Bóng đá Việt Nam ghi danh tại AFC Cup

Các đội bóng Việt Nam hoàn toàn tự tin khi tham dự AFC Cup.

Thành công của Becamex – Bình Dương tại AFC Cup 2009 khi trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên vào tới bán kết của giải đấu cấp châu lục khiến các CLB trong nước nhìn nhận “sân chơi” này với một định hướng hoàn toàn khác trước đây. Điều này càng được thể hiện rõ qua mùa giải năm nay khi SHB – Đà Nẵng cũng như Becamex – Bình Dương đều có quyết tâm làm nên “lịch sử”.

Tiền vệ Quốc Anh lại toả sáng ghi bàn mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng trong trận đá với Tai Po FC (Singapore). Ảnh: Hải Sơn

Không như AFC Champions League có phần “quá sức”, các đội bóng Việt Nam hoàn toàn tự tin khi tham dự AFC Cup. Với những đối thủ ngang tầm, sau vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về vòng bảng AFC Cup 2010, SHB – Đà Nẵng sớm giành được vé vào vòng 1/16 với 12 điểm (toàn thắng cả 4 trận). Trong khi đó, cơ hội đi tiếp của Becamex – Bình Dương là khá lớn với 7 điểm sau 4 trận, đứng thứ nhì và chỉ kém đội đầu bảng về chỉ số phụ.

Ở bảng H, cánh cửa vào vòng 1/16 đã mở với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bằng trận thắng 2 – 1 ngay trên sân Tai Po (Hồng Kông) vào ngày 06/04. Mục tiêu của đội bóng sông Hàn trong hai trận đấu còn lại (tiếp Cảng Thái Lan trên sân Chi Lăng và làm khách của Geylang Utd ở Singapore là có thêm 1 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng cùng quyền đá trận loại trực tiếp vòng 1/16 trên sân nhà như theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Trong khi đó, Becamex – Bình Dương cũng đòi được món nợ trước Sriguyjaya của Indonesia để tiếp tục nuôi hy vọng giành một vé của bảng F. Tuy nhiên, đội bóng của ông Mai Đức Chung sẽ gặp nhiều khó khăn hơn SHB – Đà Nẵng. Becamex – Bình Dương sẽ tiếp Selangor của Malaysia trên sân nhà trước khi kết thúc vòng bảng bằng chuyến du đấu tới Man-đi-vơ, làm khách của CLB Victory. Với những gì đã thể hiện, đội bóng Việt Nam coi như cầm chắc 3 điểm ở vòng cuối vì Victory là đội yếu nhất bảng (đã thua dễ Becamex – Bình Dương 0 – 3 ở lượt đi) nên các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ quyết đấu với Selangor vào ngày 21/4 tới đây trên sân nhà.

Không chỉ có kết quả khả quan tại AFC Cup, hai đội bóng này cũng đang nằm ở tốp đầu trên bảng xếp hạng V- League 2010 với vị trí thứ nhì của Becamex – Bình Dương và thứ tư của SHB – Đà Nẵng (còn 1 trận chưa đấu). Rõ ràng đây là một tín hiệu đáng mừng vì các CLB Việt Nam không còn bị “hụt hơi” khi cùng lúc tham dự nhiều “đấu trường” với lịch thi đấu khá dày và di chuyển liên tục. Bề dày lực lượng khi các HLV luôn tung ra sân đội hình mạnh nhất, tinh thần quyết tâm hướng tới chiến thắng cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế ngày càng dày dạn giúp người hâm mộ có thể tin tưởng vào một mùa giải thành công của những đội bóng Việt Nam tại đấu trường châu lục, để ghi thêm những cột mốc mới trong quá trình hội nhập bóng đá quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên