ trước hay bóng đá Tây Ban Nha đầu những năm 2000.

Có thể nói, các đại diện xứ Sương mù tuy không duy trì được thời gian đỉnh cao nhiều hơn Italy và Tây Ban Nha, nhưng thuyết phục hơn các nền bóng đá kia rất nhiều. Có đến 3 mùa giải liên tiếp, từ 2007- 2009, vòng Bán kết Cúp C1 châu Âu là cuộc chiến của phần còn lại chống 3 đại diện của bóng đá Anh. Nhưng năm nay, tất cả đã khép lại!

MU (áo đỏ)- hy vọng lớn nhất của bóng đá Anh tại Champions League năm nay đã không thể vượt qua "Hùm xám" Bayern Munich (Ảnh: Tân Hoa xã)

Khi biết kết quả bốc thăm vòng Tứ kết, người ta đã hình dung đây có thể một trong những vòng đấu hấp dẫn và nhiều duyên nợ nhất của cúp C1 châu Âu nhiều năm qua.

Lá thăm may rủi đã đưa 4 đội bóng từng gặp nhau trong các trận chung kết tái ngộ: Arsenal gặp lại Barcelona và Manchester United chạm trán Bayern Munich. 2 cặp đấu còn lại, một là cuộc đối đầu toàn Pháp (Olympic Lyon- Bordeaux), chỉ có cặp đấu giữa Inter Milan và CSKA Moskva là ít thu hút được sự quan tâm do sự chênh lệch về tên tuổi.

Vòng Tứ kết Cúp C1 châu Âu 2009 – 2010 đã đem đến cho khán giả nhiều khoảnh khắc khó quên. Đó là khi Arsenal gỡ hòa 2-2 trên sân nhà sau khi bị dẫn trước, là khi Rooney ghi bàn thắng mở tỉ số ngay phút thứ 2 trước hàng vạn khán giả trên sân Allianz Arena của Bayern Munich và đó là khi Bayern Munich lội ngược dòng, ghi được 2 bàn thắng sau khi đã bị dẫn 0-3, qua đó giành thắng lợi chung cuộc trước đại diện bóng đá Anh nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Thua trận một cách cay đắng, HLV Alex Ferguson không giấu được nỗi buồn khi phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Mười người của chúng tôi đã thi đấu rất dũng cảm trước đối thủ mạnh và không có Rooney. Có những lúc chúng tôi kiểm soát bóng rất tốt nhưng trọng tài đã phá hỏng nỗ lực chúng tôi làm được ở hiệp 1. Chiếc thẻ đỏ của Rafael là quá nặng và không đáng có. Chính các cầu thủ Bayern Munich đã tác động khiến trọng tài rút thẻ đỏ. Nếu họ không gây áp lực, chắc chắn trọng tài sẽ không làm gì trong tình huống đó”

Như vậy, 2 cặp đấu Bán kết đã được xác định: Inter Milan gặp Barcelona và Bayern Munich gặp Olympic Lyon. Đó là những đại diện hoàn toàn xứng đáng vào đến bán kết giải đấu danh giá nhất châu lục năm nay.

Inter cho thấy họ đã thấm nhuần chất bóng đá của Jose Mourinho, một lối chơi luôn luôn hữu dụng khi đem ra thi thố ở mặt trận châu Âu. Barca vẫn thể hiện được một lối chơi tấn công phóng khoáng và quyến rũ, làm mê hoặc cả châu Âu. Chỉ hai trận nữa thôi, họ sẽ vào đến Chung kết và tràn đầy cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch trong “kỷ nguyên” Champions League.

Bayern Munich chứng minh “tinh thần Đức” đích thực với 2 lần lội ngược dòng trước MU. Còn Lyon, họ đã cho thấy dù bị Bordeaux vượt qua ở Giải vô địch quốc gia, nhưng ở đấu trường châu Âu, họ mới là đại diện của bóng đá Pháp trong giai đoạn hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên