Atletico Madrid: Xù xì và xấu xí

VOV.VN - Atletico Madrid đang biến lối chơi phòng ngự quyết liệt của mình trở nên xấu xí, gây ức chế và phản cảm với những người yêu môn thể thao vua.

Sáng nay (29/1), Atletico Madrid đã không thể lội ngược dòng trước Barca trong trận tứ kết lượt về Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Mặc dù, Torres có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 1 của trận đấu, nhưng chung cuộc Los Rojiblancos thất bại 2-3 trước Barca.

Thất bại của Atletico đã được dự báo từ trước, khi họ thua thiệt Barca cả về con người lẫn phong độ ở lần đối đầu này. Tuy nhiên, cái cách mà thầy trò HLV Diego Simeone “cúi đầu” trước đội bóng xứ Catalan mới là điều đáng nói.

Atletico Madrid đã nhập cuộc rất tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc và có bàn thắng sớm do công của Torres. Nhưng, lối chơi quyết liệt đến thô bạo cộng với tính khí nóng nảy như những côn đồ của các cầu thủ, đã khiến họ phải ôm hận.

Atletico Madrid (áo sọc đỏ trắng) liên tục phạm lỗi với cầu thủ Barca (Ảnh: Getty)

Các học trò của HLV Diego Simeone đã biến sân khấu Vicente Calderon thành sàn đấu võ thuật. Cả trận đấu, Atletico Madrid phạm lỗi với Barca tới 17 lần, đa số trong đó là những pha vào bóng thô bạo.

Ở trận này, trọng tài chính Jesús Gil đã có một ngày thổi còi hết “công suất”. Con số 8 thẻ vàng 2 thẻ đỏ dành cho Atletico Madrid và 3 thẻ vàng cho các cầu thủ Barca đã cho thấy vị vua áo đen người Tây Ban Nha phải làm việc vất vả đến nhường nào.

Công bằng mà nói, số thẻ mà trọng tài Jesús Gil rút ra dành cho các cầu thủ Atletico vẫn thể hiện sự ưu ái đối với đội chủ nhà. Ngay như trường hợp của Mario Suárez, nếu gặp phải trọng tài nghiêm khắc, cầu thủ người Tây Ban Nha đã được đi tắm sớm hơn chứ không phải đợi đến phút 84, vì anh có không dưới 4 lần phạm lỗi đáng nhận thẻ.

Mặc dù, trọng tài Jesús Gil ưu ái  và “biếu không” của penalty ở phút 28, nhưng ông và các cộng sự suýt bị các cầu thủ Atletico hành hung. Tiêu biểu nhất là hành vi cầm giày ném thẳng vào trợ lý trọng tài của tiền vệ Arda Turan ở phút 48 của trận đấu.

 
Tiền vệ Arda Turan cầm giày ném trọng tài biên (Ảnh: CMH)

Ngoài hình ảnh xấu xí trong trận đấu sáng nay, trước đó Atletico với lối chơi tương tự đã loại được Real Madrid ở vòng 1/8 Cúp nhà Vua. Sau trận đấu này, Ronaldo chỉ trích: “Real không phải là đội bóng ngoài hành tinh để có thể chiến thắng mọi giải đấu, nhất là khi Atletico Madrid chơi thứ bóng đá xấu xí, không hấp dẫn”.

Đáp lại lời chỉ trích của Ronaldo, Chủ tịch của Atletico Madrid, Enrique Cerezo khẳng định: “Atletico Madrid là một đội bóng tuyệt vời với những cầu thủ tuyệt vời. Những đội bóng chơi tấn công với Atletico đều cho rằng chúng tôi chơi bạo lực. Tuy nhiên, sự thực là họ đã không biết làm thế nào để đối phó với chúng tôi.”.

Chủ tịch của Enrique Cerezo có lý khi đưa ra quan điểm của mình nhưng nó chỉ đúng ở mùa giải năm ngoái khi họ được cả châu Âu khen ngợi vì lối chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc lẹm của mình. Tuy nhiên, sau trận đấu với Barca sáng nay, có lẽ ông và toàn thể đội bóng của mình nên biết …xấu hổ.

Atletico của HLV Simeone phòng ngự tệ hơn rất nhiều so với mùa giải năm ngoái (Ảnh: Getty)

Bởi vì, mùa này Atletico phòng ngự quá tệ, ba bàn thua trước Barca đã minh chứng rõ nhất cho điều này. Miranda trung vệ được HLV Simeone hết mực tin tưởng thì đá phản lưới nhà, hai bàn thua còn lại Los Rojiblancos đều chết vì những đường phản công thần tốc của Barca.

“Tôi cảm thấy rất tự hào về các cầu thủ của mình. Mặc dù, đội bóng đã bị loại nhưng chúng tôi đã có một giải đấu thành công. Chúng tôi đã loại được L'Hospitalet và sau đó là Real. Atletico Madrid đã chơi ấn tượng trong hai trận đấu với Barca và chỉ chịu thua sát nút.” – HLV Simeone phát biểu sau trận đấu.

HLV Diego Simeone có những lý do “riêng” để yêu mến và tự hào về các học trò của mình. Tuy nhiên, có một điều mà ông phải thừa nhận là đội bóng của ông đâu chơi xấu dần theo thời gian và khiến người yêu mến bóng đá ngày càng thiếu thiện cảm./.

Những con số đáng chú ý

4: Atletico Madrid nằm trong 4 đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất La Liga mùa này với tổng cộng 64 thẻ.

5: Hàng thủ của Atletico đang đứng thứ 5 ở La Liga sau 20 vòng đấu với 19 bàn thua.

7: Atletico để thủng lưới 7 bàn trong 3 trận đối đầu với Barca mùa này. Mùa giải năm ngoái,  Atletico chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 6 lần gặp Barca.

46: Ba trận đấu với Barca gần đây, Atletico đã thực hiện 46 pha phạm lỗi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Atletico được hưởng quả penalty gây tranh cãi
Clip: Atletico được hưởng quả penalty gây tranh cãi

VOV.VN - Atletico Madrid được hưởng quả penalty gây tranh cãi lớn trong trận tứ kết lượt về Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Clip: Atletico được hưởng quả penalty gây tranh cãi

Clip: Atletico được hưởng quả penalty gây tranh cãi

VOV.VN - Atletico Madrid được hưởng quả penalty gây tranh cãi lớn trong trận tứ kết lượt về Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Atletico Madrid – Barca: Vicente Calderon luận anh hùng
Atletico Madrid – Barca: Vicente Calderon luận anh hùng

VOV.VN - Atletico và Barca sẽ quyết chiến trong trận tứ kết lượt về Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, để giành tấm vé vào chơi ở vòng bán kết.

Atletico Madrid – Barca: Vicente Calderon luận anh hùng

Atletico Madrid – Barca: Vicente Calderon luận anh hùng

VOV.VN - Atletico và Barca sẽ quyết chiến trong trận tứ kết lượt về Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, để giành tấm vé vào chơi ở vòng bán kết.

Neymar lập cú đúp, Barca đánh bại Atletico Madrid
Neymar lập cú đúp, Barca đánh bại Atletico Madrid

VOV.VN - Sáng nay (29/1) trong trận tứ kết lượt về Cúp nhà Vua, Neymar đã lập cú đúp giúp Barca đánh bại Atletico với tỉ số 3-2.

Neymar lập cú đúp, Barca đánh bại Atletico Madrid

Neymar lập cú đúp, Barca đánh bại Atletico Madrid

VOV.VN - Sáng nay (29/1) trong trận tứ kết lượt về Cúp nhà Vua, Neymar đã lập cú đúp giúp Barca đánh bại Atletico với tỉ số 3-2.

Messi quyết đánh bại Atletico Madrid
Messi quyết đánh bại Atletico Madrid

VOV.VN - Messi quyết đánh bại Atletico Madrid trong trận tứ kết lượt về Cúp nhà Vua Tây Ban Nha để giành vé vào chơi ở vòng bán kết.

Messi quyết đánh bại Atletico Madrid

Messi quyết đánh bại Atletico Madrid

VOV.VN - Messi quyết đánh bại Atletico Madrid trong trận tứ kết lượt về Cúp nhà Vua Tây Ban Nha để giành vé vào chơi ở vòng bán kết.