Bắt đầu một giấc mơ

Đội tuyển U23 Việt Nam đã tập trung vào cuối tuần qua, bắt đầu hành trình chinh phục giấc mơ vàng SEA Games 25. Ba tháng rèn luyện cho cuộc chinh phục này, liệu thầy trò HLV Henrigue Calisto có biến giấc mơ ấy thành hiện thực?

Theo danh sách ban đầu sẽ có 33 cầu thủ, nhưng đáng tiếc đến phút chót, có hai cầu thủ không thể lên tuyển. Đức Thiện bị chấn thương và Đình Tùng xin lên tập trung muộn vì phải cùng Thanh Hóa thi đấu tại giải U21 báo Thanh Niên. Thế nhưng, ngay trong ngày đầu tập trung, các cầu thủ trẻ đều háo hức, tự tin bước vào tập luyện.

Hẳn người hâm mộ chưa thể quên con đường gập ghềnh và đầy chông gai mà HLV người Bồ này và các học trò của mình từng nếm trải tại AFF Cup năm ngoái. Không ít người từng vơi cạn niềm tin với ông thày người Bồ này. Thế nhưng, với tài cầm quân của mình, thày trò Calisto đã trả lời tất cả bằng chiếc cúp vàng danh giá của khu vực mà bóng đá Việt Nam phải mất gần nửa thế kỷ mới chinh phục được.     

Ai cũng biết phía trước đang có rất nhiều khó khăn chờ đợi ĐT U23 lần này. Một đội tuyển mà hầu hết các tuyển thủ đều còn trẻ, rất nhiều người chưa từng khoác áo các đội tuyển quốc gia, chưa từng nếm trải các trận thi đấu quốc tế để tăng cường kinh nghiệm trận mạc cho riêng mình. Tất cả lại vừa trải qua một mùa giải không ít khắc nghiệt, khiến sức lực hao mòn. Cúp vàng AFF Cup 2008 là niềm tự hào, nhưng e rằng đó cũng sẽ là một thách thức, một áp lực không nhỏ cho các cầu thủ trẻ hôm nay…

Nhưng, cũng không thể phủ nhận những thuận lợi không nhỏ đang chờ đợi U23 ở phía trước. Lần đầu lên tuyển sẽ là một động lực rất lớn với từng cầu thủ. Họ sẽ miệt mài tập luyện để khẳng định mình. Họ sẽ không còn bị phân tâm vì những tiêu cực như thế hệ đàn anh đi trước. Sức trẻ sẽ giúp họ dễ gần nhau hơn cả trong sinh hoạt và luyện tập, để từ đó tạo ra sự gắn kết và sức mạnh của một tập thể cùng nhìn về một hướng. Và, với sự dẫn dắt của ông Calisto còn có sự góp sức của những người thầy trẻ và giỏi, là Nguyễn Văn Sỹ, Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng, những HLV trẻ đã rất thành công ở mùa giải vừa qua. 

Ba tháng, thời gian không nhiều, nhưng cũng không phải là quá ít cho các cầu thủ U23 trên con đường đến với SEA Games 25. “Mục tiêu với tôi và các học trò là những chiến thắng. Thắng càng nhiều càng tốt, và dĩ nhiên là phải thắng cả giải đấu” - ông HLV Calisto đã tuyên bố. Đương nhiên, đó cũng sẽ là mục tiêu hướng tới của tất cả các cầu thủ, tất cả các thành viên ĐT U23 Việt Nam trên con đường chinh phục tấm huy chương vàng đầu tiên tại kỳ SEA Games lần thứ 25 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên