Barca thất bại cay đắng trước Valladolid
VOV.VN - Thất bại cay đắng trước đội bóng đứng trước nguy cơ xuống hạng khiến Barca không còn gì để bào chữa.
Dù chỉ còn ít ngày nữa là tới trận chiến với Man City nhưng HLV Martino vẫn khá thận trọng khi sử dụng đội hình mạnh nhất mà Barca có được lúc này. Cả Messi và Neymar đều được tung vào sân với hi vọng đội bóng xứ Catalan sẽ sớm giành thế chủ động. HLV Martino có cái lý của mình khi mà thời gian gần đây Barca thi đấu ở sân khách khá tệ và sự thật thì mọi chuyện diễn ra trên sân Jose Zorrilla cũng không phải là ngoại lệ.
Đội khách liên tục triển khai những miếng đánh khá đa dạng với hai mũi nhọn là cặp song sát Messi – Neymar, thế nhưng bức tường người mà Valladolid tạo ra lại đem lại hiệu quả bất ngờ. Tất cả đều phải dừng lại ở những cú sút xa hay những đường treo bóng không đến đúng địa chỉ từ phía các chân sút của đội khách.
Lối chơi phòng ngự số đông đã giúp Valladolid áp chế được hoàn toàn những đường lên bóng của Barca (ảnh: Getty) |
Bị dội gáo nước lạnh khi mà hiệp 1 còn chưa qua được một nửa thời gian, các chân sút của Barca vùng lên mong trả lại Valladolid cả vốn lẫn lãi. Thế nhưng bàn thắng thì chưa thấy đâu mà người hâm mộ đã phải mắt tròn mắt dẹt với rất nhiều pha phạm lỗi thô bạo xuất phát từ các học trò của Martino.
Messi vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng để mong hóa giải thế trận cho đội nhà, phút 33 anh có một pha thực hiện đá phạt rất đẹp mắt nhưng tiếc là bóng lại đi vọt xà. Neymar và Fabregas cũng được trao những cơ hội ngon ăn nhưng thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với Barca.
Dù rất cố gắng nhưng Messi không thể giúp Barca lật ngược tình thế |
Thất bại cay đắng này là lời cảnh tỉnh dành cho Barca, họ cần phải thay máu nếu như không muốn để mất vị trí hiện tại của mình. Trận thua này cũng khiến khoảng cách giữa Barca và Real có thể bị kéo giãn ra thành 4 điểm nếu như Kền kền thắng trong trận gặp Levante ngày mai./.
Đội hình thi đấu
Barcelona: Valdes; Alves, Pique , Mascherano, Adriano; Busquets, Xavi, Fabregas; Pedro, Messi, Neymar.
Valladolid : Marino; Rukavina, Rueda, Mitrovic, Pena; Valiente, Rossi, Alvaro Rubio, Bergdich; Guerra, Manucho.